Cô gái biến căn nhà 3 tầng thành “biển hoa”, bố mẹ sốt sắng vì con quá “nghiện vườn”, không chịu yêu đương

Cẩm Tú - Ngày 12/03/2024 12:01 PM (GMT+7)

Tất cả số lượng cây được trồng tại vườn của cô lên tới 200 đến 300 chậu.

Có lẽ ai cũng muốn sở hữu một vườn hoa của riêng mình, và một khi có được nó, họ sẽ dồn nhiều tâm huyết vào đó. Nhưng, để “nghiện vườn” như Nana (sinh năm 1987, sống ở Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) thì có lẽ là hiếm.

Nana cho biết, cô bắt tay vào làm vườn từ tháng 4/2014. Đến nay, cô đã có dày dặn kinh nghiệm trồng hoa và biến căn nhà 3 tầng của mình thành “biển hoa”.

Chị Nana đã dành nhiều tâm huyết cho khu vườn của mình.

Chị Nana đã dành nhiều tâm huyết cho khu vườn của mình. 

Chia sẻ về khu vườn của mình, Nana cho biết khu vườn của cô có 3 tầng. Hoa hồng được trồng trong sân ở tầng 1, nhiều loại hoa và cây khác được trồng trên sân thượng rộng hơn 60m2 ở tầng 2, còn các loài xương rồng được trồng trên tầng 3. Tất cả số lượng cây được trồng tại vườn lên tới 200 đến 300 chậu. Vào mùa hoa nở từ tháng 3 đến hết mùa thu, căn nhà của cô sẽ biến thành “biển hoa” trông vô cùng rực rỡ và đẹp mắt.

Từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước có một vườn hoa. Hồi còn đi học tôi không có cơ hội làm vườn. Sau khi đi làm, khi đã có thời gian hơn, tôi đã bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình. Khi đó, tôi đã cẩn thận trồng cây hoa hồng đầu tiên, tiếp đến là các loại cây mọng nước,… và giờ đây tôi đã có một khu vườn đầy hoa. Bây giờ tôi cũng không nhớ nổi mình đã trồng bao nhiêu loại hoa, cây cảnh nữa”, Nana hào hứng chia sẻ.

Kinh qua nhiều loại hoa, cây cảnh nhưng cô nàng 8X này thích nhất là hoa chua me giản dị. Cô cho biết, khi đến mùa hoa nở, chúng sẽ nổ tung chậu trông rất sặc sỡ, bắt mắt.

Cô gái biến căn nhà 3 tầng thành “biển hoa”, bố mẹ sốt sắng vì con quá “nghiện vườn”, không chịu yêu đương - 2

Tuy nhiên, để có vườn hoa như hiện tại, Nana cũng từng trải qua vô vàn khó khăn. Cô kể, lúc mới làm vườn, vì không hiểu thói quen sinh trưởng của các loài hoa, cây cảnh, không có kinh nghiệm nên nhiều cây đã chết. Ngay cả những loài cây được cho là “bất tử” cũng không thể sống nổi dưới bàn tay của cô. Chưa kể cô từng mua phải hàng giả, hạt giống kém chất lượng.

Theo Nana, thách thức lớn nhất đến từ thời tiết. Khi trời nắng nóng kéo dài, mưa lớn hoặc ngày có tuyết rơi, hoa và cây cảnh rất dễ chết, những cây may mắn sống sót cũng dễ héo úa, đổ bệnh và những cây đã bị gãy đổ, mắc bệnh thì cô sẽ không giữ lại nữa.

Vào cuối tuần, gần như chị đều ở trong vườn để chăm sóc cây.

Vào cuối tuần, gần như chị đều ở trong vườn để chăm sóc cây. 

Cô gái biến căn nhà 3 tầng thành “biển hoa”, bố mẹ sốt sắng vì con quá “nghiện vườn”, không chịu yêu đương - 4

Sau đó, cô tham gia vào các hội nhóm trồng hoa, cây cảnh để tìm hiểu thói quen sinh trưởng, cách trồng của từng loại cây, từ cách tưới nước như thế nào, cách bón phân, cắt tỉa… ra làm sao. Dần dần, Nana cũng được coi là một bậc thầy trồng hoa.

Khu vườn thực sự rất đẹp khi hoa nở nhưng nỗi đau trồng và chăm hoa cũng có nhiều. Tưới nước, bón phân, cắt tỉa và phun thuốc trừ sâu là 4 bài tập về nhà bắt buộc phải làm. Khi thời tiết nóng bức, ngày nào cũng phải tưới nước thật kỹ, nếu một ngày không tưới nước là hoa sẽ héo ngay. Trồng một cây hoa hồng không dễ và để nó phát triển tốt, ra hoa nhiều càng khó hơn.

Ngoài ra, trồng hoa cũng tốn tiền. Tất cả những người đam mê trồng hoa chắc hẳn đều cảm thấy như ví tiền của mình bị cạn sạch. Tôi thậm chí còn không dám tính toán kỹ, vì tôi biết mình đã đầu tư rất nhiều vào khu vườn này”, cô nàng chia sẻ.

Cô gái biến căn nhà 3 tầng thành “biển hoa”, bố mẹ sốt sắng vì con quá “nghiện vườn”, không chịu yêu đương - 5

Cô gái biến căn nhà 3 tầng thành “biển hoa”, bố mẹ sốt sắng vì con quá “nghiện vườn”, không chịu yêu đương - 6

Cô gái biến căn nhà 3 tầng thành “biển hoa”, bố mẹ sốt sắng vì con quá “nghiện vườn”, không chịu yêu đương - 7

Ngoài ra, vì cô quá “nghiện vườn” nên bố mẹ cũng lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng tới việc tìm bạn đời của cô. Nana kể: “Mỗi ngày sau giờ làm, tôi lại ra vườn mày mò những loại hoa, cây cảnh quý giá của mình. Gần đây tôi còn mở một cửa hàng nhỏ bán củ hoa và cây trồng. Vào cuối tuần, hầu hết thời gian tôi đều ở trong vườn. Vì thế bố mẹ tôi rất lo lắng, sợ tôi cứ đắm chìm trong cây cỏ mãi thì không tìm được bạn đời.

Nhưng tôi nghĩ việc trồng hoa và tìm bạn trai không hề mâu thuẫn với nhau. Tìm bạn trai cũng giống như trồng hoa. Hoa nở sẽ có điều bất ngờ, khi nó đến thì không thể ngăn cản được”, cô nàng 8X chia sẻ.  

Loại hoa này sắc nước hương trời, được mệnh danh là hoa thơm bậc nhất thế giới, trồng trong sân mang đến sự bình an
Một loại hoa được cả sắc lẫn hương, mang ý nghĩa cát tường thế này thật đáng trồng trong nhà.

Nhà - Vườn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn