Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình

Ngày 04/03/2020 06:43 AM (GMT+7)

Từng mất con khi thai mới 8 tuần tuổi, phải hơn chục năm sau chị Tâm mới lại vỡ òa trong hạnh phúc khi có bầu trở lại.

Chị Lưu Thị Tâm (SN 1986) ở Hưng Yên không được may mắn như nhiều người phụ nữ khác. Phải sau ngày cưới đúng 13 năm chị mới thực hiện thành công "thiên chức" làm mẹ. Đó là chuỗi ngày dài trong cuộc sống hôn nhân song chị cũng thật hạnh phúc khi khó khăn và đen đủi liên tục ập tới thì vẫn luôn có ông xã ở bên yêu thương, đồng hành cùng vợ miệt mài đi tìm tiếng cười em thơ.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 1

Hai em bé Trí Kiên và Trí Cường là thành quả ngọt ngào sau 13 năm mong chờ của gia đình anh Hùng chị Tâm.

Giờ đây sau 14 năm về chung một mái nhà và 2 năm được thực hiện thiên chức làm bố mẹ, ông xã của chị Tâm là anh Lưu Đức Hùng đã có thể nở nụ cười mãn nguyện khi ôm hai bé trai Lưc Đức Trí Kiên và Lưu Đức Trí Cường (SN 2018) trong vòng tay.

Vừa gánh nỗi đau mất con, vừa gồng mình chịu điều tiếng thiên hạ

Vợ chồng chị Tâm kết hôn năm 2006. Một năm sau ngày báo hỷ vẫn chưa thấy có tin vui, anh chị quyết định đến những nơi được cho là có thầy chữa hiếm muộn “mát tay”, đến các nơi có ông lang nổi tiếng bốc thuốc nam giỏi song tin vui vẫn bặt vô âm tín.

Một lần chị tình cờ gặp được người bạn giới thiệu tìm đến vị bác sĩ hàng đầu ngành sản khoa. Tại đây, sau thăm khám bác sĩ tư vấn anh chị làm liệu trình thụ tinh nhân tạo IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), tuy nhiên lần bơm này không thành công.

Để tăng hiệu quả điều trị, chị Tâm đã xin bác sĩ được tư vấn về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau một tháng chờ xét duyệt hồ sơ, anh chị may mắn được hẹn lịch để tiêm kích trứng. Do sức khỏe chưa thực sự ổn định nên chị được cho về nhà theo dõi niêm mạc, chờ thời cơ tốt nhất mới có thể tiến hành chuyển phôi.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 2

Sau chừng ấy năm vất vả, chị Tâm liên tục phải chịu đựng những biến cố từ mất con, đến gánh điều tiếng thiên hạ.

Sau 2 tháng chọc trứng, chị Tâm lặn lội từ vùng quê còn nhiều khó khăn ra thành phố Hà Nội. Trong suốt quãng đường di chuyển chị liên tục niệm phật, cầu nguyện cho mọi sự suôn sẻ, hy vọng con yêu sẽ về bên bố mẹ. Chị nói: “Ngày hôm đó sau khi chuyển phôi xong mình về nhà được gia đình và chồng chăm sóc tận tình lắm, nâng niu từng bước chân nhẹ nhàng, tới mức ho cũng không dám ho vì sợ ảnh hưởng”.

Bước sang ngày thứ 10 sau chuyển phôi, chị đến cơ sở y tế lấy máu xét nghiệm. Các chỉ số trên phiếu kiểm tra máu và que thử cho thấy chị đã đậu thai. Lần đầu được nhìn thấy que thử hiện lên hai vạch, vợ chồng chị vỡ òa trong hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, em bé chỉ ở bên bố mẹ vỏn vẹn 8 tuần là ra đi mãi mãi.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 3

Lúc này mọi thứ gần như sụp đổ tất cả trước mắt gia đình chị. Không chỉ gánh nỗi đau mất con, lúc này chị Tâm còn phải “gồng” mình lên để chịu bao điều tiếng không hay từ miệng lưỡi thiên hạ.

Sau ngày đó, 2 vợ chồng anh Hùng, chị Tâm động viên nhau làm ăn cật lực nhưng anh chị vẫn không nguôi nỗi hy vọng lớn lao có đứa con để làm sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng. Vừa lo làm ăn, vừa lo thăm hỏi ở đâu có phương pháp chữa vô sinh hiếm muộn để chữa trị.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 4

Song không vì thế mà chị buông bỏ hạnh phúc của mình.

Tiền kiếm mãi cũng không đủ mà tuổi tác mỗi người mỗi năm nhiều thêm. Anh chị lại tiếp tục khăn gói lên Hà Nội để tìm giải pháp can thiệp tốt nhất. Tại phòng khám của một bác sĩ có tiếng trong ngành hiếm muộn, chị Tâm được chỉ định kích trứng để có thể tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Lần hút noãn này chị may mắn thu được 35 noãn, kết quả cho ra 18 phôi tốt. Tuy nhiên, lại giống y lần đầu chuyển phôi, do niêm mạc chưa ổn định nên chị phải hoãn tận 60 ngày sau mới lại tiến hành chuyển phôi tốt vào tử cung.

“Dù rất vất vả nhưng trên hành trình đó chưa khi nào hai vợ chồng muốn buông bỏ. Nhớ ngày lên Hà Nội trời mưa tầm tã giữa trời mùa đông, do không có tiền đi taxi nên hai đứa đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh để không bị qua mất số khám” – mẹ Hưng Yên nói.

Do trải qua quá nhiều những biến cố và vất vả, chị như ý thức được rằng mình phải trân trọng và giữ gìn dù làm bất cứ động tác gì. Đêm đêm người mẹ mong con ấy vẫn “niệm chú đại bi”, việc mà chị vẫn kiên trì suốt gần chục năm, với hy vọng mong “Bồ Tát” thương tình mà ban cho bố mẹ một đứa con để bầu bạn.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 5

Bằng tất cả sự nỗ lực, chị đã được đền đáp bằng 2 bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm.

Lần này chị không đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày thứ 14, chỉ sau chuyển phôi đúng 9 ngày chị đã mua que thử thai về kiểm tra. Hình ảnh vạch đỏ thứ 2 từ mờ dần chuyển sang rõ nét, đây cũng chính là lần thứ 2 chị được nhìn thấy que thử thai hai vạch.

Chị Tâm không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Biết đã đậu thai mình hạnh phúc đến bật khóc như một đứa trẻ. Nhấc điện thoại lên báo tin vui ngay cho chồng. Anh xã hay tin liền về nhà gọi xe taxi chở vợ đến bệnh viện làm xét nghiệm máu. Chỉ số xét nghiệm nồng độ beta HCG là 560 HCG, bác sĩ thông báo khả năng mang đa thai là khá cao. Lúc đó do không hiểu khái niệm đa thai là gì nên khi vẫn còn đang nằm trên bàn siêu âm mình vẫn gắng hỏi bác sĩ: “Bác ơi, đa thai là sao ạ? Dứt lời bác sĩ giải thích cho mình hiểu đa thai là mang cùng lúc nhiều thai, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng vì không biết sức khỏe mình có đảm bảo để cùng một lúc mang 3 thai trong bụng hay không””.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 6

Các con chính là sợi dây gắn kết tình cảm của bố mẹ ngày một bền vững hơn.

Đậu 3 phôi thai nhưng chỉ sinh 2 bé

Mẹ 8X kể tiếp, một buổi tối sau chuyển phôi 12 ngày, chị bất ngờ bị ộc ra máu, lúc này trong đầu chị nghĩ mọi hy vọng đã gần như dập tắt. Tức tốc gọi điện cho bác sĩ để nhờ tư vấn và xử trí, chị được bác sĩ hướng dẫn tự tiêm thuốc chống đông máu.

Sau mũi tiêm đó chị đến bệnh viện thăm khám và làm thủ tục nhập viện. Đến ngày 28 sau chuyển phôi chị được bác sĩ khám và thông báo đậu 3 phôi, 3 tim thai đang phát triển ổn định trong bào thai. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, bác sĩ đã khuyên chị nên giảm thiểu thai nhằm tránh các nguy cơ không đáng có xảy ra.

Mất 4 ngày để đưa ra cân nhắc, tới ngày 32 sau chuyển phôi chị quyết định đặt bút viết đơn xin giảm thiểu 1 thai. Dù đau lòng đưa ra lựa chọn này nhưng chị biết mình không thể nào mạo hiểm để tất cả các con mãi mãi rời xa vòng tay mẹ.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 7

Tổ ấm nhỏ của anh Hùng từ ngày có các con trở nên ấm cúng và rộn vang tiếng cười hơn hẳn.

Những tưởng sóng gió ban đầu đã trôi qua, thế nhưng đến tuần thai 14 chị Tâm lại bất ngờ chảy máu và phải nhập viện cấp cứu, rất may mắn mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Thương vợ vất vả, trong suốt thai kỳ chị Tâm được chồng chăm sóc hết lòng, một tay anh lo cho chu toàn từ vệ sinh cá nhân đến các bữa ăn hằng ngày cho vợ.

Thấm thoắt thời gian trôi qua, các em bé lớn dần, mẹ bắt đầu xuất hiện những cơn gò căng cứng bụng dẫn đến khó thở, nặng nề. Đúng ngày 13/12/2018 chị lên cơn gò dồn dập kèm theo dấu hiệu đau buốt sống lưng. Thấy nhiều biểu hiện bất thường chị một mình chạy tới bệnh viện, tại đây chị được thông báo cổ tử cung đã mở 2 cm. Lúc này người thân trong gia đình chị nghe tin đều khóc toáng vì lo cho mấy mẹ con.

Mẹ Hưng Yên gồng mình chịu điều tiếng “tìm con” suốt 13 năm, đến lúc đi đẻ chỉ một mình - 8

“Khi người nhà đang đi trên đường đến bệnh viện thì cũng là lúc bác sĩ đưa mình vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị mổ cấp cứu. Đúng 21h35 cùng ngày bác sĩ mổ bắt thành công 2 em bé ra ngoài, đặt lên áp vào lồng ngực mẹ, giây phút hạnh phúc đó mình chỉ ước có chồng ở bên để cùng nhau cảm nhận thôi. Khi hai bé được các cô y tá lau chùi sạch sẽ cũng là lúc người thân chạy từ nhà lên tới cửa phòng mổ” – 8X nhớ lại.

Chứng kiến hình ảnh vợ nằm trên giường để bác sĩ đưa về phòng hậu phẫu, anh Hùng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc cả sự liều lĩnh khi đi đẻ một mình của vợ. Ca đẻ thành công cả ê kíp thở phào thán phục và không quên phong cho chị là người hùng vì thân hình bà bầu khá nhỏ song lại vác thai đôi, mạnh mẽ vượt cạn khi không có người thân bên cạnh, điều đó thật giống như một kỳ tích vậy.

7 năm kiệt quệ tìm con, ngày đi đẻ mẹ Hà Nội lại không thể nghe tiếng bé khóc
7 năm trên hành trình tìm con, bao nhiêu tiền bạc của vợ chồng chị Thảo vay mượn đổ xuống sông xuống bể. Vợ chồng chị đi tìm con với bao hy vọng rồi...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 9 tháng 10 ngày khổ tận cam lai