Chi tiền tỷ đẻ 2 con lai Tây, top 10 HH Việt Nam bơ phờ sau sinh, rao bán nhà

Hồng Nhung - Ngày 20/02/2022 09:30 AM (GMT+7)

Sau sinh, nàng hậu không ngại chia sẻ những hình ảnh vô cùng thực tế với cuộc sống mẹ bỉm sữa của mình khi 2 tay cầm 2 bình sữa cho cặp song sinh bú.

Diễm Châu không chỉ được biết đến là Á hậu Áo dài 2006, top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, là người mẫu, diễn viên mà cô còn được biết tới là mẹ đơn thân nhiều con nhất showbiz Việt. Không cần chồng, cô một mình nuôi con, bé Cool (sáu tuổi), nhận nuôi con trai em ruột. Đặc biệt, cô còn tự bỏ 1,4 tỷ mua giống Tây để có cặp song sinh lai bé Clara, Jolie chào đời vào ngày 16/11 năm ngoái.

Diễm Châu - mẹ đơn thân nhiều con nhất nhì showbiz Việt.

Diễm Châu - mẹ đơn thân nhiều con nhất nhì showbiz Việt.

Vượt qua “cửa tử” sau sinh cặp song sinh lai Tây

Để có cặp song sinh lai Tây đáng yêu, Diễm Châu phải trải qua rất nhiều khó khăn thụ tinh nhân tạo, mang thai đến vượt qua “cửa tử” khi sinh. Người đẹp đã sang Thái Lan “canh” và làm thụ tinh nhân tạo. Vì làm trong mùa dịch nên mọi thứ khá vất vả nên sau khi sang Thái Lan làm phôi và về nước đợi phôi, cô phải đợi 1 năm mới đưa phôi được vào người.

"Tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng...

Nói chung, để có hai bé Clara và Jolie, đều là con lai Tây, tôi cũng hơi vất vả, tốn kém nhiều chi phí vì làm thụ tinh lúc dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát. Tôi sang Thái làm phôi rồi về Việt Nam xử lý công việc, tính quay lại Thái ngay thì giãn cách. Tôi đã phải đợi nguyên một năm quay lại Thái, chờ cách ly 14 ngày. Sau đó, tôi vào viện, chờ canh đúng ngày để được cấy phôi vào tử cung. Tiếp theo, tôi ở lại Thái chừng một tháng canh chuyến bay về nước và cách ly ở Đà Nẵng đủ 14 ngày mới bay về TP HCM", Nữ diễn viên từng tâm sự trong một bài báo.

Nàng hậu chi 1,4 tỷ thụ tinh nhân tạo để có cặp song sinh lai Tây.

Nàng hậu chi 1,4 tỷ thụ tinh nhân tạo để có cặp song sinh lai Tây.

May mắn, thai kỳ lần 2 này của Diễm Châu khá thuận lợi, không bị nghén nhiều. Cô chỉ bị nghén mùi mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu phải dùng các sản phẩm dành cho em bé không có mùi. Nhờ tập yoga, ăn uống điều độ nên cô không tăng nhiều cân và không bị mệt. Thậm chí cô vẫn livestream bán hàng tới lúc đi đẻ. “Mang bầu tôi uống vitamin C, collagen, đông trùng hạ thảo với yến nên khoẻ người. Tôi ngủ ngon không bị mệt, mất ngủ vì đông trùng hạ thảo làm lưu thông máu dễ ngủ lắm. Buổi tối tôi có ngâm chân với gừng xả nữa. Ban ngày tôi không ngủ mà làm việc, tối tôi ngủ từ 10h đến 6-7h sáng ngày hôm sau một giấc rất ngon mà không bị trằn trọc qua lại, cũng hên các con khỏe nữa”, Diễm Châu chia sẻ về thai kỳ của mình.

Để chào đón 2 bé thành công, cô trải qua ca sinh vô cùng nguy hiểm.

Để chào đón 2 bé thành công, cô trải qua ca sinh vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù trong suốt thai kỳ và đến ngày sinh, Diễm Châu vẫn khoẻ nhưng khi “vượt cạn”, cô lại bị biến chứng thai sản, bị băng huyết, tràn dịch màng phổi,... Theo như chia sẻ của bà mẹ 4 con, cô được gây tê màng cứng để mổ bắt thai. Khi con chào đời, cô vẫn khỏe và được da kề da với con ngay sau sinh. Thế nhưng khi bác sĩ khâu vết mổ xong thì tử cung của cô không co bóp được, mất 2,5 lít máu, bị băng huyết và xém mất tử cung. Bác sĩ đã phải gây mê, mổ cho cô lần nữa. Chưa kể cô có nhóm máu hiếm nên phải đợi rất lâu mới được truyền máu. Ca sinh của cô kéo dài tận 5 tiếng và tính cả thời gian ra phòng chăm sóc là 7 tiếng. May mắn nhờ bác sĩ giỏi nên cô vẫn giữ được tử cung sau sinh.

Từng chia sẻ, cô cho biết, bác sĩ nói bình thường sinh mổ chỉ mất khoảng 30 phút thôi nhưng ca mổ của cô kéo dài 5 tiếng, tính cả thời gian ra phòng chăm sóc đặc biệt là 7 tiếng, từ 7 giờ đến 2 giờ. Không chỉ vậy, sau mổ, cô còn bị tràn dịch màng phổi do lúc mổ được truyền máu liên tục, trong đó có rất nhiều dịch phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày mới được gặp con.

Sau sinh xuề xòa, bơ phờ, phải bán nhà vì cần tiền gấp

Tự nhận mình là bà mẹ nghiên con nên sau sinh Diễm Châu dành tất cả sự quan tâm chăm sóc vào các con. Một mình nuôi 4 con, đặc biệt cặp song sinh mới chào đời được hơn 3 tháng tuổi nên nàng hậu có rất ít thời gian dành cho bản thân mình hơn so với trước kia. Chính vì vậy nhiều lần người đẹp khiến mọi người đồng cảm khi chia sẻ hình ảnh xấu đầu bù tóc rối, người mệt mỏi, bơ phờ, vừa ôm con vừa tranh thủ dựa lưng lên ghế chợp mắt ngủ vội để chăm cặp song sinh hay hình ảnh mẹ bỉm sữa vô cùng chân thực với gương mặt mệt mỏi sau sinh mỗi tay bế một bé cùng những vệt sữa chảy dài trên áo.

Hình ảnh sau sinh bơ phờ, mệt mỏi của nàng hậu.

Hình ảnh sau sinh bơ phờ, mệt mỏi của nàng hậu.

Sinh đôi mọi khó khăn vất vả nhân lên gấp đôi, lại còn lo chăm 2 con trai lớn và công việc kinh doanh, với khối lượng công việc khổng lồ, có lúc cô phải mỗi tay bế một bé, không buồn chải tóc, chỉn chu trang phục hay cô phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi vừa bế con vừa làm đẹp gen bụng sau sinh lại vừa làm việc. Thậm chí, đôi khi hình ảnh cô chia sẻ khiến mọi người không khỏi nhận ra Diễm Châu của ngày xưa. Bởi khác hoàn toàn hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp, chỉn chu, Diễm Châu sau sinh đôi lại xuề xòa, tất bật, đầu bù tóc tối và có phần "dừ" hơn. Có lẽ phải thức đêm chăm con rồi cáng đáng nhiều công việc và trung thành với mặt mộc, trang phục giản dị nên trông cô bị "xuống sắc" sau sinh một chút. 

Chi tiền tỷ đẻ 2 con lai Tây, top 10 HH Việt Nam bơ phờ sau sinh, rao bán nhà - 5

Cô tất bật mỗi tay một bình sữa cho cặp song sinh bú.

Cô tất bật mỗi tay một bình sữa cho cặp song sinh bú.

Phải nói, kể từ sau sinh cặp song sinh, không ít lần nàng hậu xuất hiện trong diện mạo “không ai nhận ra”. Trong hình ảnh mới đây nhất được người đẹp chia sẻ, cô còn phải tất bật chăm con mỗi tay cầm một bình sữa để cho con bú. Thế nhưng dẫu sau sinh tất bật chăm cặp sinh đôi là vậy nhưng khi được mọi người trêu đùa “Nếu sinh 3 thì tay nào đút sữa nữa đây”. Nàng hậu vẫn dí dỏm cho biết “để đẻ thử coi mới biết”.

Bận rộn đến không có thời gian chăm sóc bản thân nhiều, nhưng nàng hậu vẫn dí dỏm cho biết sinh 3 thử để biết tay nào đút sữa nữa.

Bận rộn đến không có thời gian chăm sóc bản thân nhiều, nhưng nàng hậu vẫn dí dỏm cho biết sinh 3 thử để biết tay nào đút sữa nữa.

Có thể nói, dù hình ảnh bản thân có đôi chút xuề xòa, tất tả nhưng Diễm Châu luôn mang lại cho mọi người sự tươi tắn rạng rỡ, và năng lương tích cực sau sinh. Dù hình ảnh sau sinh có thế nào, có bị mọi người chê hay không, cô cũng không mấy bận tâm mà luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Cô chăm chỉ làm việc đến tận cả khi lên bàn mổ, hay sau sinh chưa được bao lâu đã quay trở lại công việc để có thể cho các con những điều kiện tốt nhất. Thậm chí, mới đây cô còn bán nhà vì cần tiền gấp sau khi sinh cặp song sinh lai. Cũng có thể sau khi sinh cặp song sinh, người đẹp sinh năm 1986 muốn chuyển qua nơi ở mới lớn hơn khi các con cũng bắt đầu phát triển nhiều, cần không gian thoáng hơn. Nhưng dù lý do nào đi nữa thì cũng giống như nhiều mẹ bỉm sau sinh, cô luôn muốn dành những điều tốt nhất cho các con.

Vợ thiếu gia Phan Thành lộ vóc dáng tròn trịa sau sinh, khác nhiều với ảnh tự đăng
Khác với hình ảnh Primmy Trương chia sẻ trên trang cá nhân, trong một bài đăng mới đây của ca sĩ S.T, nhan sắc thật của bà xã Phan Thành mới được lộ...

Sau sinh

Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh