Vợ chồng Sài thành 3 năm hiếm muộn mới có con, ở cữ đúng Tết Nguyên Đán nhưng thèm trà sữa vẫn uống

Thảo Nguyên - Ngày 04/02/2023 09:23 AM (GMT+7)

Có lẽ những ngày đầu năm Quý Mão 2023 sẽ là những ngày tháng hạnh phúc trọn vẹn nhất với vợ chồng Sài thành khi gia đình có thêm thành viên mới chào đời.

Bé yêu nhà chị Nguyễn Thị Minh Hằng, 30 tuổi ở phường 2, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh được mẹ rèn ăn ngủ theo phương pháp Easy nên trộm vía con ăn ngủ ngoan, có giờ giấc. Con đã biết khá nhiều trò, ai khen là cười tủm tỉm nhưng hễ chê là hờn khóc hoặc bỏ bú luôn.

Có được 1 thiên thần nhỏ đáng yêu, với vợ chồng chị Hằng cũng là cả một hành trình đầy lo lắng. Mẹ bỉm sữa tiết lộ, vợ chồng chị thuộc dạng khó có con tự nhiên dù đã kết hôn 3 năm. Vì biết khó có bầu nên khi gia đình 2 bên giục đi khám, cả 2 vợ chồng chị Hằng đều nấn ná.

Có được 1 thiên thần nhỏ đáng yêu, với vợ chồng chị Hằng cũng là cả một hành trình sốt ruột và lo lắng. (Ảnh: NVCC)

Có được 1 thiên thần nhỏ đáng yêu, với vợ chồng chị Hằng cũng là cả một hành trình sốt ruột và lo lắng. (Ảnh: NVCC)

“Chỉ sợ đi khám rồi về nhà tâm lý càng thêm áp lực nên nhất quyết không đi. Và rồi duyên có con đã đến với 2 vợ chồng vào đúng ngày sinh nhật mình. Khi ấy chồng dẫn vợ đi du lịch nghỉ dưỡng. Vừa về nhà 1 tuần là mình đã cảm nhận được đang cấn bầu. Do đó, khi biết tin 2 vạch, tâm trạng của hai đứa thật sự xúc động, còn không dám tin ở mắt mình vì cũng mong con lâu rồi”, chị Hằng thú nhận.

Khi bước vào thai kỳ, mẹ bầu này không hề bị nghén như nhiều mẹ bầu khác. Ngược lại chị vẫn làm việc như bình thường. Ngoài kiêng các món ăn sống như ra, chị Hằng không kiêng quá nhiều. Hầu như mẹ bầu cứ ăn theo nhu cầu và khám thai định kỳ bổ sung đạm, vitamin theo chỉ định của bác sĩ. Có thời gian rảnh, chị tranh thủ đọc tham khảo thông tin và sách bầu bí để có 1 thai kỳ khoẻ mạnh nhất cho 2 mẹ con.

Vợ chồng Sài thành 3 năm hiếm muộn mới có con, ở cữ đúng Tết Nguyên Đán nhưng thèm trà sữa vẫn uống - 2

Vợ chồng Sài thành 3 năm hiếm muộn mới có con, ở cữ đúng Tết Nguyên Đán nhưng thèm trà sữa vẫn uống - 3

Khi bước vào thai kỳ, mẹ bầu này không hề bị nghén như nhiều mẹ bầu khác. (Ảnh: NVCC)

Khi bước vào thai kỳ, mẹ bầu này không hề bị nghén như nhiều mẹ bầu khác. (Ảnh: NVCC)

Giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu Phú Nhuận bị covid-19. Tuy nhiên, may mắn là không làm ảnh hưởng đến bé, thai nhi trong bụng vẫn an toàn. Suốt quá trình mang thai chị cũng không bị tiểu đường thai kỳ và tăng 12-13kg.

Ngày dự sinh của chị Hằng là 18/1 (tức 27 Tết) nên 2 vợ chồng mong muốn được sinh sớm hơn vài ngày để về nhà đón Tết với gia đình cho đỡ cập rập. Vì thế 24 Tết khi đi khám thai định kỳ, chị đã được bác sĩ kiểm tra và tách ối để có thể sinh trong ngày.

“Tách ối xong, vợ chồng về nhà chuẩn bị đồ vẫn chưa thấy dấu hiệu đau bụng nên cứ nghĩ phải ngày mai mới sinh. 2 vợ chồng còn ghé thăm ba má chồng chơi tới chiều mới lên nhập viện. Do suốt quá trình thai kỳ, mình có theo một bác sĩ tại viện nên thủ tục đi sinh cũng nhanh gọn. Khi vào viện, mình nằm đo cơn gò được 1 lúc thì thấy con đạp vỡ ối.

Từ đây, mình bắt đầu cảm nhận từng cơn đau mỗi khi gò nhưng mãi đến 19 giờ mới chỉ mở được 3 phân khiến bác sĩ chỉ định cho tiêm kích sinh 1 lúc thì cửa mình dần mở nhiều hơn và được đẩy vào phòng sinh. Quá trình từ khi vào phòng sinh đến lúc con chào đời chỉ đúng khoảng 30 phút. Mẹ mới rặn 5 phút con đã oe oe chào đời rồi. Trộm vía em bé trắng trẻo, tóc nhiều, còn có má lúm đồng tiền rất xinh”, mẹ bỉm sữa hạnh phúc kể lại giây phút được nhìn thấy con lần đầu tiên.

Phút vào phòng đẻ nhanh như cơn gió, chỉ khoảng 30 phút là con yêu đã  chào đời. (Ảnh: NVCC)

Phút vào phòng đẻ nhanh như cơn gió, chỉ khoảng 30 phút là con yêu đã  chào đời. (Ảnh: NVCC)

Sau sinh về ở cữ đúng dịp Tết Nguyên Đán 2023, chị Hằng được gia đình chồng hỗ trợ hết mình. Vì không kiêng cữ như truyền thống và huấn luyện con ăn ngủ theo phương pháp Easy nên bé ngoan và mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh nhanh chóng.

Đang ở cữ nhưng sản phụ sau sinh này vẫn ăn theo nhu cầu và không kiêng bất cứ thực phẩm nào. Bên cạnh đó, cô uống 2-3 lít nước ấm mỗi ngày, ăn đủ thịt cá trứng sữa, ăn nhiều rau xanh, trái cây, tinh thần thoải mái. Lâu lâu thèm uống sữa chua, trà sữa, chị Hằng vẫn uống bình thường.

“Do ăn uống đầy đủ và thoải mái khi ở cữ nên mình có nhiều sữa cho con bú. Mới 15-17 ngày nhưng con trộm vía đã tăng 8 lạng. Hiện tại bé nhà mình bú sữa mẹ hoàn toàn nhưng mẹ vắt ra cho bé ti bình để vừa theo dõi được lượng sữa bé bú và kích sữa về nhiều hơn”, chị Hằng kể.

Cái Tết trọn vẹn tràn ngập tiếng cười của mẹ bỉm sữa sau sinh. (Ảnh: NVCC)

Cái Tết trọn vẹn tràn ngập tiếng cười của mẹ bỉm sữa sau sinh. (Ảnh: NVCC)

Ngay tháng đầu năm mới có thêm “cục vàng” khiến vợ chồng chị Hằng nói riêng và cả gia đình nội ngoại rất hạnh phúc. Nhìn con lớn lên từng ngày trong tháng cữ, phát triển khỏe mạnh là mẹ bỉm thấy chẳng có niềm vui nào bằng.

“Mình làm kinh doanh nên gần như sẽ không có thời gian ở cữ dài như sản phụ khác. Vì thế, khoảng thời gian sắp tới không biết liệu mình có đảm bảo tốt công việc hiện tại và chăm sóc tốt cho con nhỏ được không nhưng sẽ nỗ lực hết sức. Hiện tại giờ giấc làm việc của mình chưa sắp xếp được khoa học vì còn phụ thuộc vào con vì cứ 2 tiếng bé sẽ dậy, cho bé ăn, hút sữa khá mất thời gian và gián đoạn công việc. Mong thời gian tới sức khoẻ hồi phục hoàn toàn để có nhiều năng lượng hơn nữa làm tốt cả 2 vai trò này”, mẹ bỉm đang ở cữ chia sẻ.

Hài hước với hình ảnh người vợ bị lừa gội đầu sau 10 ngày ở cữ
Dù biết bị lừa nhưng vẻ mặt của người vợ khi được chồng giả vờ gội đầu cho khi đang ở cữ vẫn rất mãn nguyện.

Kiêng sau sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc sau sinh