Tới chiều, khi cả nhà tập trung đông đủ, mọi người nhìn quanh chẳng thấy mâm cỗ nào. Hai em chồng tôi không giấu được vẻ thất vọng.
Tết năm nay là Tết đầu tiên tôi về nhà chồng, lại là dâu trưởng nên mọi thứ đều bỡ ngỡ. Đã vậy, chưa đầy hai tháng sau khi cưới, tôi dính bầu, nên mọi thứ lại càng khiến tôi bối rối hơn.
May mắn thay, mẹ chồng tôi lại là một người có tư tưởng tiến bộ. Thấy con dâu bầu bí, bà yêu thương, chăm sóc như con gái ruột. Mỗi buổi sáng, bà đích thân vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, nào là sữa hạt, cháo yến mạch, những món đơn giản nhưng giàu dịnh dưỡng. Biết tôi nghén mùi dầu mỡ, bà nói từ nay đến lúc sinh xong, bà sẽ không để tôi động tay vào bếp.
Mẹ chồng tôi tâm lý, thương con dâu như con đẻ. (Ảnh minh họa)
Gần Tết, bà lại càng chu đáo. Bà dặn tôi rõ:
“Tết nhất bây giờ đơn giản, không cầu kỳ. Con có bầu thì cứ nghỉ ngơi, việc nhà cửa cỗ bàn để mẹ lo.”
Thế nhưng, vào 29 Tết, các em chồng tôi gọi thông báo về ăn tất niên cùng nhà ngoại. Bố mẹ chồng lại có việc phải ra ngoài. Trước khi đi, mẹ chồng tôi đã mua sẵn thực phẩm và cẩn thận dặn dò:
“Con thấy trong người không khó chịu thì thay mẹ làm hai mâm cỗ nhé.”
Tôi vâng dạ gật đầu, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị đồ thì bà lại gọi về bảo:
“Thôi, con đừng làm nữa, mẹ quyết định đặt cỗ nhà hàng cho nhanh gọn. Con cứ nghỉ ngơi đi.”
Tới chiều, khi cả nhà tập trung đông đủ, mọi người nhìn quanh chẳng thấy mâm cỗ nào. 2 em chồng tôi không giấu được vẻ thất vọng. Họ quay sang trách mẹ chồng:
“Mẹ cứ chiều chị dâu, sau này chỉ khổ mẹ. Ai đời dâu trưởng mà không nấu nổi mâm cỗ tất niên thế này thì làm được gì?”.
Bà mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích:
“Chính mẹ là người gọi bảo chị dâu con thôi không cần nấu nướng nữa đó. Mọi năm tất niên, cả nhà tất bật nào là nấu nướng, rồi lại dọn dẹp, rửa bát đĩa. Mẹ nghĩ lại thấy, Tết là để nghỉ ngơi, quây quần. Hơn nữa, chị dâu con đang mang thai, một mình nấu hai mâm cỗ biết bao giờ xong trong khi còn nghén ngẩm sợ mùi dầu mỡ.
Tết là đoàn viên, nên mẹ quyết định đặt cỗ nhà hàng. Cả nhà mình ra đó vừa thưởng thức, vừa chuyện trò. Ăn xong có người dọn dẹp, vừa vui vừa đỡ vất vả”.
Tôi thấy mình quá may mắn khi có được mẹ chồng tâm lý, giàu lòng yêu thương. (Ảnh minh họa)
Nói rồi bà quay sang nắm tay tôi cười:
“Tiện đây, mẹ cũng nói luôn. Tết này, con dâu mẹ mang thai là lộc lớn nhất năm rồi. Mẹ không đòi hỏi gì hơn. Con không phải lo thể hiện dâu đảm dâu hiền đâu, cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ, đón Tết an lành là được rồi con.”
Không những thế, biết tôi nghén, nên ngoài nấu các món bổ dưỡng mẹ chồng còn đặt rất nhiều đồ ăn chay về cho con dâu. Lúc nào bà cũng sợ tôi ăn uống thiếu chất ảnh hưởng sức khỏe 2 mẹ con. Vậy là cả Tết này tôi được đón Tết bên nhà chồng rất an nhàn, không chút áp lực. Đúng là càng này tôi càng thấy may mắn khi có được một người mẹ chồng tuyệt vời đến như vậy.