Mẹ Sài Gòn đi khám dạ dày phát hiện có thai, mang bầu lần 2 khi con đầu lòng mới 9 tháng tuổi

Thảo Nguyên - Ngày 03/01/2024 09:00 AM (GMT+7)

Cả 2 lần mang thai của mẹ bỉm Sài Gòn đều trong sự bất ngờ của chính người trong cuộc.

Biết tin mang bầu lần 1 khi đi khám dạ dày

Chị Phù Thị Mỹ Hồng, 31 tuổi, là mẹ của bé gái 4,5 tuổi và con trai 3 tuổi. Hiện vợ chồng chị đang sống hạnh phúc cùng 2 con tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa", bà mẹ 2 con này kể rằng khi vẫn còn đang yêu anh xã thì một lần chị Mỹ Hồng bị đau dạ dày nên đi khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo chị đã có bầu 7 tuần. Mang thai ngoài dự tính khiến chị bị bất ngờ hoàn toàn và sững sờ. Bởi khi ấy chị chưa sẵn sàng làm mẹ, còn có quá nhiều dự tính của tuổi trẻ.

Gia đình hạnh phúc của chị Mỹ Hồng.

Gia đình hạnh phúc của chị Mỹ Hồng.

“Thứ nhất mình chưa muốn lập gia đình vào thời điểm đó. Thứ 2 mình muốn đi du học. Vì thế tin mang thai 7 tuần khiến mình ngã ngửa và run sợ”, bà mẹ trẻ kể lại.

Sau khi thông báo cho bạn trai biết trong rối bời thì chị được bạn trai khuyên giữ con lại. Rồi họ gọi điện thông báo cho bố mẹ 2 bên biết và lên kế hoạch làm đám cưới ngay sau đó ít lâu.

“Đám cưới của 2 đứa diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết hôn xong, mình nghỉ làm ở nhà để dưỡng thai. May mắn cả thai kỳ không bị ốm nghén nên rất khỏe mạnh. Những tháng cuối thai kỳ, vợ chồng mình vẫn tung tẩy đi chơi nhiều nơi”, chị Mỹ Hồng nói.

Khi đang ở tuần 37, vợ chồng trẻ này vẫn đi Vũng Tàu chơi. Sau đó, họ còn thực hiện một chuyến đi Mũi Né để được chơi đồi cát, ăn hải sản, quay vlog... vui vẻ.

Thậm chí ngày dự sinh chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chị Mỹ Hồng vẫn đi mua sắm bình thường. Ngày hôm sau khi có dấu hiệu sinh chị mới nhập viện đi đẻ.

Suốt hành trình đau đẻ sinh thường của mẹ bầu này luôn có chồng và bác sĩ bên cạnh. Dù cổ tử cung đã mở được 8 cm nhưng chị Mỹ Hồng vẫn thấy đau đớn, không biết rặn để sinh thường nên liên tục cầu xin bác sĩ cho mổ đẻ và được chuyển sang phòng mổ.

Ông xã tâm lý luôn đồng hành cùng chị suốt quá trình mang thai, nuôi con.

Ông xã tâm lý luôn đồng hành cùng chị suốt quá trình mang thai, nuôi con. 

“Em bé mau chóng được bác sĩ lấy ra. Khi nghe tiếng con khóc mình thở phào nhẹ nhõm. Được ôm con vào lòng mà miệng mẹ cười còn mắt thì khóc, cái cảm giác đó rất hạnh phúc”, mẹ bỉm thừa nhận.

Những ngày tháng sau sinh bà mẹ trẻ gặp không ít khó khăn vì không có sữa cho con bú. Mỗi lần cho con bú, mẹ bỉm chỉ biết cắn răng chịu đựng và khóc vì bị nứt đầu ti đến chảy máu. May mắn mọi chuyện sau đó dần tốt lên và hành trình làm mẹ suôn sẻ.

Con đầu lòng mới được 9 tháng, mẹ bỉm đã cấn bầu lần 2 khiến sau sinh sợ gần chồng

Khi con đầu lòng 9 tháng, một ngày cứ bị buồn nôn, chóng mặt, chị Mỹ Hồng còn tưởng bị tụt huyết áp nên nghi ngờ mua que về thử. Thấy que lên 2 vạch, chị tưởng que rởm, bị lỗi liền thử liền 1 lúc 5 que vẫn cho 1 kết quả y chang. Biết bản thân mang thai bé thứ 2 nên chị rất buồn vì chưa sẵn sàng có tập 2 thời điểm này.

“Biết tin vợ có bầu lần 2, chồng còn bảo mình bị nghiệp quật vì vừa ít ngày trước đó chê 1 sao nữ trong showbiz Việt mắn đẻ. Thế nhưng anh cũng động viên bảo, sinh liền chăm 2 con khá vất vả nhưng cứ cố gắng sẽ làm được”, chị Mỹ Hồng kể lại.

Bà mẹ xinh đẹp bên 2 con.

Bà mẹ xinh đẹp bên 2 con.

Được chồng luôn củng cố niềm tin và động viên nên chị Mỹ Hồng quyết định giữ con lại đẻ. Bầu lần 2 do vừa phải chăm con nhỏ đầu lòng nên mẹ bầu này thường xuyên cáu gắt. Nhiều khi biết là tâm trạng đó không tốt cho em bé và muốn tránh nhưng không cải thiện được.

Biết vợ bầu bí nặng nhọc và bị thay đổi tâm trạng nhưng anh xã đi làm về mệt nhọc vẫn lao vào đỡ đần, hỏi han ân cần và dỗ dành vợ. Điều này giúp chị Hồng Mỹ được xoa dịu phần nào nhọc nhằn bầu bí.

Vì mang thai quá gần nhau nên cả thai kỳ mẹ bầu này chỉ sợ bục chỉ mổ. Cứ 3 tuần chị đi khám định kỳ 1 lần và cuối cùng cũng cán đích thành công. Cuộc mổ đẻ chủ động lần 2 thuận lợi sau khi vợ chồng chị chọn ngày chọn giờ.

Ám ảnh lần bị vỡ kế hoạch sau sinh con đầu lòng, sau sinh lần 2, vợ chồng chị luôn kế hoạch bằng bao cao su và chỉ quan hệ vợ chồng vào những ngày an toàn của vợ.

Mẹ Sài Gòn đi khám dạ dày phát hiện có thai, mang bầu lần 2 khi con đầu lòng mới 9 tháng tuổi - 4

Mẹ Sài Gòn đi khám dạ dày phát hiện có thai, mang bầu lần 2 khi con đầu lòng mới 9 tháng tuổi - 5

“Chồng mình nhớ ngày nguyệt san của vợ. Dù luôn dùng bao cao nhưng nếu không vào những ngày an toàn thì vợ bắt chồng nhịn vì sợ bị nhỡ”, chị Hồng Mỹ kể về bi hài sau sinh.

Nhớ về hành trình mang thai và nuôi con nhỏ của mình, người vợ trẻ không quên cám ơn ông bà nội ngoại 2 bên đã giúp chăm sóc cháu. Đặc biệt chị cám ơn ông xã đã quan tâm chu đáo, giúp vợ vượt qua những giai đoạn khủng hoảng mà chính bản thân nhiều lúc cũng cảm thấy không ổn.

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa