Đưa vợ đi sinh, Kim Tử Long làm bệnh viện "náo loạn", bác sĩ phải "đuổi" về

Minh An - Ngày 26/11/2021 12:19 PM (GMT+7)

Khi bà xã đi sinh, Kim Tử Long kéo cả "đoàn" gần 10 người đi theo khiến cả bệnh viện ồn ào, náo nhiệt.

Trinh Trinh được biết đến là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam, con gái của cặp đôi tài tử Hữu Cảnh - Xuân Yến, cháu nội của bậc thầy tuồng cổ Minh Tơ. Chị còn được biết đến với tư cách vợ 3 của NSƯT Kim Tử Long. Về chung nhà đã hơn 10 năm, cuộc sống hôn nhân cặp đôi hơn kém nhau 11 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự cảm thông và thấu hiểu dành cho nhau. Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ đã có hai cậu con trai lanh lợi là Hoàng Gia Khánh (Andy) và Hoàng Gia Khiêm (Peter).

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long - Trinh Trinh.

Vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long - Trinh Trinh.

Mới đây, chị Trinh Trinh đã trở thành khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa và chia sẻ về hành trình mang bầu, sinh 2 con với nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, sợ hãi đến vỡ òa hạnh phúc. 

Chị Trinh Trinh cho biết mình kết hôn muộn nên lần đầu mang thai khi đã ở tuổi 36. "Tin vui" kéo dài không được bao lâu thì chị đau đớn nhận tin hỏng thai. Lúc này, chị rất buồn và thất vọng, sợ mình sẽ không được làm mẹ. Vậy nhưng chỉ 2 tháng sau, nữ nghệ sĩ lại tiếp tục phát hiện mang bầu. Nhưng mọi thứ vẫn không được suôn sẻ.

Chị Trinh Trinh kể lại: "Tôi cũng sợ, vì lúc đó gần 37 tuổi rồi. Siêu âm thì bác sĩ nói thai bất thường, phải gấp rút chuyển qua Từ Dũ để lấy thai ra. Tôi suy nghĩ: "Chẳng lẽ số mình không có con hay sao?". Tôi quyết định đến nhờ thầy thuốc đông y. Ông cho thuốc uống 10 ngày thì tôi quay trở lại bệnh viện khám, lúc đó bác sĩ nói có tim thai và thai đã bình thường”. Đến lúc này, nữ nghệ sĩ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm dưỡng thai đợi ngày “thiên thần nhỏ” chào đời.  

Mang bầu ở độ tuổi 37 khiến chị Trinh Trinh gặp nhiều khó khăn, nhiều lần thót tim sợ mất con.

Mang bầu ở độ tuổi 37 khiến chị Trinh Trinh gặp nhiều khó khăn, nhiều lần thót tim sợ mất con.

Trái ngược hoàn toàn với những “nốt trầm” trong thời kỳ mang thai, quá trình đi sinh của chị Trinh Trinh lại rộn ràng đến không ngờ. Thậm chí, NSƯT Kim Tử Long còn bị “mời” về vì màn “náo loạn” từ lúc chờ bà xã sinh đến khi sinh xong. 

Chị Trinh Trinh hài hước chia sẻ: “7 - 8 người nhà tôi kéo nhau vào bệnh viện, ồn ào nhiều quá, với lại nôn nao nữa. Người nhà kể là nghe đẻ xong ổng mừng, ổng kể này kể kia xung quanh. Người ta kêu người nhà Nguyễn Trinh Trinh, ổng làm thinh không biết gì hết trơn. Ổng quên luôn! Đến buổi tối là bị đuổi về. Mà tội nghiệp lắm, khi tôi đẻ xong là ổng nằm lại đó canh hoài luôn”.

3 năm sau, gia đình Kim Tử Long càng thêm trọn vẹn với sự chào đời cậu con trai thứ hai. Không thuận lợi như bé đầu, chị Trinh Trinh gặp nguy kịch ở những ngày cận sinh buộc phải mổ ngay lập tức. Thời điểm đó, NSƯT Kim Tử Long đi diễn nước ngoài nên không thể bên cạnh vợ, nhưng khi hay tin, anh vẫn hài hước đề nghị vợ “nín đẻ” hai ngày để hai cha con được trùng ngày sinh. 

Lần đầu đi sinh, Kim Tử Long đồng hành cùng vợ còn lần thứ 2 vì bận đi diễn nên anh không thể ở bên cạnh.

Lần đầu đi sinh, Kim Tử Long đồng hành cùng vợ còn lần thứ 2 vì bận đi diễn nên anh không thể ở bên cạnh.

Đương nhiên mẹ bầu không thể "nín đẻ" chờ chồng. Chị Trinh Trinh sinh sớm và em bé vừa sinh ra đã gặp vấn đề về phổi, phải nằm lồng kính. Chị nói: “Khi tôi được ẵm đứa nhỏ, cảm giác đã lắm, đặt đứa nhỏ lên trên người mà thấy thương. Lần này nằm hơn 4 tiếng là tôi được lên phòng, nhưng mà đứa nhỏ thì phải xa tôi tới 5 ngày vì phổi bé không được khỏe, phải nằm trong lồng kính. Cảm giác sợ nhất là ban đêm, tôi bị lên cơn co giật vì bị căng sữa, phải nhờ y tá hút sữa, đem xuống đút cho con. Tới ngày thứ 3 tôi mới được cho con bú, mà bé vẫn còn đeo ống quá trời. Mình nhìn mà xót lắm".

Dù không thể ở bên vợ lúc sinh nở, NSƯT Kim Tử Long vẫn rất tâm lý chuẩn bị chu đáo mọi thứ tốt nhất, từ phòng dưỡng sau sinh cũng chọn phòng lớn nhất, đến sắp xếp người nhà luôn kề cạnh để chị cảm thấy yên tâm.

Hy sinh rất nhiều để vẹn tròn thiên chức làm mẹ, nữ nghệ sĩ phải tạm rời sân khấu từ tháng thai kỳ thứ 4 để tập trung dưỡng thai thật tốt. Gần 1 năm nghỉ sinh và ở cữ, Trinh Trinh tâm sự chị nhớ nghề vô cùng nhưng phải dằn lòng từ chối lời mời đi diễn, bởi chị nghĩ sự đánh đổi đó không thể sánh bằng cậu con trai bé nhỏ.

Đưa vợ đi sinh, Kim Tử Long làm bệnh viện amp;#34;náo loạnamp;#34;, bác sĩ phải amp;#34;đuổiamp;#34; về - 4

Chị Trinh Trinh hạnh phúc với thiên chức làm mẹ, dù phải hạn chế bớt niềm đam mê sân khấu.

Chị Trinh Trinh hạnh phúc với thiên chức làm mẹ, dù phải hạn chế bớt niềm đam mê sân khấu.

Bà xã Kim Tử Long trải lòng: “Đôi lúc tôi tiếc vở diễn nhưng vì mới sinh xong, và đủ thứ khác khiến tôi phải dằn lòng từ chối. Nhưng suy nghĩ lại, tôi đã có duyên lớn để có được đứa con thì sao phải buồn. May mắn là tôi cũng chưa có cảm giác stress lúc sinh con vì được anh Long thương, anh Long lo. Ngoài đi làm, ban đêm anh Long chăm con cho tôi, ảnh pha sữa, mặc tã cho con rất thuần thục. Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản lắm”.

Cuối cuộc trò chuyện, Trinh Trinh ngọt ngào chia sẻ luôn cảm thấy may mắn vì có một người chồng ân cần, chu đáo và yêu thương chị như NSƯT Kim Tử Long. 

Vợ mang bầu tăng 20kg, nam diễn viên hài đưa đi đẻ bắt nhảy đầm từ sáng đến tối
Khi vợ đang đau đẻ, Thái Vũ lại giục nhảy lắc hông đến mức cô... phát cáu.

Chat với mẹ bỉm sữa

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa