Lấy chồng Tây, Hoàng Oanh một mình đi đẻ, sau sinh tất bật chăm con, 22h vẫn đứng rửa bát

Ngọc An - Ngày 12/04/2022 09:43 AM (GMT+7)

Hoàng Oanh từng phải trải qua nhiều khó khăn khi mang thai và sinh con đầu lòng vì ông xã không thể ở bên cạnh.

Hôm qua (ngày 11/4) Jack Cole - chồng Tây của Á hậu, MC Hoàng Oanh đã tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán. Anh viết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khoẻ mạnh". 

Thông tin này khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối bởi trước đó, Á hậu Hoàng Oanh và Jack được xem là 1 trong những cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz. Không chỉ vậy, cả hai cũng đã cùng nha trải qua nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là quãng thời gian Hoàng Oanh mang thai, sinh con nhưng Jack không thể ở bên cạnh. 

Chồng Tây xác nhận anh và Hoàng Oanh đã ly hôn.

Chồng Tây xác nhận anh và Hoàng Oanh đã ly hôn.

Nửa thai kỳ phải xa chồng, bầu 7 tháng phải nằm "treo chân" giữ con 

Chia sẻ về kỉ niệm ngày phát hiện mang thai, Hoàng Oanh cho biết cô bắt đầu nghi ngờ khi thấy trễ kì kinh nguyệt, cộng thêm biểu hiện hay buồn ngủ. Tuy vậy lúc đó ông xã đang ở Singapore và Hoàng Oanh không muốn thử thai một mình nên cô đã "nhịn" lại, chưa kiểm tra ngay. Vài ngày sau, nhân chuyến du lịch sang Singapore cùng cả gia đình, Hoàng Oanh đã gặp Jack và cả hai cùng thử thai. 

"Khi mình thử lần đầu thì kết quả là một vạch đậm và một vạch mờ. Ông xã thì nghĩ là chưa có nhưng bản thân mình thấy cơ thể khác lạ nên hôm sau dậy rất sớm để thử lại. Lần kiểm tra thứ hai thì lên hai vạch đậm, khẳng định đúng là có thai rồi", nàng Á hậu kể lại. 

Khi nghi ngờ mang thai, Hoàng Oanh vẫn cố chờ gặp chồng rồi cả hai cùng thử que.

Khi nghi ngờ mang thai, Hoàng Oanh vẫn cố chờ gặp chồng rồi cả hai cùng thử que.

Nửa đầu thai kỳ, Hoàng Oanh được chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo. Tuy vậy những tháng cuối thai kỳ, hai người lại phải xa nhau do Jack sang Singapore công tác và bị mắc kẹt vì dịch bệnh. Không được gần chồng, cô cho biết mình cũng có chút chạnh lòng, tủi thân, đặc biệt là khi thai kỳ còn gặp vấn đề. 

"Oanh có một thai kì khoẻ mạnh từ đầu đến tuần thứ 33. Oanh không hề ốm nghén 3 tháng đầu và cũng không bị thèm ăn, chỉ hơi khó ngủ. Đã khen con ngoan quá vậy mà 3 tháng cuối (tháng thứ 7) lại bị doạ sanh non 1 cú nghiêm trọng. Thế là phải nhập viện, hàng ngày chích thuốc, đặt thuốc, uống thuốc, nằm 1 chỗ, đi đâu cũng xe lăn, vì bác sĩ không cho di chuyển sợ “rớt con”. Ki đó phổi con còn chưa kịp phát triển, sinh ra con sẽ yếu lắm và dễ bị nhiều bệnh sau này", Hoàng Oanh tâm sự. 

Nửa đầu thai kỳ, Hoàng Oanh có ông xã ở bên quan tâm, chăm sóc.

Nửa đầu thai kỳ, Hoàng Oanh có ông xã ở bên quan tâm, chăm sóc.

Nhưng sau đó do anh mắc kẹt tại Singapre nên cả hai phải xa nhau trong nửa cuối thai kỳ.

Nhưng sau đó do anh mắc kẹt tại Singapre nên cả hai phải xa nhau trong nửa cuối thai kỳ.

May mắn thay, bên cạnh cô luôn có mẹ đẻ, em gái, người thân trong gia đình và bạn bè quan tâm, chăm sóc. Cô kể lại: "Suốt 4 tuần lễ mẹ nấu ăn ngày 3 bữa, chăm sóc cho Oanh từng li từng tí. Em gái phải giúp gội đầu cho chị. Thật sự cảm thấy vô dụng khi đã 30 tuổi đầu mà còn để mẹ phải vất vả chăm lo cho mình như vậy. Mình chỉ có thể nằm 1 chỗ nhìn mẹ đi qua đi lại dọn nhà, nấu cơm, đổ từng giọt mồ hôi. Suốt 1 tháng dưỡng thai để bé Max ra đời trộm vía khoẻ mạnh là công của bà ngoại hết. Mẹ đã cả đời tảo tần vì con, giờ lại vất vả vì con của con". 

Đi đẻ chồng nhìn qua video, sau sinh bế con trào nước mắt 

Cố gắng hết sức nhưng Hoàng Oanh chỉ giữ con trong bụng được 1 tháng. Em bé chào đời ở tháng thứ 8, nặng 2,7kg. Đáng tiếc khi cô lên bàn đẻ, ông xã cũng không thể trở về mà chỉ có thể theo dõi qua cuộc gọi video trên điện thoại. 

Khi Hoàng Oanh sinh con, ông xã không thể về mà chỉ có mẹ cô ở bên cạnh.

Khi Hoàng Oanh sinh con, ông xã không thể về mà chỉ có mẹ cô ở bên cạnh.

Hoàng Oanh cho biết những tháng đầu sau sinh không có chồng bên cạnh chăm con, cô luôn cảm thấy tủi thân và buồn đủ thứ. Cô tâm sự: "Không có chồng bên cạnh từ lúc bầu, đến khi sinh, sau sinh và chăm con, Oanh vẫn tự động viên mình lạc quan nhưng thú thật cũng có lúc “trầm 1 ngàn phần trăm cảm” kinh khủng.

Hormone phụ nữ khi sinh con thay đổi chóng mặt là có thật! Mình nhiều hôm khuya tĩnh mịch hay trời mưa sấm chớp, ôm con cho bú dưới ngọn đèn vàng leo lắt tự nhiên trào nước mắt tủi thân trách phận không hiểu sao mình rơi vào hoàn cảnh éo le thế này, tội con ko có hơi cha...

Rồi tự tát mình một cái: "”Ủa gì vậy, bố mẹ, anh chị em, bạn bè xung quanh ai cũng yêu thương bao bọc, yếu đuối cái gì?” Rồi nhìn qua bà Ngoại đang nằm ngủ mà mỉm cười hạnh phúc, biết mình may mắn vì còn có mẹ ở bên mọi người ạ!". 

Sau sinh, Á hậu có khoảng thời gian trầm cảm vì mệt mỏi, xa chồng.

Sau sinh, Á hậu có khoảng thời gian trầm cảm vì mệt mỏi, xa chồng.

Sau những tủi thân đó, Á hậu Hoàng Oanh càng nóng lòng mong chờ khoảnh khắc một nhà ba người sớm đoàn tụ. Vừa sinh xong, Hoàng Oanh vừa tất bật chăm con, còn chạy ngược chạy xuôi ròng rã 2 tháng để hoàn tất hồ sơ cho con qua Singapore gặp ba. 

Biết trước qua Singapore sẽ không có gia đình phụ chăm con, MC Hoàng Oanh đã cẩn thận chuẩn bị tinh thần sẵn sàng và kỹ năng đủ để chăm con một mình. Nhưng những ngày đầu bắt đầu cuộc sống nơi xứ người thật sự vẫn "không như mơ". 

Nàng Á hậu chia sẻ: “Ngày khổ sở nhất là những ngày mới qua Singapore. Ông xã còn bận đi làm nên mình trở thành mẹ bỉm sữa toàn thời gian, vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén. Đến một ngày mình quá căng thẳng, mình nói chồng là không làm được như vậy nữa, mình không thấy thoải mái, không có cuộc sống riêng. Mình chăm con rất hạnh phúc nhưng mình chới với như vậy thì không tốt cho con, mẹ phải vui vẻ hạnh phúc thì con mới nhận được những năng lượng tích cực”. 

Khi con được 2 tháng tuổi, Hoàng Oanh bế bé sang Singapore đoàn tụ với chồng nhưng cuộc sống lại không như mơ.

Khi con được 2 tháng tuổi, Hoàng Oanh bế bé sang Singapore đoàn tụ với chồng nhưng cuộc sống lại không như mơ.

Khi Hoàng Oanh trải qua những tháng ngày mệt mỏi đó, Jack luôn ở bên cạnh cố gắng động viên, an ủi và giúp đỡ cô. Những tưởng sau khi đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn khi mới làm bố, làm mẹ, cả hai sẽ càng thêm thấu hiểu và hạnh phúc bên nhau. Vậy nhưng cuối cùng Hoàng Oanh và Jack đã lựa chọn "đường ai nấy đi". Hiện tại, Á hậu đã dẫn con về Việt Nam sinh sống còn Jack vẫn đang ở lại Singapore. 

Cuối cùng Hoàng Oanh lựa chọn ly hôn và một mình đưa con về Việt Nam.

Cuối cùng Hoàng Oanh lựa chọn ly hôn và một mình đưa con về Việt Nam.

Đi đẻ cán mốc 85kg, Á hậu tái hôn với chồng trẻ giờ tự tin thả rông, đẹp xuất sắc
Ngày đi sinh không đi nổi vì cơ thể quá nặng nề, đến 85kg, thế mà bây giờ Thảo Trang tự tin diện áo vest "thả rông".

Sau sinh

Ngọc An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con