Vợ mang thai bị nhiễm virus corona, chồng bất lực ký giấy nhìn vợ con ra đi mãi mãi

Ngày 30/01/2020 09:30 AM (GMT+7)

Chưa kịp tận hưởng niềm vui bao lâu thì người đàn ông này lại phải chịu đựng nỗi đau mất cả vợ lẫn đứa con chưa kịp thành hình vì vợ anh nhiễm virus corona.

Viêm phổi Vũ Hán đã khiến gần 6.000 trường hợp nhiễm bệnh và mọi đối tượng đều có nguy cơ mắc bệnh, từ người già có tiền sử bệnh tật cho tới người khỏe mạnh hay phụ nữ mang thai. Mới đây, một thai phụ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cũng tử vong vì nhiễm viêm phổi corona – căn bệnh đang khiến người dân khắp thế giới khiếp sợ.

Chị Ông Thu Thu (31 tuổi) sống tại thành phố Hoàng Cường, tỉnh Hồ Bắc - đây là khu vực thứ 2 bị ảnh hưởng nặng nề nhất (sau Vũ Hán) bởi virus corona. Chị Ông và chồng là anh Trần Dũng đã có với nhau một cô con gái và vào ngày 7/1 vừa qua, chị báo tin vui với chồng rằng chị đang mang thai đứa con thứ 2. Tuy nhiên, tận hưởng niềm vui chưa bao lâu thì anh Trần lại phải chịu đựng nỗi đau mất cả vợ lẫn đứa con chưa kịp thành hình.

Tôi đã rất hạnh phúc khi vợ báo tin cô ấy đang mang thai. Nhưng khoảng 3 giờ sáng 10/1, cô ấy tỉnh dậy và nói rằng cảm thấy không khỏe, đau họng, nhức đầu và sốt hơn 38 độ C”, anh Trần chia sẻ.

Vợ mang thai bị nhiễm virus corona, chồng bất lực ký giấy nhìn vợ con ra đi mãi mãi - 1

Khi vừa biết tin mang thai chưa bao lâu, chị Ông đã phải nằm viện điều trị vì mắc bệnh viêm phổi corona. (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, anh Trần đã đưa vợ cùng con gái tới bệnh viện. Tới 23h cùng ngày, chị Ông được chuyển tới bệnh viện tuyến đầu ở Vũ Hán. Anh Trần cho biết: “Vài ngày trước, tôi biết bệnh viêm phổi mới đã xảy ra ở Vũ Hán nhưng tôi không thể nghĩ rằng nó lại lan nhanh tới vậy. Sau khi đến bệnh viện Vũ Hán, bác sĩ nói rằng vợ tôi đã nhiễm virus corona và phổi của cô ấy toàn một màu trắng”.

Sáng 11/1, chị Ông được chuyển đến phòng cấp cứu để sớm chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết, chị Ông bị nhiễm viêm phổi corona không rõ nguyên nhân. Để tiện chăm sóc vợ, anh Trần và mẹ đã ở trọ gần bệnh viện, nơi có nhiều người ở lại để chăm sóc người thân đang điều trị bệnh viêm phổi trong bệnh viện.

Do điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên tiền viện phí là một vấn đề nan giải với anh Trần. Để huy động tiền, anh đã vay mượn khắp nơi, từ bạn bè người thân cho đến kêu gọi phương tiện truyền thông để gây quỹ.

Cuối cùng, anh Trần đã gom góp được 40.000 tệ (hơn 133 triệu đồng) nhưng con số này vẫn quá nhỏ bé so với số tiền viện phí khổng lồ mà thực tế anh phải chi trả. “Trong 3 ngày đầu nhập viện, tiền viện phí mỗi ngày khoảng 50.000 – 60.000 tệ (khoảng 167 – 200 triệu đồng). Những ngày sau tốn hơn 20.000 tệ (khoảng 66,8 triệu đồng) mỗi ngày”, anh Trần cho biết.

Vợ mang thai bị nhiễm virus corona, chồng bất lực ký giấy nhìn vợ con ra đi mãi mãi - 2

Do đang mang thai nên sức đề kháng của chị Ông ngày càng giảm sút khiến bệnh tình tồi tệ nhanh chóng. (Ảnh minh họa)

Từ khi chị Ông nhập viện, anh Trần không thể gặp vợ mỗi ngày và chỉ biết tình trạng của vợ thông qua bác sĩ. Do đang mang thai nên sức đề kháng của chị Ông nhanh chóng giảm sút, khiến bệnh tình của chị ngày càng tồi tệ.

Anh Trần nghẹn ngào: “Bác sĩ nói với tôi rằng tay và chân của vợ tôi đều đã chuyển sang màu tím và bị hoại tử. Tình trạng của cô ấy xấu đi nhanh chóng. Tôi muốn được gặp vợ, nói chuyện và hỏi cô ấy đang cảm thấy như thế nào, cô ấy muốn ăn gì, muốn làm gì. Nhưng, tôi đã không bao giờ được gặp lại vợ cho đến khi cô ấy trở thành một nắm tro tàn”.

Trên thực tế, do anh Trần không thể vay mượn được thêm tiền, trong khi tình trạng của chị Ông không cải thiện theo bất kỳ cách nào nên anh Trần đã thảo luận với bố vợ việc từ bỏ điều trị.

Trưa 21/1, anh Trần đã ký giấy đồng ý từ bỏ điều trị. Một giờ sau đó, chị Ông trút hơi thở cuối cùng. Vào tối cùng ngày, thi thể chị Ông được đưa đi hỏa táng, và rồi thứ anh Trần nhận lại chỉ là nắm tro của người vợ cùng mảnh giấy chứng tử ghi dòng chữ: “Sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, viêm phổi nặng”.

Vợ mang thai bị nhiễm virus corona, chồng bất lực ký giấy nhìn vợ con ra đi mãi mãi - 3

Giấy chẩn đoán bệnh tình của chị Ông.

Sau khi vợ mất, anh Trần mới biết rằng một cụ già khác nhiễm viêm phổi corona nghiêm trọng như vợ anh đã dần cải thiện sau khi điều trị. Điều này khiến anh Trần luôn tự trách mình vì không cố gắng xoay sở tiền để cứu vợ, cứu con.

Anh Trần đau đớn nói: “Tâm trạng của tôi lúc này rất rối bời. Mặc dù bố mẹ không trách tôi nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi. Đôi khi tôi nghĩ rằng, nếu tôi tiếp tục để cho vợ điều trị, có lẽ vợ tôi vẫn còn sống, nhưng thực sự tôi không còn cách nào để kiếm tiền”.

Chỉ mất 12 ngày để chị Ông đi từ điều trị đến cái chết. Điều này khiến anh Trần và gia đình rất buồn vì nó xảy ra ngay trước thềm năm mới. Cô con gái 5 tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe con hỏi “Mẹ đâu?”, anh Trần lại cảm thấy chua chát, không biết phải trả lời con như thế nào.

Các biện pháp phòng ngừa bệnh viêm phổi do virus corona

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus corona diễn biến nghiêm trọng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau: 

- Sử dụng khẩu trang đúng cách.

- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch; hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn.

- Dùng khăn giấy che mũi và miệng khi ho và hắt hơi.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết…

Thai phụ Vũ Hán bị nghi nhiễm viêm phổi corona, chồng van xin bác sĩ mổ bắt con
Đây là trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus corona ở thai phụ và may mắn thay, đứa bé chào đời hoàn toàn khỏe mạnh.
Hà Phương (Dịch từ Ettoday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19