Định bỏ chồng để tái hợp tình cũ giàu có đẹp trai nhưng thấy mặt anh, tôi hoảng hồn chạy

Nắng - Ngày 30/04/2024 06:00 AM (GMT+7)

Trước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.

Ngày học đại học, tôi từng có mối tình đẹp như trong mộng với Tuấn. Anh là trai thành phố, ga lăng, đẹp trai vô cùng. Thế nhưng chúng tôi yêu được 3 năm thì bố mẹ Tuấn lo cho anh đi học ở nước ngoài. Trước lúc đi anh còn ôm tôi khóc:

“Nhất định em phải chờ anh về nhé”.

Tôi cũng gật đầu, nhưng thật sự cũng không biết phải chờ đợi anh đến bao giờ. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Mấy năm sau ra trường tôi gặp chồng mình bây giờ. Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ tẻ nhạt dần, không được hạnh phúc.

Hôn nhân của chúng tôi cứ tẻ nhạt dần, không được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Hôn nhân của chúng tôi cứ tẻ nhạt dần, không được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi hiền lành, lù đà lù đù. Anh làm thợ sửa chữa ống nước, lúc nào cũng mặc bộ đồ bảo hộ hôi hám. Mặc dù chồng chăm chỉ, đi làm về mệt vẫn giúp vợ việc nhà, tiền lương có bao nhiêu nộp cả cho tôi. Thế nhưng mỗi tối cứ nằm gần chồng, tôi lại không thể có chút hứng thú vì luôn bị ám ảnh bởi nghề anh làm cùng những mùi còn phảng phất trên cơ thể anh, dù có thắm rửa kỹ tới thế nào. Thậm chí nhiều khi chồng quay ra ôm ấp nhưng tôi cứ thấy ghê ghê nên gạt ra:

“Em mệt lắm, để em ngủ cho thoải mái. Em không thích ôm ấp”.

Vì không thực sự một lòng gắn bó với chồng nên cưới 3 năm tôi vẫn âm thầm uống thuốc tránh thai. Rồi cách đây mấy tháng tự nhiên có một người dùng facebook lạ hoắc nhắn tin cho tôi hỏi han cuộc sống thế nào. Tôi ngờ ngợ, vào xem trang cá nhân thì người đó chỉ chia sẻ các hình ảnh về chứng khoán, cách kiếm tiền...

Chuyện trò qua lại một lúc, người ấy mới nói thật mình là ai. Lúc biết đang nhắn tin với người yêu cũ, không hiểu sao mặt tôi cứ nóng rực, tim đập thình thịch. Tuấn giờ mình đang làm ông chủ của một công ty chuyên về tài chính. Nghe cách nói chuyện là biết có tiền rồi. Anh bảo:

“Anh còn yêu em rất nhiều. Anh rất nhớ em, không biết giờ em trông thế nào?”.

Câu nói của tình cũ khiến mọi cảm xúc năm xưa trong tôi trỗi dậy cả. Nghe thêm những lời yêu thương ngọt ngào của Tuấn, tôi thực sự ngã lòng, quyết định nhận lời gặp mặt.

Trước ngày hẹn, tôi tìm tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn. Để tạo ấn tượng sau 7 năm gặp lại, tôi còn vào tiệm trang điểm thật đẹp rồi mới đón taxi đến chỗ hẹn.

Tuấn đúng là người có tiền, hẹn ở nơi sang chảnh tôi còn chưa bao giờ đặt chân lần nào. Đến bàn mà người yêu cũ đặt, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh ấy, bị đứng hình hơn chục giây mới nhận ra cái nét hơi quen quen.

Người yêu cũ tôi chẳng biết đã ăn gì, trước kia thư sinh, lịch lãm bao nhiêu, giờ nhìn béo ú bấy nhiêu. Anh lù lù không khác gì cái thùng phuy, khuôn mặt phì ra, râu ria lún phún cảm giác như béo quá, da mặt căng tới râu cũng không thể phun ra nổi. Anh mặc chiếc vest cũng rất quá khổ, cảm giác chỉ thở nhẹ thôi là có thể bung cả cúc.

Tuấn kể thực ra đã kết hôn vài năm trước, hiện đang nuôi 2 con muốn rủ tôi bỏ chồng để tái hợp. Nói chuyện với tôi, miệng anh ăn liên tục, hết cắn hướng dương thì gọi bánh ngọt khiến tôi chỉ nhìn đã hoảng. Đã vậy anh còn thẳng thắn hỏi xem tôi có bao nhiêu tiền, đề nghị tôi hùn vốn 2 đứa làm ăn chung.

Ban đầu tôi tính có thể sẽ ly hôn để tái hợp cùng Tuấn. (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi tính có thể sẽ ly hôn để tái hợp cùng Tuấn. (Ảnh minh họa)

Thực sự nói chuyện qua mạng thấy anh tỏ vẻ có tiền chứ gặp trực tiếp tôi lại thấy Tuấn rất có vấn đề, nói chính xác là anh chỉ tạo vẻ ngoài để lôi kéo tôi đầu tư tiền ảo. Hiểu ra vấn đề, tôi uống vội cốc sinh tố rồi cáo có việc bận xin phép về vội.

Còn Tuấn, sau khi gặp tôi về, anh liên tục nhắn tin:

“Gặp lại em, anh càng nhận ra bản thân còn yêu em rất nhiều. Mình quay lại với nhau nhé”.

Tôi chẳng dám nhắn lại, sợ quá còn chặn luôn facebook. Đồng thời từ hôm ấy, tôi cũng thay đổi những suy nghĩ không hay về chồng, tự chủ động xóa khoảng cách trong lòng đối với anh. Bởi tôi hiểu, anh mới là hạnh phúc hiện hữu của cuộc đời mình.

Tôi định sẽ thả để sinh con, tăng thêm gắn bó vợ chồng. Có điều tôi đã uống thuốc tránh thai suốt 3 năm nay, không biết có ảnh hưởng tới khả năng sinh nở không nữa?

Thuốc tránh thai hàng ngày có gây vô sinh?

Chưa có bằng chứng nào cho thấy thuốc tránh thai hằng ngày có gây vô sinh. Với các loại thuốc tránh thai hằng ngày, khả năng có thai sẽ phục hồi ngay sau khi ngưng dùng, nhiều người thậm chí có thai ngay tháng đầu sau khi dừng thuốc. Với thuốc viên tránh thai, nhiều người chỉ cần quên 1 - 2 viên cũng đã có thai nếu không tuân thủ cách uống bù và biện pháp bảo vệ bổ sung khi quên thuốc.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ muốn có thai trở lại, lời khuyên là nên ngừng uống thuốc tránh thai 2 - 3 tháng trước khi quyết định thụ thai. Nguyên nhân là vì tác dụng ngăn ngừa sự rụng trứng, thuốc tránh thai dạng viên gây ra sự thay đổi trong tử cung của bạn cần thời gian để những thay đổi này không còn nữa.

Định bỏ chồng để tái hợp tình cũ giàu có đẹp trai nhưng thấy mặt anh, tôi hoảng hồn chạy - 3

Nghỉ lễ tặng mẹ chồng dây chuyền rởm bị phát giác nhưng lời bà nói khiến tôi ngây người
Tôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu