"Cô gái thời tiết của VTV" đột nhiên lên tiếng xin lỗi nhiều người khi đang mang bầu

Ngọc An - Ngày 13/07/2022 18:11 PM (GMT+7)

Khi mang thai, BTV Xuân Anh mới thấu hiểu hết được nhiều nỗi vất vả mà trước đây không hề hay biết.

Xuân Anh là gương mặt quen thuộc, chuyên dẫn dắt bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam. Cô nhận được sự yêu thích từ khán giả nhờ sự chuyên nghiệp, và sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng nụ cười cuốn hút mỗi khi lên hình. Tháng 4 vừa qua, "Cô gái thời tiết của VTV" hạnh phúc chia sẻ tin vui đang mang bầu bé đầu lòng. 

Xuân Anh là cô gái thời tiết quen mặt của VTV.

Xuân Anh là "cô gái thời tiết" quen mặt của VTV.

Hiện tại Xuân Anh đang mang bầu em bé đầu lòng.

Hiện tại Xuân Anh đang mang bầu em bé đầu lòng.

Hiện tại, Xuân Anh đang trong giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ. Từ khi mang thai, BTV Xuân Anh mới thấu hiểu hết được nhiều nỗi vất vả mà trước đây không hề hay biết. Cũng chính vì thế mà trên trang cá nhân mới đây, nữ biên tập viên đã gửi lời xin lỗi đến những mẹ bầu mà trước kia cô từng vô tình làm tổn thương. 

Cô viết: "Có trải mới thấu. Vâng, là mẹ bầu, vừa qua 2 trận cúm, 1 trận covid ngốn hơn tháng trời, tôi nhận ra: Những ngày tuổi trẻ chưa trải sự đời, bản thân đã có nhiều lầm tưởng về chuyện bầu bí. Mớ lý thuyết ngày ấy của tôi chỉ phù hợp với những mẹ bầu không nghén, khoẻ mạnh.

Từ chuyện nhỏ nhặt như: trêu đùa bà chị bầu to đi làm cứ tóc bết. Với ý tốt, ít nhất 2 lần tôi nhắc “chị tranh thủ ra hàng cũng được, gội ù 15 phút cho thư giãn, sao cứ để bết”. Tôi tưởng gập bụng khó thì ra hàng nằm ngửa gội cho sướng, giờ mới hiểu, không chỉ cúi gập tự gội khó, mà ngửa ra gội cũng như cực hình vì bụng to đè lên khó thở, ho, rồi còn sợ gió điều hoà, quạt,… dễ ốm. Tôi giờ thà bết tóc mà khoẻ còn hơn! Xin lỗi bà chị!

Chuyện nhắc con em bầu nghén rũ hãy “chịu khó tô son vào, rồi cố chiều chồng tí chứ trông mầy chán đời quá”. Tưởng đâu tô cái son có khó gì, giờ mới thấu, tôi nghén mệt đến nói còn chẳng muốn nói, sụt hông đi lại còn đau, có lần còn khuỵu giữa nhà, ngửi cái gì cũng buồn nôn, cúm ho hỉ mũi súc miệng liên tục, son siếc nỗi gì, chiều chồng cái gì nữa khi thân mình còn không thở nổi bình thường?! Xin lỗi con em!

3 năm trước, lần đầu gây sự với bà bầu: tôi cãi nhau tới bến với con bạn thân đang bầu 5 tháng. Tôi nhất mực muốn phân định phải trái. Rồi 2 đứa nghỉ chơi tới khi nó gần đẻ. Mặc cho đúng sai thế nào, quan trọng là tôi đã làm bạn khóc lóc buồn bực, suy nghĩ nhiều về chuyện 2 đứa, chắc vậy nên con nó đẻ ra nom hao hao giống mình (nhất quả trán hihi). Tự nhận thế!

Rồi giờ thấm: lúc bầu bí dặt dẹo ốm đau đến thở không nổi, chỉ muốn tâm trạng thoải mái, tránh xa xô bồ, không thích đụng chạm, mọi đúng sai trên trần đời này chẳng muốn phân bua cãi vã, cũng không muốn gặp áp lực. Vì mẹ nhăn nhó, stress mất ngủ thì làm sao con trong bụng vui khoẻ được,… Cháu trong bụng không có lỗi, cháu vẫn cần được thoải mái và yêu thương. Đáng lẽ cứ trò chuyện với mẹ bầu nhẹ nhàng, đúng, đủ tiếp thu là được. Xin lỗi mày!". 

Mang thai. Xuân Anh mới thấu hiểu nỗi vất vả của những mẹ bầu trước kia.

Mang thai. Xuân Anh mới thấu hiểu nỗi vất vả của những mẹ bầu trước kia.

Không chỉ vậy, đúng như câu nói: "Có con mới hiểu lòng cha mẹ", từ khi mang bầu, Xuân Anh thấy thương mẹ nhiều hơn và đã có lần nằm khóc chỉ vì nhớ mẹ. 

"Và tôi thương mẹ mình vô cùng. Nhiều lần bỗng khóc tu tu chỉ vì nhớ mẹ, nghĩ về việc mẹ đã mệt mỏi và khó khăn tnao khi đẻ mình ở tuổi 40. Thế mà lớn lên nhiều lần dám cãi trả, vùng vằng nọ kia. Hư thân quá thể! May mà không bị mẹ đuổi cổ! Xin lỗi và cảm ơn mẹ bao nhiêu cũng không đủ!", cô bộc bạch. 

Cô cũng thương mẹ nhiều hơn khi bà mang bầu cô ở tuổi 40.

Cô cũng thương mẹ nhiều hơn khi bà mang bầu cô ở tuổi 40.

Khi tự mình trải nghiệm việc mang bầu, Xuân Anh mới nhận ra mang thai lại vất vả đến vậy. Cô bộc bạch:"Thì ra ngoài những giây phút tuyệt vời khi thấy con đạp, nghe tim thai, nhìn mặt con,… làm mẹ bầu vất vả đến vậy. Tâm tính nhạy cảm, thường xuyên lo lắng, chưa kể nửa cuối chặng, nặng nề hơn hẳn, bàn chân sưng, đứng 5 phút thôi là tê dại. Bụng chướng ăn uống khó tiêu, khó thở. Đêm nằm ngủ thì chuột rút bó cơ, rồi tê bì tay chân,… Ốm trận nào ho đến đau bụng trận nấy! Thật thương các mẹ bầu, nhất là mẹ nào ốm nghén! Còn hơn 3 tháng trải nghiệm bầu bí! Mong mọi điều suôn sẻ, sức khoẻ dồi dào để đón em Hổ chào đời".

Những dòng tâm sự chân thật của Xuân Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy mẹ bầu thấy mình có lỗi nhưng không ai trách mắng mà đều cảm thông với sự vất vả mà Xuân Anh đang trải qua. Cùng với đó là hàng loạt lời khen dành cho ngoại hình xinh đẹp, tươi tắn của "mẹ ỏng". 

Vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ ỏng.

Vẻ ngoài xinh đẹp của "mẹ ỏng".

Hậu công khai mang thai với bạn trai kém tuổi, Phạm Quỳnh Anh tung ảnh bầu sang xịn mịn
Phạm Quỳnh Anh gây ấn tượng với bộ ảnh bầu xinh đẹp, cá tính khi mang thai lần 3.

Sao Việt có bầu, sinh con

Theo Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu