9X có thai ôm bụng 6 tháng bỏ đi, sau sinh 3 giờ sáng ngồi ăn cơm trong nước mắt

Minh An - Ngày 04/03/2022 12:11 PM (GMT+7)

Trong thời gian mang thai, Linh Nguyễn bị ốm nghén, nôn nhiều đến mức chảy máu cổ họng và tình trạng này kéo dài hết cả thai kỳ.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 120 là 9X xinh đẹp Linh Nguyễn - một huấn luyện viên thể hình về sức khỏe dành cho chị em. Vậy nhưng đến với chương trình, cô không chia sẻ về những bí quyết tập luyện hay giữ dáng mà tập trung vào trải nghiệm khi mang thai và sinh con gái đầu lòng đầy đáng nhớ của mình. 

Linh Nguyễn là một huấn luyện viên sức khỏe cho a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a và cũng là một bà mẹ một con.

Linh Nguyễn là một huấn luyện viên sức khỏe cho phụ nữ và cũng là một bà mẹ một con.

Con gái đầu lòng của vợ chồng cô được khoảng 1 tuổi rưỡi.

Con gái đầu lòng của vợ chồng cô được khoảng 1 tuổi rưỡi.

Linh Nguyễn cho biết cô phát hiện mang thai vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Lần đầu cô thử que vào đúng ngày mùng 1 Tết nhưng chưa có dấu hiệu gì. Tuy vậy, bản năng của người phụ nữ nói cho cô biết rằng cơ thể có gì đó "khác lạ". Vậy là 5 giờ sáng ngày mùng 8 Tết, Linh lại bật dậy thử thai một lần nữa. Lần này, kết quả là "hai vạch đỏ chót" khiến cô và gia đình hết sức vui mừng. 

Vốn là một huấn luyện viên về sức khỏe, luôn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện khoa học nên Linh Nguyễn tưởng rằng mình sẽ có một thai kỳ nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Vậy nhưng thực tế chứng minh chuyện ốm nghén không liên quan gì đến sức khỏe mà là do "cơ địa" của mỗi người mẹ và em bé. Như Linh Nguyễn đã gặp tình trạng ốm nghén nặng đúng tròn 9 tháng mang thai, cho đến tận khi lên bàn đẻ. 

Thời gian mang thai, Linh Nguyễn bị nôn nghén suốt 9 tháng.

Thời gian mang thai, Linh Nguyễn bị nôn nghén suốt 9 tháng.

"Đầu tiên khi em chưa biết mình có bầu thì em thấy lạ khi mỗi lần lên xe là người nôn nao như say xe vậy đó, rồi ngửi đâu cũng thấy mùi ẩm mốc. Sau khi biết có thai thì là chuỗi những ngày nôn nghén không dứt, ăn hay uống bất cứ thứ gì cũng ói ra hết, ói bất cứ lúc nào. Nhiều lần em còn ói ra máu vì cổ họng xước hết. Thậm chí có một lần em ói đến mức không kiểm soát được và đi vệ sinh ra quần luôn. Lúc đó chồng em còn đang đứng giữ tóc cho em ói nữa nên em rất ngại. May mắn là anh không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng đưa em vào thay đồ. Em rất cảm ơn sự im lặng của chồng mình lúc đó", Linh Nguyễn chia sẻ. 

Bên cạnh ốm nghén, tâm trạng của Linh Nguyễn cũng trở nên bất thường, dễ trở nên nóng giận, buồn tủi trong thai kỳ. Thậm chí một lần cô còn quyết định ôm bụng bầu 6 tháng bỏ nhà đi để tránh mặt chồng, tự mình ổn định lại tâm trạng. Tuy gặp nhiều vấn đề nhưng bà mẹ 9X vẫn phải cố gắng ăn uống để "vô con được chút nào thì vô". 

Đến ngày sinh nở, Linh Nguyễn cũng vẫn trong tình trạng nôn nghén. Tình trạng vừa đau bụng chuyển dạ, vừa nôn của cô khiến các y bác sĩ cũng phải lo lắng và nói rằng nhiều khả năng sẽ phải sinh mổ. Vậy nhưng cô vẫn mong muốn được thử sinh thường. Linh Nguyễn đau đớn, vật vã khoảng 12 tiếng thì cổ tử cung mới mở đủ để vào phòng sinh. Cô sinh thường khá nhanh chóng, chỉ khoảng 15 phút là em bé chào đời. 

"Cảm giác khi đẻ xong, em thấy cả người nhẹ nhõm như được hồi sinh vậy. Cảm giác khi gặp con thì lâng lâng hạnh phúc, chẳng khác gì trong phim cả. Vậy nhưng khi hai mẹ con đang da kề da rất tình cảm thì bị đứt mạch vì con em đi vệ sinh hết ra người em luôn. Phải đến khi y tá lau rửa sạch sẽ cho hai mẹ con thì mới tiếp tục da kề da được", Linh Nguyễn chia sẻ. 

Cô sinh con bằng phương pháp sinh thường khá nhanh chóng.

Cô sinh con bằng phương pháp sinh thường khá nhanh chóng.

Vậy nhưng bà mẹ 9X cho biết có một cảm giác đối với cô còn hạnh phúc hơn cả khi được nhìn thấy con. Đó chính là bữa cơm đầu tiên ăn mà không còn cảm giác buồn nôn. 3 giờ sáng, cô gọi khắp nơi để có người giao một suất cơm tấm đến bệnh viện và ngồi ăn trong nước mắt vì quá sung sướng, hạnh phúc. 

Sau khi sinh, cơ thể Linh Nguyễn giống như "sập nguồn" vì đã cố gắng gượng suốt 9 tháng đầy mệt mỏi. Vì vậy nên nếu như những mẹ khác thường bị mệt mỏi, mất ngủ thì cô lại ngủ xuyên suốt cả đêm, thậm chí con khóc cũng không hay biết và tỉnh dậy. Em bé được bố và bà vú giúp chăm sóc khi Linh ngủ. Cô rất vui và hạnh phúc vì điều đó nhưng khi chia sẻ lên mạng xã hội thì lại vấp phải nhiều ý kiến trái nhiều. 

"Có bạn nhắn tin cho em hỏi là em làm mẹ kiểu gì vậy, rồi người thì nói là thấy tội cho con em vì có một người mẹ lười biếng, cái gì cũng giao hết cho bà vú. Thật sự lúc đó tâm lý sau sinh đã không ổn định rồi, lại nghe những lời đó khiến em đau lòng lắm. Em tự hỏi tại sao mình thương con, yêu con như vậy mà lại để người khác hiểu lầm và nghĩ mình là người mẹ vô cảm. Thật sự em không trách những bạn đó mà em trách chính mình vì có thể do cách mình thể hiện chưa đúng", Linh Nguyễn rơi nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian sau sinh. 

9X có thai ôm bụng 6 tháng bỏ đi, sau sinh 3 giờ sáng ngồi ăn cơm trong nước mắt - 5

Ngay sau sinh, Linh Nguyễn đã hết buồn nôn và có thể ăn uống bình thường trở lại.

Ngay sau sinh, Linh Nguyễn đã hết buồn nôn và có thể ăn uống bình thường trở lại.

Đến nay, con gái Linh Nguyễn đã được hơn 1 tuổi. Cô cho biết mình cảm thấy chứng "đãng trí sau sinh" của các mẹ bỉm cũng có điểm lợi bởi vì nếu nhớ được hết những đau đớn hay cảm giác nôn ói đáng sợ trong thai kỳ, chắc cô sẽ không dám mang bầu thêm lần nào nữa.

Mang bầu mắc Rubella, diễn viên Hạnh Thúy đau đớn khi sinh con bị mất khả năng nghe
Con gái chào đời với khiếm khuyết chức năng nghe bẩm sinh và tỉ lệ cứu chữa chỉ 0,01% nhưng Hạnh Thúy không đầu hàng. Cô cùng con gái chiến đấu suốt...

Rubella

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa