Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình

Cẩm Tú - Ngày 22/09/2023 12:04 PM (GMT+7)

Mặc dù sinh ra và lớn lên giữa miền Đông Nam Bộ, nhưng anh chàng 8X này lại mê mẩn những khu vườn đậm nét của miền Tây sông nước.

Khi còn trẻ, nhiều người thường rời quê nhà lên thành phố lập nghiệp, mưu sinh. Cuộc sống phồn hoa nơi phố thị với những tòa nhà cao chọc trời, những ánh đèn vàng lấp lánh, những tụ điểm vui chơi,… khiến nhiều người thích thú.

Nhưng đi xa càng lâu, tình yêu dành cho quê hương càng lớn, càng da diết. Với anh Nguyễn Trường Lý (sinh năm 1988, hiện sinh sống ở Bình Phước) cũng vậy, cuộc sống xa nhà xa quê, một mình bươn chải trên đất Sài Gòn hoa lệ quá lâu khiến anh nhớ nhà da diết rồi kéo anh trở về quê hương làm bạn với cỏ cây, hoa lá.

Khu vườn yên bình đậm nét miền Tây sông nước của anh chàng 8X

Anh Lý kể, năm đó sau khi rời khỏi giảng đường đại học, anh đã chọn ở lại TP.HCM lập nghiệp. Đi làm được 3 năm, tức vào năm 2013, thì bố mẹ gọi anh về quê nhưng anh nhất quyết không chịu về. Mãi tới khi dịch Covid -19 bùng phát, anh mới về quê đoàn tụ với gia đình.

“Mùa dịch Covid vừa qua đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống rất vô thường, tôi nghĩ mình cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân và gia đình nhiều hơn. Cứ sống đơn giản, được làm những gì mình cảm thấy vui và hạnh phúc bên người thân là đã trọn vẹn rồi. Cũng từ cái suy nghĩ đó mà tôi quyết định ở lại quê không quay lại nơi phố thị nữa”, chàng trai 8X chia sẻ.

Anh Nguyễn Trường Lý.

Anh Nguyễn Trường Lý. 

Tuy mới về quê ở hẳn cách đây vài năm, nhưng anh chàng mệnh Mộc này đã bắt đầu nhen nhóm ý tưởng và bắt tay vào làm vườn từ năm 2013 rồi. Anh Lý kể, hồi đó đi làm xa, cứ 1-2 tháng anh lại về nhà một chuyến. Một lần về như vậy là ở lại vài hôm để thiết kế, chỉnh sửa lại khu vườn.

Nói đến đây, anh cười: “Tôi học ngành công nghệ thực phẩm, không học thiết kế nên cứ làm theo cảm xúc thôi, thành ra phải chỉnh tới chỉnh lui nhiều lần lắm. Tháng này thấy vậy là đẹp, nhưng tháng sau tôi lại thấy không hợp mắt nên dời chỗ khác. Mà tôi thích làm ban đêm, có hôm làm tới 10 - 11 giờ đêm không biết mệt mỏi. Đêm trời mát, ngồi một mình trầm tư mới ra được nhiều ý tưởng hay”.

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 2

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 3

Cứ như vậy, ngày này qua tháng khác, anh như con kiến tha mồi về tổ, xây dựng “nơi để về” của mình từng chút một. Bẵng cái 10 năm trôi qua, mãi tới cách đây vài tháng anh mới tạm hài lòng với chốn đi về của mình.

Anh Lý chia sẻ, lúc rảnh rỗi anh thường xuyên quay clip về các góc trong khu vườn của mình. Vì thích nghe cải lương từ nhỏ, thích hát vọng cổ nên trong các video anh đều lồng ghép dòng nhạc này khiến khung cảnh càng êm ả, thanh bình, đậm chất sông nước miền Tây, khiến ai xem một lần cũng muốn ghé tới chơi. 

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 4

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 5

Chia sẻ về khu vườn nhà của mình, anh Lý cho biết vườn nhà anh rộng 30.000m2, trong đó anh dành 1.500m2 để thiết kế vườn, phần còn lại đa số là trồng mít Thái. Ngoài ra, nhà anh còn trồng nhiều loại cây ăn trái khác như sầu riêng, nhãn xuồng, măng cụt, cam, thanh trà, tắc, chanh, dừa, bơ, thơm (dứa), chuối sứ, cà na, trâm, hồng quân... nhưng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của gia đình.

Quanh nhà, anh trồng nhiều loại hoa khác nhau để tô điểm thêm cho không gian sống. Chủ yếu anh Lý chọn những loài hoa dân dã, dễ chăm sóc như hoa giấy, thiên điểu, lan ý, lưỡi hổ,… Nhưng nổi bật nhất trong khu vườn là những bụi hoa chuối pháo.

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 6

Hoa chuối pháo hiện hữu rất nhiều góc trong khu vườn của anh.

Hoa chuối pháo hiện hữu rất nhiều góc trong khu vườn của anh. 

Hoa chuối pháo có ở đầu cổng, tại các lối đi nhỏ và xuất hiện ở nhiều ngóc ngách của khu vườn. Hoa có màu đỏ, nở thành từng chuỗi từ nách lá, hướng rủ xuống đất như một tràng pháo rực rỡ kết hợp với màu xanh của lá cây, với đàn vịt, con gà,… đứng bên cạnh tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ.

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 8

Trong vườn nhà anh còn xây hồ nuôi cá, trồng súng. Trên mặt hồ anh Lý đặt một chiếc xuồng ba lá rồi có cả cầu tre, lu nước, tái hiện khung cảnh miền Tây sông nước rất đỗi bình dị, mộc mạc. “Tôi thích cảnh miền Tây sông nước, mà cảnh quê là phải có nước, súng và xuồng ba lá. Nên khuôn viên cảnh là tôi làm hồ súng nuôi cá trước rồi mới trang trí mấy hạng mục khác”, anh Lý chia sẻ.

Nhìn khung cảnh gần gũi, hữu tình nhưng nghĩ lại cảnh 10 năm trước đi lấy đá về xây hồ, anh Lý lại rùng mình, không dám làm thêm lần nữa. Chàng trai 8X kể: “Cái khó là đi lấy đá rất nặng và cực. Hồi đó tôi và em trai vào hầm đá xin rồi tự vận chuyển về, chứ mua tốn nhiều tiền lắm. Phải chở bằng máy cày, mà có tảng to và nặng quá làm lật cả máy cày. Chúng tôi phải thuê xe cẩu, dùng ròng rọc để kéo lên xe chở về nhà.

Rồi tôi còn xuống miền Tây xin cối đá mang về trang trí trong vườn nhà. Mấy cái cối đá này cũng nặng lắm, tôi phải sang 2 chặng xe đò. Giờ nghĩ lại cảnh lấy đá 10 năm trước tôi thực sự không dám làm luôn”.

Chàng trai dành 10 năm tô vẽ vườn quê rộng 30.000m2, nhìn góc nào cũng thấy nên thơ, thanh bình - 9

Anh Trường Lý cho biết, khó nhất là công đoạn anh đi lấy đá về xây hồ và trang trí trong vườn.

Anh Trường Lý cho biết, khó nhất là công đoạn anh đi lấy đá về xây hồ và trang trí trong vườn. 

Khi được hỏi về chi phí xây dựng khu vườn, anh Lý lại cười bảo: “Tôi đã dồn hết vốn liếng vào khu vườn này, nhưng thực sự tôi không tính tốn bao nhiêu luôn. Vì đi làm xa, lâu lâu tôi lại tha đồ về, mỗi lần một ít. Có thứ thì đi xin, có thứ thì lụm lặt ven đường. Ngay cả giống hoa tôi cũng cất công xin từ miền tây về, vì tôi thích mang hương vị của miền Tây vào khu vườn”.

Trong nhà anh trồng rất nhiều cây trái.

Trong nhà anh trồng rất nhiều cây trái. 

Với những người đang có ý định bỏ phố về quê hay muốn làm vườn, anh Lý cũng có lời khuyên: “Nếu đang đắn đo, phân vân thì hãy khoan về quê ở hẳn. Thay vào đó, 1 tháng bạn hãy về vài ngày, thiết kế khu vườn của mình từ từ như bạn mong muốn rồi tính tiếp. Đến một thời điểm thích hợp, bạn sẽ tự khắc biết mình nên về hay không.

Còn nếu muốn trồng cây, trồng hoa hay kể cả trồng rau, hãy chọn trồng những cây đơn giản và mình thích trước đã rồi dần dần chinh phục cái khó hơn. Và quan trọng hơn cả là hãy luôn suy nghĩ đơn giản để tâm hồn hoà cùng thiên nhiên", anh Trường Lý chia sẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc tốn hơn nửa triệu đô mua nhà rộng 1000m2 bên Mỹ, khoe rẻ hơn nhà ở Việt Nam
Căn nhà bên Mỹ của người đẹp Bảo Ngọc có diện tích 1000m2, có đủ không gian để các con vui chơi và sân vườn để trồng cây thủy sinh.

Nhà đẹp của Sao

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về