Trao thân để giữ anh chàng đào hoa

Ngày 02/09/2015 19:13 PM (GMT+7)

Thấy mình kém hơn về nhan sắc, lại đang có nguy cơ mất người yêu nên Trang không tiếc điều gì để giữ chân Tuấn.

Ngày nay, những câu chuyện về việc “ăn cơm trước kẻng” đã không còn phải là điều xa lạ. Có nhiều nguyên nhân để những bạn trẻ “đi quá giới hạn” trong tình yêu. Một trong số đó là câu chuyện thật buồn về những cô gái quyết định “trao cái ngàn vàng” chỉ vì mong muốn đi tới cái đích cuối cùng với người mà mình yêu, chỉ đơn giản là họ nghĩ, đấy là cách để giữ chân anh chàng đào hoa.

Giăng bẫy tình vì giấc mộng làm dâu nhà giàu

Hơn 3 năm sau cuộc hôn nhân với người chồng con nhà giàu có, những gì còn lại bây giờ với Thùy Linh chỉ là cô con gái nhỏ đáng yêu và những vết thương bầm tím thịt da. Ngoài 20 tuổi, nhìn lại chặng đường đã qua của mình, Thùy Linh không thể giấu nổi những tiếc nuối. Nhưng cô không biết trách ai ngoại trừ chính bản thân mình. Chỉ vì nông nổi, quyết định sai lầm mà Thùy Linh đã tự đẩy mình tới bị kịch ngày hôm nay.

Thùy Linh quen chồng cũ của mình qua một đám bạn. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã vô cùng ấn tượng với cách tiêu tiền, sự ga lăng của Dũng. Hôm đó về, Thùy Linh đã tìm hiểu thông tin về anh chàng này để lên kế hoạch tiếp cận. Khi biết Dũng là cậu công tử con nhà giàu, đã có người yêu, Linh tiếc nuối ra mặt. Người yêu Dũng cũng là bạn của Thùy Linh. Càng nghĩ đến việc bạn có cơ hội yêu được một anh chàng có lí lịch ngon nghẻ như vậy Thùy Linh càng cảm thấy uất ức trong lòng.

Trao thân để giữ anh chàng đào hoa - 1

Và rồi với tham vọng cộng với tính hiếu thắng của tuổi trẻ, Thùy Linh đã quyết “gài bẫy” bằng được để giành Dũng về phía mình. Sau vài lần đi liên hoan, ăn nhậu, thân quen hơn, trong một lần Dũng không có người yêu đi cùng, Thùy Linh đã lân la tìm cơ hội tiếp cận. Thùy Linh là một cô gái đẹp, gợi cảm, hơn nữa lại chủ động giăng bẫy nên Dũng tất nhiên không tránh khỏi.

Sau buổi tối hôm đã “bẫy” thành công, Thùy Linh bám lấy Dũng không rời. Mặc cho anh chàng công tử con nhà giàu tìm mọi cách thoái thác nhưng cô không dễ dàng buông tay. Thùy Linh còn chụp ảnh gửi cho bạn gái của Dũng, vì thế mà họ chia tay. Khoảng 2 tháng sau, Thùy Linh thông báo có bầu, vậy là cưới. Cô hạnh phúc vì nghĩ mình đã thành công khi vào làm dâu nhà giàu. Nhưng đấy chỉ là tấn bi kịch mà cô tự tạo lên cho chính mình.

Không yêu, bị ép buộc phải cưới, ghê tởm sự toan tính của Thùy Linh… tất cả biến Dũng trở nên cục cằn, vũ phu. Anh ta thường xuyên đánh đập vợ chỉ mong được ly hôn. Thùy Linh cũng không được sự bênh vực của gia đình chồng bởi vì vốn dĩ cô đã không được đón nhận. Ban đầu Thùy Linh lì lợm chấp nhận tất cả, chờ đợi đứa con ra đời để làm bình phong. Nhưng tất cả những toan tính đó của Thùy Linh đều trở nên vô nghĩa. Chồng cô cặp bồ, ngoại tình, không coi vợ ra gì, thường xuyên đánh đập… Cho tới khi cô không chịu nổi mà chấp nhận tự mình viết đơn ly hôn.

Cuộc hôn nhân chóng vánh trong 3 năm cuối cùng chấm dứt. Thùy Linh trắng tay. Cô không dám trách ai mà chỉ thương đứa con của mình bơ vơ, không có điểm tựa.

Trao thân để giữ chân anh chàng đào hoa

Khi bắt đầu nhận lời yêu Tuấn, bạn bè, người thân của Trang đều khuyên cô nên suy nghĩ thật kĩ. Tuấn là anh chàng đẹp trai, đào hoa, xung quanh có nhiều gái vây quanh. Trong khi đó, Trang chỉ là một cô gái hết sức bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật. Điều duy nhất khiến Trang hơn các đối thủ khác chỉ là cô có kinh tế.

Trang làm việc trong môt công ty lớn, thu nhập cao. Nhưng vì công việc bận rộn, hơn nữa ngoại hình cũng không được bắt mắt nên khá cứng tuổi mà Trang chưa có người yêu. Cho tới khi gặp Tuấn, được anh chinh phục. Ngay lập tức cô đã say như điếu đổ.

Thời gian đầu anh ta ra sức tán tỉnh, chiều chuộng khiến Trang cảm thấy mình như bà hoàng. Cô không tiếc tiền chi cho những cuộc vui chơi, ăn uống của hai người. Nhưng chỉ được hơn 1 tháng, Tuấn chán, anh ta bắt đầu hẹn hò với những cô gái khác. Thấy mình kém hơn về nhan sắc, lại đang có nguy cơ mất người yêu nên Trang không tiếc điều gì để giữ chân Tuấn.

Trang trao đời con gái của mình cho Tuấn, dùng tiền để giữ chân anh. Vì đã quá yêu, không muốn mất đi Tuấn nên Trang bỏ mặc ngoài tai bao lời khuyên nhủ dừng lại của mọi người. Trang như con thiêu thân lao vào lửa, anh ta muốn cô làm gì cô cũng sẵn sàng. Từ một cô gái sống chỉn chu, nghiêm túc, Trang dần trở thành nô lệ tình dục cho Tuấn tự lúc nào không hay.

Thế nhưng Trang không may mắn như Thùy Linh là còn được cưới xin đàng hoàng. Khi Trang có bầu, cô tìm đến người đàn ông của mình nhưng cái mà Trang nhận về chỉ là sự hắt hủi. Cô đã nghĩ mình hi sinh tất cả cho Tuấn, giờ lại mang thai đứa con của anh ta thì sẽ có một đám cưới. Nhưng không, Tuấn phủi đi tất cả, bỏ mặc Trang với cái thai trong bụng ngày một lớn dần. Không nhẫn tâm bỏ con, Trang đành chấp nhận làm bà mẹ đơn thân sau những nỗ lực không ngừng để giữ chân Tuấn. Nhìn cảnh mình ngày ngày mệt mỏi vì bụng mang dạ chửa nhưng Tuấn vẫn mặt trơ đi hẹn hò với những cô gái khác, Trang nhận ra mình đã quá sai lầm.

Trao thân để giữ anh chàng đào hoa - 2

Mất đời con gái chỉ để chứng minh tình yêu chân thành

Non nớt, ngây thơ và quá khờ khạo, 19 tuổi, Ngọc Hân tự biến cuộc sống của mình thành bi kịch với mối tình đầu đời. Cô gái trẻ này đem lòng yêu một người đàn ông lớn tuổi. Sự từng trải của anh ta là thứ khiến Ngọc Hân mê mệt.

Mặc dù chỉ ao ước có một tình yêu thời sinh viên trong sáng, đáng yêu nhưng kể từ khi quen người đàn ông lớn tuổi đó, Ngọc Hân đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cô luôn bị bạn trai chê là quê mùa, cổ hủ khi không dám chứng minh tình yêu của mình. Đỉnh điểm là khi anh ta quyết định chấm dứt với Hân chỉ vì cho rằng cô đã không yêu thật lòng, chỉ người không thật lòng mới không dám trao đi tất cả mà thôi.

Lẽ ra khi đó Hân phải nhận ra rằng một người đàn ông bỏ mình chỉ vì không được “vượt rào” là một người chẳng đáng để níu giữ. Thế nhưng vì quá ngây thơ, Ngọc Hân khóc như mưa cầu xin anh ta quay lại. Kết quả của lần xin nối lại tình yêu đó, Ngọc Hân đã quyết định lên giường với người đàn ông ấy. Cô những tưởng bằng cách này cô sẽ chứng minh cho anh ta thấy, cô yêu thật lòng.

Những ngày tháng sau đó, Ngọc Hân lo sợ thực sự. Cô như một kẻ lúc nào cũng lệ thuộc vào anh ta. Vì trót trao đời con gái nên anh ta muốn Hân làm gì cô cũng phải làm. Cô sợ mất tình yêu, sợ sẽ không ai chấp nhận mình nữa nên càng phải chiều ý anh ta.

Thế rồi kết cục cuối cùng, vào một buổi tối, sau khi từ khách sạn cùng bạn trai ra, Ngọc Hân bị một đám người xúm vào đánh đập tàn nhẫn. Lúc này cô mới biết, người đàn ông mà cô yêu đã có vợ. Trong cơn hoảng loạn, cô nhìn thấy rõ gương mặt sợ hãi và hèn nhát của người đàn ông đó. Anh ta thậm chí không một lần đỡ cho cô một cái tát mà chỉ im lặng đứng nhìn.

Trở về phòng với thân hình tàn tạ và một tâm hồn đổ vỡ, Ngọc Hân hiểu, cái mà cô mất đi thực sự là quá lớn.

                                    

Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội những người tôn thờ tình yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người.

                                    
Nhã Khanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu