Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường

Bình An - Ngày 07/05/2021 06:00 AM (GMT+7)

Mỗi sáng Boyden thức dậy việc đầu tiên sẽ là pha cho vợ một cốc cà phê mang lên cạnh giường và một bình sữa cho em bé.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 1

Quen nhau được 9 tháng, Boyden (sinh năm 1973, quốc tịch Anh) hỏi chị Dạ Lý (sinh năm 1983): “Em có thể cho anh biết khi đến gặp ba mẹ để xin phép cho hai đứa qua lại thì anh cần chuẩn bị những gì?”. Đáp lại lời bạn trai, chị bảo chỉ cần một cặp trà, một cặp rượu và một cặp trái cây. Còn quà cho bạn gái thì gì cũng được.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 2

Tổ ấm nhỏ của chị Dạ Lý ở nước Anh.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 3

Gần 10 năm trước chị Lý là thư ký- trợ lý Tổng giám đốc. Công việc của chị làm thông dịch viên giữa sếp và các đối tác nước ngoài. Một hôm Boyden đến công ty chị làm việc, trong quá trình trao đổi giữa cuộc họp do rào cản ngôn ngữ khiến 2 bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. Lúc này Boyden bức xúc ra mặt.Chị Lý đang ở phòng làm việc bên ngoài và được sếp gọi vào hỗ trợ thêm cho công tác thông dịch.

Thái độ mất bình tĩnh của Boyden khiến chị không có chút thiện cảm về anh, chưa kể Boyden không để người đối diện giải thích mà nói như thác đổ, tối tăm mặt mày kiểu cố giải thích để chị hiểu vấn đề cần được giải quyết thỏa đáng. Lúc này chị Lý đưa mắt về hướng Boyden đang đứng và buộc phải ra lệnh cho đối tác ngừng nói để chị trả lời cho từng vấn đề.

Tưởng rằng sau lần đó chị sẽ không phải gặp lại Boyden nữa nhưng sau buổi làm việc đó Boyden chủ động mời chị đi ăn tối, sau vài lần bị từ chối khéo anh nhất quyết không bỏ cuộc, nể tình anh từng là đối tác công ty cuối cùng chị Lý cũng đồng ý. Đây cũng là cơ hội để cả hai trò chuyện với nhau về cuộc sống, về gia đình và những mối quan hệ xung quanh.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 4

Cả hai đã có một quãng thời gian tìm hiểu nhau trước khi tiến tới hôn nhân.

Trong một lần ngồi uống cà phê, Boyden nói anh có ấn tượng với chị bởi vẻ bề ngoài nhỏ con nhưng rất mạnh mẽ và tự tin, dám “chặn họng” đối tác để làm nhiệm vụ của mình, đó là điều không phải trợ lý nào cũng dám làm. Lúc này chị Lý nhìn sâu vào mắt Boyden và nhận thấy đây là một con người dù nóng tính nhưng cũng rất tinh tế. Cũng từ giây phút này chị bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu về người đàn ông đối diện.

Ấn tượng về cô gái Việt xinh xắn nhưng Boyden không biết rằng, Dạ Lý cũng đã “phải lòng” với anh chàng ngoại quốc có vẻ ngoài khó gần bên trong có một tấm lòng tử tế. Vài tháng sau khi hết lịch công tác Boyden trở về nước, dù xa cách về mặt địa lý nhưng cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt, dẫu cả hai đều rất bận rộn nhưng mỗi ngày đều thư từ qua lại và hỏi han như một phần trong cuộc sống của nhau.

Bước sang tháng thứ 9 kể từ ngày cả hai quen biết, chị Lý hỏi anh: “Anh có nghiêm túc trong mối quan hệ và có muốn cùng nhau đi xa hơn không? Nếu có thì anhh phải qua xin phép ba bẹ em để được tìm hiểu”. Boyden không chút chần chừ, quay lại phía bạn gái và hỏi: “Em có thể cho anh biết khi đến gặp ba mẹ để xin phép cho hai đứa qua lại thì anh cần chuẩn bị những gì?”. Chẳng để đối phương chờ đợi, cô gái Việt nhanh nhảu: “Chỉ cần một cặp trà, một cặp rượu và một cặp trái cây. Còn quà cho bạn gái thì gì cũng được”.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 5

Boyden trong ngày về xin phép ba mẹ chị Lý để cả hai được qua lại.

Được lời như cởi tấm lòng, Boyden sắp xếp bay qua Việt Nam. Đúng 9g sáng anh bắt ta xi từ khách sạn tới nhà chị. Sau một hồi trò chuyện trong tâm trạng hồi hộp thì anh cũng được ba mẹ bạn gái đồng ý để cả hai qua lại. Vừa dứt câu chuyện với người lớn, Boyden quay qua quỳ gối móc trong túi ra chiếc nhẫn và hỏi chị: “Will you marry me? - Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?”.

Từ vai trò là người chủ động chị Lý rơi vào tình thế không chuẩn bị tâm lý có tình huống được cầu hôn. Chị kể: “Lúc đó mình rất bối rối và bất ngờ do bản thân đang căng thẳng dịch cho ba mẹ và anh chị em trong gia đình nghe… Nghe Boyden nói trái tim mình đập loạn nhịp và đương nhiên mình đã: “Say Yes””.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 6

Ngày cưới của hai anh chị.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 7

Quen và tiến xa hơn với người ngoại quốc, chị Lý may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Do muốn có sự chắc chắn cho cuộc sống sau hôn nhân nên chị Lý dành 2 năm sau ngày đính hôn để tìm hiểu rồi mới tiến tới làm thủ tục kết hôn và tổ chức đám cưới.

Chị Lý cùng chồng tổ chức tiệc ở hai nơi, tại Việt Nam anh chị làm đám cưới truyền thống. Còn ở nước Anh được diễn ra nhỏ gọn hơn, có người tổ chức và người làm chứng, ký giấy đăng ký kết hôn. Sau đám cưới chị theo chồng sang nước Anh sinh sống. Anh làm giám đốc chuỗi cung ứng còn chị trở thành bà mẹ nội trợ có nhiệm vụ lo các công việc gia đình, chăm sóc cậu con trai Christopher 7 tuổi và William 3 tuổi. Ngày trước khi chưa có con, hai vợ chồng chị dự định sẽ sống và làm việc tại Việt Nam bởi anh thích văn hóa Á Đông. Giờ đây, mỗi kỳ nghỉ anh chị đều đưa con cái về thăm lại quê hương.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 8

Trong công việc, Boyden là một người thẳng thắn, chuyên nghiệp, đôi lúc có nóng nảy và không kìm chế được cảm xúc nhưng khi về nhà Boyden lại là một ông bố bỉm sữa đích thực. Anh sẵn sàng hỗ trợ vợ từ việc pha sữa, thay tã, nấu ăn, làm vườn đến phơi quần áo và chơi cùng các con.

Từ ngày lấy chồng, khả năng nấu nướng của chị Lý cũng lên một “level” cao hơn. Những lúc đi làm về Boyden luôn ôm vợ từ phía sau khi chị đang quay mặt vào bếp hâm nóng thức ăn. Boyden bảo, anh thật may mắn và hạnh phúc vì mỗi lần đi làm về mở cửa bước vào nhà mùi thức ăn thơm phức. “Có lẽ là mình đã chinh phục được bao tử của anh để chiếm lấy trái tim của anh” – mẹ 8X nói.

Lấy giám đốc U50, mẹ Việt ở Anh sáng nào cũng được đưa nước tới tận giường - 9

Để bày tỏ tấm lòng với người vợ đã vì mình sẵn sàng gác lại các công việc xã hội để ở nhà lo chu toàn mọi việc, mỗi sáng Boydenthức dậy việc đầu tiên sẽ là pha cho chị một cốc cà phê mang lên cạnh giường và một bình sữa cho em bé.

Tiết lộ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, chị cho biết, khi mới về chung nhà, do chưa hiểu tính nhau nên thi thoảng xảy ra bất đồng. Sau đó chị có kể với mẹ đẻ của mình và được bà khuyên nhủ: “Nếu chồng “nóng” thì vợ phải “nguội””. Chị Lý áp dụng thử và điều đó thật sự hiệu quả. Trong nhà chẳng còn chuyện ồn ào hay lớn tiếng.

Chàng trai Ấn Độ qua nhà hỏi cưới cô gái Việt, đứng run lẩy bẩy đòi quay xe đi về
Ngày cặp đôi tổ chức ăn hỏi, do không kịp làm hộ chiếu nên mẹ của Suraj không thể qua Việt Nam. Vợ chồng Hương phải cầu cứu bạn bè người Ấn ở Hồ Chí...
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây