Bị đánh thức bởi cơn đau bụng, cô gái choáng váng khi cúi xuống nhìn “vùng kín”

Hà Phương - Ngày 13/07/2021 09:31 AM (GMT+7)

Sau ca làm việc dài ở hộp đêm, cô gái cảm thấy đau bụng và khi nhìn xuống dưới, cô bỗng thấy đầu của một đứa trẻ đang chui ra từ cơ thể mình.

Khi chưa muốn có con, đa số mọi người sẽ áp dụng phương pháp tránh thai khi quan hệ tình dục chẳng hạn như sử dụng bao cao su, uống thuốc tránh thai, đặt vòng,… nhưng không có biện pháp nào đảm bảo hiệu quả 100%. Không ít trường hợp áp dụng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có con, thậm chí còn không biết mình đã mang thai cho tới lúc chuyển dạ như cô gái người Anh này.

Sally Smith là một cô gái 23 tuổi sống tại thị trấn Gateshead (nước Anh) và làm việc tại hộp đêm. Vào khoảng hơn 10h sáng ngày 10/3/2020, sau ca làm việc với vị trí giám sát viên hộp đêm, cô gái thức dậy với cơn đau bụng dữ dội. Cô gọi chị gái nhưng chỉ vài giây sau, cô bỗng thấy nước chảy xuống từ hạ bộ của mình. Khi nhìn xuống dưới, Sally thấy mỏm đầu của một đứa trẻ đang chui ra từ cơ thể mình. Lúc này Sally mới biết mình đang sinh con. 

Chị gái của Sally lập tức gọi nhân viên y tế tới nhà để kiểm tra. “Lúc nhân viên y tế bước vào thì tôi đang nằm trên sàn nhà. Cô ấy nói với tôi: ‘Chà, tôi có thể nhìn thấy đầu của một đứa trẻ, chắc chắn là cô đang chuyển dạ’. Điều duy nhất lướt qua tâm trí tôi lúc đó là tôi đang rất đau đớn, tôi cố đi ngủ để quên đi cơn đau này”, Sally nói.

Ảnh chụp Sally mang thai được 5 tháng, lúc đó cô vẫn đang có kinh nguyệt và bụng không hề to lên.

Ảnh chụp Sally mang thai được 5 tháng, lúc đó cô vẫn đang có kinh nguyệt và bụng không hề to lên.

Sau đó, cơn đau chuyển dạ ngày càng dồn dập và chị gái cùng các nhân viên y tế vội đưa mẹ bầu tới Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth, nhưng cô đã sinh con ngay tại bãi đỗ xe của bệnh viện sau khoảng 3-4 giờ chuyển dạ. Cô đặt tên cho con trai là Gabriel, đứa trẻ này nặng 2.35kg.

Người mẹ trẻ nói rằng, gia đình cô “thực sự ủng hộ”, luôn sát cánh cùng cô và con trai. “Khi tôi sinh con, tôi nhớ rằng mình đã nghĩ tôi không thể sinh con, tôi mới 23 tuổi, tôi vừa được thăng chức thì tôi phải chăm sóc đứa trẻ này thế nào đây khi tôi phải đi làm nhiều giờ như vậy? Tôi không thể làm được”, Sally nhớ lại.

Tuy nhiên, ngay sau khi các nhân viên y tế đặt đứa trẻ lên ngực cô, cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều và yêu con vô bờ bến. “Ngay khi đứa trẻ nằm trong vòng tay tôi, tim tôi tràn ngập tình yêu và bị cuốn hút bởi chàng trai nhỏ bé của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên”, bà mẹ trẻ nói.

Khi hai mẹ con xuất viện, nước Anh đã áp dụng lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Vì vậy, Sally đành phải nhắn tin chia sẻ tin này với bạn bè của mình và ai cũng sốc, không thể tin nổi việc cô đã sinh con.

Sally hạ sinh con trai nặng 2.35kg.

Sally hạ sinh con trai nặng 2.35kg.

Hiện bé Gabriel đã được 1 tuổi nhưng khi nhớ về trải nghiệm sinh nở của mình, bà mẹ cũng thể nào quên được. Cô nói rằng đó là điều kỳ lạ nhất từ trước tới nay đối với cô, bởi lẽ cô không hề biết mình mang thai cho tới lúc chuyển dạ.

Cô đã áp dụng biện pháp tránh thai, vẫn có kinh nguyệt đều đặn và vô tư đi dự lễ hội, làm việc nặng trong nhiều tháng trước đó. Thậm chí, cô cũng không hề tăng cân và vóc dáng không có nhiều thay đổi khi mang bầu. 

Tôi không hề tăng cân, bụng cũng không to lên và có lẽ lúc đó tôi còn gầy hơn bây giờ. Một khi tôi uống rượu là lại bị buồn nôn và nôn nhiều. Mọi người thường nói đùa rằng tôi đang mang thai và lúc đó tôi nói: ‘Nếu tôi đang mang thai thì bây giờ cái thai phải được 8 tháng rồi’, đó là một câu chuyện cười diễn ra tại nơi làm việc của tôi suốt một thời gian dài”, Sally chia sẻ.

Con trai Sally hiện đã được 1 tuổi.

Con trai Sally hiện đã được 1 tuổi.

Cô nàng này cũng cho biết, cô từng bị đau lưng khi mang thai được 7-8 tháng, nhưng đó là thời điểm cô bắt đầu công việc mới và cô phải bưng bê nhiều thùng nặng suốt cả ngày. Một tuần trước khi sinh, cô cùng bạn bè tới Ba Lan và cô đi bộ rất chậm khiến bạn bè liên tục phải thúc giục.

Lúc đó tôi cảm thấy như có ‘thứ gì đó’ đang muốn đẩy ra khỏi cơ thể tôi. Nhưng sau đó mọi thứ đều bình thường, không có gì khác thường cả”, người mẹ trẻ nói. Thế nhưng, sau đó Sally đã sinh con trong sự ngỡ ngàng, để lại cho cô nhiều kỷ niệm khó quên.

Bà mẹ một con cũng tiết lộ, cô đã chia tay bố của Gabriel từ tháng 7/2019. Sau khi sinh con, cô cũng đã liên lạc với bạn trai cũ nhưng anh ta không thể gặp con trong vài tháng đầu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy một mình chăm sóc một đứa trẻ không hề dễ dàng gì nhưng Gabriel chắc chắn là "điều tuyệt với nhất" với Sally. 

Tại sao có những trường hợp đến ngày sinh mới biết mang thai?

Gần đây, không ít trường hợp mẹ mang thai mà không hề hay biết cho đến tận ngày chuyển dạ sinh con đã xảy ra. Nhiều người cho rằng điều này rất khó tin nhưng thực tế nguyên nhân những người phụ nữ này không phát hiện mình mang thai có thể là: 

- Kinh nguyệt vốn thất thường, không theo dõi được việc chậm kinh. 

- Luôn duy trì biện pháp tránh thai, mang tâm lý mình không thể "dính" bầu nên không để ý đến những thay đổi trong cơ thể. 

- Cơ thể không tăng cân nhiều khi mang thai, không ốm nghén và thay đổi. 

- Em bé nằm ở vị trí quay mặt về phía bụng mẹ nên bụng không quá lớn, khó phát hiện. 

Tuy nhiên, việc mang thai mà không biết rất nguy hiểm cho mẹ và bé, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng sảy thai, sinh non, đẻ rơi... nên chị em cần luôn chú ý đến cơ thể, sớm phát hiện những thay đổi nhỏ nhất có thể là dấu hiệu mang thai.


 

Con gái nằm liệt giường bỗng có bầu, người mẹ liền gọi cảnh sát khi biết tác giả cái thai
Thấy bụng đứa con gái bị liệt nhiều năm bỗng dần lớn lên, người mẹ vô cùng lo lắng nên nhanh chóng đưa con tới bệnh viện kiểm tra và không ngờ rằng...

Tin tức mẹ bầu

Hà Phương (Dịch từ Metro)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu