Chi gần 1 tỷ để cưới vợ, 1 tháng sau người đàn ông hối hận đòi lại tiền

Cẩm Tú - Ngày 19/05/2024 09:33 AM (GMT+7)

Sau 1 tháng tìm hiểu, anh Hoắc đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm để có số tiền 270.000 tệ đưa cho nhà gái rồi hai người nhanh chóng kết hôn.

Ngày nay việc kết hôn ở Trung Quốc khá khó khăn, vì nhiều nơi thách cưới rất cao. Nhiều gia đình tiêu hết tiền của, thậm chí phải vay mượn thêm để con trai cưới vợ nhưng cuối cùng mất cả chì lẫn chài.

Mới đây, anh Hoắc (ở Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã lên mạng “cầu cứu”. Anh cho biết, anh đã kết hôn chớp nhoáng và chi 270.000 tệ (gần 970 triệu đồng) để cưới vợ, nhưng chỉ sau 1 tháng vợ đã mất tích nên anh hy vọng cư dân mạng có thể giúp anh tìm lại công lý.

Anh Hoắc cho biết, vì không giỏi ăn nói nên anh chưa bao giờ có một mảnh tình vắt vai dù được làm mai mối nhiều lần trong nhiều năm qua.

Cho đến một ngày vào năm ngoái, một người ở làng bên đã giới thiệu anh với con gái mình và hai người đã nói chuyện với nhau rất thân thiết. Người phụ nữ hiền lành, ân cần và cũng rất hiếu thảo với bố mẹ.

Sau 1 tháng tìm hiểu, anh Hoắc đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm để có số tiền 270.000 tệ đưa cho nhà gái rồi hai người nhanh chóng kết hôn.

“Vốn dĩ tôi định bắt đầu một chương mới của cuộc đời nhưng không ngờ rằng “cơn ác mộng” vừa mới bắt đầu”, anh Hoắc nói.

Anh Hoắc chia sẻ về cuộc hôn nhân chóng vánh của mình.

Anh Hoắc chia sẻ về cuộc hôn nhân chóng vánh của mình. 

Anh cho biết, vì anh phải đi làm để kiếm tiền vào các ngày trong tuần nên về cơ bản sẽ không ở nhà vào ban ngày. Vợ ở nhà một mình chán nên có tật xấu là chơi bài và đi bar. Cô ấy thường xuyên đi chơi đến 12 giờ đêm mới về, thậm chí có hôm về vào lúc 2-3 giờ sáng.

Dù khá bất mãn nhưng anh Hoắc cho rằng mình vừa mới kết hôn, không có thời gian ở bên vợ nên chỉ để vợ làm theo ý thích của mình. Anh hy vọng thời gian trôi qua vợ sẽ thay đổi và tốt hơn.

Một tháng sau, vợ anh Hoắc dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh phát hiện vợ mình hầu như đêm nào cũng ra ngoài và được xe lạ đón đưa ở đầu làng. Mỗi lần anh muốn đưa vợ đến đó đều bị từ chối vì nhiều lý do. Hành vi kỳ lạ này của vợ khiến anh Hoắc cảm thấy hoài nghi.

Một đêm nọ, khi vợ đang ngủ, anh lén mở lịch sử trò chuyện trên điện thoại của vợ và phát hiện ra cô đang qua lại với bạn trai cũ. Thấy hai người nói chuyện mập mờ với nhau nhưng không thể hiện tình cảm quá rõ ràng, anh Hoắc nổi giận và cả hai đã cãi nhau lớn. Sau đó, người vợ bỏ về nhà mẹ đẻ.

Khi bình tĩnh lại, anh Hoắc nhận thấy mình đã quá nóng nảy, bốc đồng vì những đoạn tin nhắn đó không chứng minh được vợ ngoại tình với bạn trai cũ. Do đó, anh đã chủ động tới xin lỗi để được vợ tha thứ. “Dù tôi đã xin lỗi vợ hai lần nhưng tôi chưa bao giờ được cô ấy tha thứ”, anh Hoắc nói.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Người đàn ông cũng nhận ra rằng, có thể đây là một “hôn nhân lừa đảo”. Vì vậy, anh muốn đòi lại số tiền đính hôn trị giá 270.000 tệ kia. “Bây giờ cưới chưa đầy một tháng, vợ tôi đã bỏ nhà đi không về nữa, mất cả vợ lẫn tài sản. Tôi vẫn còn bố mẹ già cần chăm sóc. Tôi mong vợ sẽ trả lại món quà trị giá 270.000 tệ sau khi xem video này”, anh Hoắc cay đắng nói.

Sau khi video được tung ra, những tưởng mọi người sẽ xót thương, thông cảm cho anh Hoắc, nhưng nhiều người lại chỉ trích anh. “Cũng vì hôn nhân chớp nhoáng, cưới vội khi không tìm hiểu kỹ”, “Cả hai vợ chồng này đều không đáng được cảm thông. Một người còn mập mờ với người yêu cũ, một người quá bốc đồng nóng vội”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Yêu nhanh cưới vội, lợi thì ít mà hại thì nhiều!

Tình trạng yêu nhanh cưới vội không hiếm gặp, tuy nhiên kiểu tình yêu hôn nhân này có khá nhiều rủi ro. Kết hôn chớp nhoáng, lúc mới cưới hai vợ chồng có thể khá ngọt ngào vì còn nhiều chủ đề để nói, còn cảm thấy mới mẻ và có nhiều điều muốn tìm hiểu, khám phá về nửa kia.

Tuy nhiên, cũng có thể cả hai sẽ xảy ra nhiều cãi vã vì lúc này những thói xấu, khuyết điểm của nửa kia đều được bộc lộ hết. Khi nền móng tình cảm không vững, thiếu sự thấu hiểu, thông cảm và bao dung thì cả hai rất dễ xảy ra cãi vã. Hôn nhân dễ tan vỡ một khi gặp phải những điều tầm thường và mâu thuẫn của cuộc sống thực.

Suy cho cùng hôn nhân là chuyện cả đời. Vì thế trước khi kết hôn, cả hai nên xây dựng một nền tảng tình cảm vững chắc, tìm hiểu nhau thật kỹ từ sở thích, thói quen, gia cảnh của nửa kia, công việc, các mối quan hệ xã hội,… Đừng yêu nhanh, cưới vội vì bất kỳ lý do nào rồi sau này phải hối hận.

Con gái mang thai bị nhà chồng bắt nạt, bố tôi đánh xe tận cổng nhà thông gia tuyên bố: Về bố nuôi!
Đứng ngoài cổng nghe hết những lời thông gia nói, lại thấy con gái bị nhà chồng đày đọa đến gầy rạc cả người, bố tôi đỏ mặt đi vào trong.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình