Lấy chồng kém tuổi, 8X Hà Nội sau sinh lâm cảnh cùng cực, bỏ con lại bệnh viện chạy trốn

Ngọc An - Ngày 27/07/2020 12:07 PM (GMT+7)

Sau khi trải qua những tháng ngày mang bầu đầy vất vả, chị Thảo tâm sự nếu được lựa chọn lại, chị sẽ không bồng bột như vậy.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 39 (ngày 25/7) vừa qua là bà mẹ 2 con Nhữ Thị Thảo (33 tuổi, sống tại Hà Nội). 

Bé lớn nhà chị Thảo hiện đã 9 tuổi và bé nhỏ 5 tuổi. Với chị, hai con như hai "kỳ tích của cuộc đời" vì quãng thời gian mang bầu cả hai bé đều quá vất vả, mệt mỏi khiến chị không thể nào quên. 

Lần đầu cố tình "thả" để xin cưới, mang bầu bất lực vì không tiền 

Chị Thảo mang bầu bé đầu khi chưa chính thức kết hôn và bạn trai kém 2 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học. Cả hai lo sợ sau khi bạn trai ra trường sẽ về quê sinh sống và phải chia tay nhau nên đã quyết định cố tình mang bầu trước để xin bố mẹ cưới. 

Lấy chồng kém tuổi, 8X Hà Nội sau sinh lâm cảnh cùng cực, bỏ con lại bệnh viện chạy trốn - 1

Chị Thảo và ông xã cố tình để mang bầu để được cưới.

"Mình còn nhớ ngày mà thử thai lên hai vạch thì chồng vẫn còn đang đi chơi game ở quán net. Mình nhắn tin thì chồng mới bỏ game chạy về luôn. Hai vợ chồng vừa vui mà vừa lo, vẫn chưa dám nói thẳng với bố mẹ. Sau đó có nhờ bạn bè đánh tiếng đến bố mẹ chồng nhưng bố mẹ không tin mà còn mắng cho. Vậy là cả hai đứa không dám nói thật nữa mà nghỉ học, nghỉ làm bỏ đi thuê phòng trọ sống cùng nhau", chị Thảo kể lại. 

Nhưng đến khi ra ngoài sống, cả hai mới hiểu gánh nặng kinh tế vất vả và mệt nhọc thế nào. Chị Thảo làm du lịch nên khi mang bầu phải nghỉ, ông xã thì chưa tốt nghiệp đại học nên có lúc hai người phải cầm cố cả điện thoại, xe máy lấy tiền sinh hoạt. 

Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn khi chị Thảo bắt đầu bước vào giai đoạn nghén nặng, nôn nhiều và sụt cân. Cảm giác bất lực khi không có tiền lại cũng không có kinh nghiệm gì về bầu bí khiến chị Thảo và bạn trai khi đó còn quá trẻ dần tuyệt vọng. 

Đến bước đường cùng, cuối cùng chồng chị Thảo quyết định nói với bố mẹ và may mắn thay là ông bà lập tức đồng ý, đón cả hai về và tổ chức đám cưới khi bụng chị Thảo đã khá lớn. Những tháng còn lại của thai kỳ sau đó dần dần dễ thở hơn khi có sự hỗ trợ của người nhà. Nhưng tâm lý sợ bị soi mói, xì xào bởi mọi người xung quanh khiến chị Thảo chỉ dám ở nhà. 

Đến ngày đi sinh con đầu lòng của bà mẹ này cũng không hề suôn sẻ.

Lấy chồng kém tuổi, 8X Hà Nội sau sinh lâm cảnh cùng cực, bỏ con lại bệnh viện chạy trốn - 2

Để sinh được cậu bé 9 tuổi con trai lớn, chị Thảo đã trải qua không ít vất vả.

Chị kể lại: "Lúc đó 40 tuần rồi mà chưa có dấu hiệu sinh nên mình phải nhập viện khoảng 10 ngày để theo dõi. Đến ngày thứ 8 thì một hôm đang nằm, mình thấy ướt quần, tưởng vỡ ối nên vội vàng gọi bác sĩ nhưng sau đó kiểm tra thì mới biết là bị són tiểu chứ chưa vỡ ối. Xấu hổ vô cùng vì thiếu kinh nghiệm. Đến ngày thứ 10 thì mình mới có cơn co nhưng chịu đau đớn bao nhiêu giờ mà cổ tử cung vẫn không mở nên đành chuyển mổ cấp cứu. Đang mổ thì mình bắt đầu thấy choáng váng, tụt huyết áp và chảy máu nhiều do rối loạn đông máu". 

Sau khi sinh con, bà mẹ trẻ càng lâm vào những ngày tháng đường cùng hơn nữa. Dùng nhiều kháng sinh đến mức bị mất sữa, lại không có tiền để tự lo cho con mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ chồng nên tâm lý chị Thảo luôn nặng nề, tự coi bản thân là vô dụng. 

Đỉnh điểm là một lần con ốm mà chị Thảo bất lực đến mức muốn chạy trốn. 

"Lần đó con ốm, mình đưa con đi bệnh viện rồi bỏ con ở đó, nhắn tin cho chồng là vào đón con xong mình đã chạy đi. Mình đi lang thang ngoài đường và có suy nghĩ hay mình chết đi cho rồi vì quá vô dụng, bầu không được, đẻ không xong giờ nuôi con thì con ốm. Mình cứ đi như thế rồi ngất luôn giữa đường, được đưa vào một phòng khám gần đó. Nhưng lần ngất đó mới khiến mình sợ, sợ cái chết và sợ không được gặp chồng con nữa. Sau đó mình mới dần tỉnh ngộ và cân bằng lại cuộc sống", chị Thảo tâm sự. 

Mang bầu lần 2 xa con lớn gần 9 tháng, phải nằm treo chân để giữ thai 

Đến khi mang bầu lần 2, kinh tế gia đình chị Thảo đã ổn định hơn, bản thân chị cũng có kinh nghiệm hơn nhưng thai kỳ cũng chẳng hề dễ dàng vì những vấn đề sức khỏe. 

"Lúc phát hiện mang bầu là mình đang đi thực tập ở bệnh viện sản nhi. Một hôm mình thấy mệt và có nhờ bác sĩ siêu âm thì phát hiện có tình trạng dọa sảy, bong nhau non và tiên lượng xấu. Nguyên nhân là do mình hoạt động nhiều quá. Hôm sau thì thấy ra máu nên hai vợ chồng sợ hãi, dẫn nhau xuống bệnh viện sản Trung ương tại Hà Nội với quyết tâm phải giữ được con. Sau khi thăm khám, mình được cho nhập viện luôn để theo dõi", chị Thảo nhớ lại. 

Những ngày tháng sau đó, chị Thảo nằm treo chân để giữ thai. Vừa nghén nặng đến mức sụt cân, vừa xa chồng và con lớn lại lo lắng cho cái thai trong bụng nên chị Thảo tiếp tục rơi vào trầm cảm. 

Lấy chồng kém tuổi, 8X Hà Nội sau sinh lâm cảnh cùng cực, bỏ con lại bệnh viện chạy trốn - 3

Lần mang bầu và sinh con thứ 2 cũng chẳng hề dễ dàng.

"Mình thấy sao cuộc sống của mình bế tắc vậy. Người ta mang bầu dễ dàng mà sao lần nào mình cũng vất vả, khổ sở như thế", chị Thảo thổ lộ. 

Tháng thứ 5 rồi tháng thứ 7, mỗi lần đang mang bầu mà thấy ra máu là bà mẹ hai con lại một lần thót tim. Những kết luận của bác sĩ từ "dọa sảy, thai thấp, dọa sinh non" như từng cú giáng vào trái tim của bà mẹ đang nằm giữ thai. Chị Thảo quyết tâm bỏ hết công việc, học hành và nằm im một chỗ đến tận ngày sinh. Thậm chí đến việc vệ sinh cá nhân cũng phải có chồng chị giúp đỡ. Còn bé lớn lúc đó gần 4 tuổi phải chị phải gửi cho lúc thì ông bà ngoại, lúc thì ông bà nội chăm sóc. 

Đến ngày sinh bé thứ 2, chị Thảo lại nhận "tin dữ" em bé bị xuất huyết tiêu hóa do uống phải ối bẩn của mẹ. 

"Con mình chào đời nặng hơn 3kg nhưng vừa ra khỏi bụng mẹ là đã nôn ra máu. Bản thân mình thì dị ứng thuốc và ngứa toàn thân. Thật sự không một chuyện gì suôn sẻ", chị Thảo kể tiếp. 

May mắn thay, sau đó em bé được rửa ruột và tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Chị Thảo cũng cố gắng chịu những cơn đau để có sữa cho bé bú. Dần dần, những khó khăn cũng qua đi và hai bé của chị lớn lên, ngày càng khỏe mạnh, ngoan ngoãn hơn. 

Lấy chồng kém tuổi, 8X Hà Nội sau sinh lâm cảnh cùng cực, bỏ con lại bệnh viện chạy trốn - 4

Sau tất cả, hiện tại chị Thảo đã có gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con.

Thông qua câu chuyện của mình, chị Thảo nhắn nhủ đến những cô gái trẻ: "Đừng vội vã mang bầu khi bản thân chưa sẵn sàng về tâm lý và cả kinh tế. Nếu một lần được chọn lại thì mình sẽ suy nghĩ và chuẩn bị kĩ càng hơn. Còn chuyện mang bầu thì dù có khó khăn hay vất vả thế nào thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ qua nên các mẹ đừng bi quan, hãy nghĩ đến con để có suy nghĩ tích cực nhất". 

Diệp Bảo Ngọc 19 tuổi mang bầu, ly hôn rồi vẫn không quên vẻ mặt Thành Đạt ngày đi đẻ
Diệp Bảo Ngọc tâm sự trong thời gian mang bầu, cô hoàn toàn giấu kín với truyền thông, người hâm mộ và cả bạn bè vì không muốn đời tư bị để ý quá...
Ngọc An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa