8X cãi nhau với chồng Tây muốn bỏ về nước, bố chồng có cách ứng xử tinh tế khiến nàng dâu ấm lòng

Cẩm Tú - Ngày 16/01/2023 12:00 PM (GMT+7)

Do khác biệt văn hóa ẩm thực mà chị Kim Thơ và chồng Tây không ít lần xảy ra cãi vã, thậm chí có lúc chị còn muốn bỏ về Việt Nam vì chuyện này.

Khi nhắc tới việc sống chung với gia đình chồng, rất nhiều chị em ái ngại, lo lắng sẽ nảy sinh bất hòa do khác biệt tính cách, lối sống. Tuy nhiên, vẫn có những nàng dâu rất hòa hợp với gia đình chồng, thậm chí ở chung rồi còn chẳng muốn dọn đi, chẳng hạn như câu chuyện của chị Lê Thị Kim Thơ (quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh). 

Chia sẻ trong chương trình Người Kết Nối, chị Kim Thơ cho biết, lần đầu tiên chị đến Mỹ là vào năm 2017 trong một chuyến công tác ở Hawaii. Khi đặt chân đến đây, chị đã có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước này và nghĩ bản thân có duyên với nước Mỹ. Và rồi, linh cảm của chị đã đúng.

Vốn là một người đam mê du lịch khi từng đặt chân tới 14 quốc gia, Kim Thơ quen ông xã là Michael (sống ở ở Akron, Ohio, Mỹ) qua một nhóm chia sẻ kinh nghiệm du lịch. Cả hai nhanh chóng bén duyên rồi chị Thơ chọn lựa từ bỏ tất cả ở Việt Nam để qua Mỹ sinh sống với anh.

Chị Kim Thơ và ông xã Michael.

Chị Kim Thơ và ông xã Michael.

“Ở Việt Nam tôi đã có công việc, sự nghiệp ổn định nên khi bỏ hết tất cả theo ông xã qua Mỹ sống, tôi có rất nhiều nỗi lo. Lo lắng công việc như thế nào, sang bên đó có dễ dàng hòa nhập với môi trường không, vì lúc ấy tôi cũng 30 tuổi rồi. Mẹ tôi ngăn cấm, khuyên nhủ đừng đi vì không nỡ xa con nhưng tôi vẫn quyết định qua Mỹ sống”, chị Kim Thơ chia sẻ.

Tới nơi đất khách quê người sinh sống chưa bao giờ là một điều đơn giản, và chị Kim Thơ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Lúc mới qua đây, 8X gặp vô vàn khó khăn vì không kiếm được việc làm, bất đồng về ẩm thực,… khiến nhiều khi chị muốn bỏ về nước.

Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với khả năng của mình, nhất là những vị trí từng làm ở Việt Nam, nhưng sang đây tôi rất khó tìm được việc. Nhiều người hỏi: ‘Tại sao tôi không đi làm?’, ‘Tại sao không về Việt Nam?’, nhưng họ không hỏi trực tiếp mà hỏi qua gia đình khiến tôi khó chịu vì cảm thấy bị soi mói chứ không phải là sự quan tâm.

Phần nữa là do tính cách. Tôi tự lập từ bé, qua đây ông xã phải lo toàn bộ nên bản thân tôi cảm thấy không thoải mái, bị stress trong một khoảng thời gian”, chị Kim Thơ trải lòng. Cũng may, chị luôn có ông xã và gia đình chồng ở bên động viên. Hiện tại, chị đã sống ở Akron 3 năm và tìm được công việc giống như trước khi qua đây.

8X cãi nhau với chồng Tây muốn bỏ về nước, bố chồng có cách ứng xử tinh tế khiến nàng dâu ấm lòng - 2

Về phía gia đình chồng, Kim Thơ cho biết ban đầu chị cũng có nhiều nỗi lo, không biết bố mẹ chồng có chấp nhận nàng dâu ngoại quốc như mình không, lối sống có hòa hợp hay không. Tuy nhiên trước khi chị qua đây, ông xã Michael đã kể hết mọi thứ về chị cho gia đình nghe để bố mẹ hiểu thêm về nàng dâu. Biết Kim Thơ là người như thế nào nên khi chị đến đây, chị được gia đình chào đón rất nhiệt tình.

8X chia sẻ thêm, ban đầu hai vợ chồng định thuê nhà ra ở riêng chứ không ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng vì bố mẹ chồng đối xử với chị quá tốt, lại “phải lòng” những món ngon bố chồng nấu mà vợ chồng Kim Thơ quyết định sống chung với gia đình chồng. “Bố chồng nấu cho tôi những món ăn rất ngon. Ban đầu hai đứa dự định ở lại chơi thôi vì nhà đã thuê, tiền đặt cọc đưa rồi, mọi thứ đã xong xuôi nhưng 3 năm rồi, chúng tôi chưa có ý định dọn đi nữa”, Kim Thơ hài hước nói.

Dẫu vậy, do khác biệt văn hóa ẩm thực mà chị Kim Thơ và chồng không ít lần xảy ra cãi vã, thậm chí có lúc chị còn muốn bỏ về Việt Nam vì chuyện này. Chị chia sẻ: “Người Tây không ăn cơm, còn tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, ăn cơm hàng ngày nên khi sang đây, tôi vẫn giữ thói quen đó, nhưng ông xã lại là người đầu tiên phản đối. Hai bên có nhiều mâu thuẫn về ẩm thực.  

Ông xã tôi thích ăn thịt bò nấu càng sống thì càng ngon, còn tôi thì ngược lại, phải nấu chín. Cho nên khi tôi nấu ra, ông xã không ăn, anh nói ăn như vậy giống như ăn nhựa. Hai bên cãi nhau một trận rất lớn, lần đó tôi muốn bỏ về Việt Nam luôn”.

8X cãi nhau với chồng Tây muốn bỏ về nước, bố chồng có cách ứng xử tinh tế khiến nàng dâu ấm lòng - 3

Bố chồng chị Kim Thơ là người rất tinh tế và tâm lý, khi nghe vợ chồng con trai lớn tiếng với nhau, thay vì nói thẳng ngay trước mặt thì ông lại nhắn tin khuyên nhủ nên hai vợ chồng chị mới làm hòa với nhau. “Lần đó bố chồng nhắn tin với chồng xã tôi, khuyên hai vợ chồng không nên cãi nhau vì những chuyện không đáng như vậy. Bố nói hai chúng tôi yêu nhau thì phải dung hòa lại mọi thứ.

Tôi còn nhớ giáng sinh năm trước, bố tổ chức cho cả gia đình. Bố nấu thịt bò chín để tôi ăn được khiến cả nhà la ó lên, thắc mắc tại sao nay bố nấu ăn kỳ quá, nhưng chỉ có tôi, bố chồng và chồng hiểu được điều đó. Đó là kỷ niệm rất đẹp với bố”, nàng dâu hạnh phúc kể lại.

Bên cạnh đó, bà nội của chồng cũng là người hiền hòa, vui tính, nhiều lúc bà còn nói nếu chị bị chồng bắt nạt, hãy dọn qua ở với bà, khiến chị cảm thấy ấm áp như ở nhà chứ không phải là một người con xa xứ. Tuy nhiên năm vừa qua, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng hai người thân yêu nhất của chị - đó là bố chồng và bà nội chồng – khiến chị suy sụp, bởi lẽ mẹ chồng hay ốm đau, vì sợ mẹ lo lắng nên chị chỉ hay tâm sự với bố và bà nội chồng.

Thời điểm đó, cuộc sống khó khăn, nhiều tâm sự muốn nói ra nhưng lại không biết giãi bày cùng ai khiến Kim Thơ stress, buồn bã và một lần nữa lại muốn về với đất mẹ. Sau đó, chị tự lập ra kế hoạch cho bản thân, nhắc nhở mình đến Mỹ vì muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc với ông xã, tự nhủ những khó khăn này chỉ là tạm thời. Bên cạnh đó, ông xã cũng đưa chị đi chơi với bạn bè nhiều hơn nên dần dần chị vượt qua được nỗi đau, có cuộc sống ổn định và hạnh phúc như hiện tại.

Rủ bạn về ăn tất niên, 1h đêm tôi gọi vợ dậy dọn rửa, sáng ra mở cửa bếp mà tái mét mặt 
Tôi đã dặn vợ từ hôm trước, cô ấy cả ngày chuẩn bị nấu nướng mỗi 3 bàn tiệc quá đơn giản. Sáng đi chợ, trưa chiều chuẩn bị rồi nấu thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây