Chồng vừa nhận tiền thưởng, mẹ anh đã nhắn 1 câu khiến tôi sững người

Thy Dung - Ngày 06/03/2025 18:00 PM (GMT+7)

Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân, lương không cao nhưng ổn định. Chồng tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, thu nhập nhỉnh hơn tôi nhưng cũng không dư dả.

Chúng tôi có một bé trai 5 tuổi đang học mẫu giáo, kinh tế gia đình ở mức trung bình, chủ yếu dựa vào lương của hai vợ chồng. Giờ đây, khi tôi vừa phát hiện mình đã mang thai bé thứ 2, tài chính lại càng là một bài toán khó.

Chúng tôi vẫn đang gánh tiền vay mua nhà, tiền vay mua xe, tiền học phí cho con lớn, nay lại thêm chi phí sinh con, nuôi con. Mỗi tháng, vợ chồng tôi phải tính toán chi li từng khoản để xoay xở. Tôi từng nghĩ rằng đây là lúc cần tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai, nhưng dường như trong mắt mẹ chồng tôi, việc đó không quan trọng bằng chuyện chu cấp cho em trai chồng.

Bà sống ở quê, bố chồng mất sớm, trong nhà còn một cậu em trai chồng nhỏ hơn chồng tôi 7 tuổi, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Cậu ta hiện đang làm việc xa nhà, nhưng lương bấp bênh, đổi việc liên tục, hễ túng thiếu là lại ngửa tay xin tiền mẹ, mà mẹ chồng tôi mỗi lần như vậy lại quay sang đòi vợ chồng tôi gửi tiền.

Tôi đã quá quen với cảnh tượng này. Cứ mỗi khi trong nhà có một khoản thu nhập lớn như tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng dự án, thậm chí cả khoản tiền tôi làm thêm vất vả kiếm được, mẹ chồng đều “thần giao cách cảm” biết được và nghĩ cách đòi.

Chồng tôi là người hiền lành, từ nhỏ đã được dạy rằng "anh trai có trách nhiệm chăm sóc em trai". Bởi vậy, mỗi lần mẹ chồng mở lời, anh đều không do dự mà chuyển tiền ngay lập tức, dù trong tay có bao nhiêu cũng sẵn sàng gửi về cho bà.

Mẹ chồng luôn tìm cách xin tiền từ vợ chồng tôi. (Ảnh minh hoạ)

Mẹ chồng luôn tìm cách xin tiền từ vợ chồng tôi. (Ảnh minh hoạ)

Tôi không phải là người ích kỷ, nhưng tôi hiểu rõ mẹ chồng và em trai chồng giống như một cái hố không đáy, chúng tôi có đưa bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.

Em trai chồng đã ngoài 20, nhưng không hề có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cậu ta không chịu làm việc ổn định, đổi việc liên tục, lương bổng bấp bênh nhưng lại luôn cho rằng chúng tôi phải có trách nhiệm mua nhà, mua xe cho cậu ta, thậm chí cả tiền cưới vợ sau này cũng nên do vợ chồng tôi lo.

Tôi từng cố nhẫn nhịn, nghĩ rằng chỉ cần giúp một lần rồi sẽ thôi, nhưng hóa ra sự giúp đỡ của chúng tôi lại nuôi dưỡng sự ỷ lại của cậu ấy.

Ngày hôm đó, chồng tôi vừa nhận tiền thưởng cuối năm khoảng 70 triệu. Đây là khoản thu nhập quan trọng nhất của gia đình trong năm nay. Hai vợ chồng tôi định để dành khoản này lo cho con, đặc biệt là tiền sinh nở và viện phí khi tôi sinh bé thứ hai.

Vậy mà trước cả khi tôi kịp bàn bạc với chồng, mẹ chồng đã biết trước thông tin này. Bà nhắn ngay cho chồng tôi:

"Thưởng cuối năm có rồi phải không? Bao giờ thì các con gửi tiền mua xe cho em trai?".

Tôi nhìn tin nhắn mà người lạnh toát, lòng chua xót đến không nói nên lời.

Tại sao chúng tôi vừa có tiền, bà đã đòi ngay. Bà có bao giờ nghĩ đến việc vợ chồng tôi cũng đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, con cái, nợ nần không? Tôi đã mang thai, sắp sinh con, tài chính chưa ổn định, thế mà mẹ chồng vẫn chỉ quan tâm đến chuyện lo cho con trai út của bà. Con tôi sẽ chào đời trong vài tháng tới. Tôi không thể tiếp tục thế này nữa. Tôi cần phải nói chuyện với chồng, rạch ròi chuyện tiền bạc và trách nhiệm gia đình.

Hôm đó, khi chồng về nhà, tôi đưa điện thoại cho anh, chỉ vào tin nhắn của mẹ chồng:

"Anh có nghĩ đến vợ con anh chưa? Chúng ta sắp có đứa con thứ hai, tiền này lẽ ra để dành cho con. Anh thực sự nghĩ mua xe cho em trai quan trọng hơn gia đình mình sao?"

Chồng tôi sững người. Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn đến vậy.

Lúc này, tôi chỉ mong rằng anh hiểu được sự lo lắng và áp lực mà tôi đang gánh chịu. Tôi yêu anh, tôi không muốn cãi vã. Nhưng tôi cũng không muốn con mình sắp chào đời phải chịu thiệt thòi vì những điều không đáng.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: vy…@gmail.com

Khi mang thai, tài chính nên được chuẩn bị và phân bổ như thế nào?

Mang thai không chỉ là hành trình cảm xúc mà còn là một bài toán tài chính cần được tính toán kỹ lưỡng. Nếu bạn hoặc vợ đang mang thai, đâu là khoản chi cần ưu tiên nhất?





* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chồng vừa nhận tiền thưởng, mẹ anh đã nhắn 1 câu khiến tôi sững người - 2

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]06/03/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu