Quần áo trong tủ biến mất bất thường, tưởng nhà có trộm tôi lén đặt camera thì thót tim khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc

Trang Tri - Ngày 22/10/2024 18:00 PM (GMT+7)

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến đối tượng này.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình và có cô con gái đang học mẫu giáo. Bé nhà tôi chỉ vừa mới đi học nên quả thực người làm mẹ như tôi có nhiều thứ phải lo lắm. 

Từ khi sinh con ra, tôi vẫn chủ trương tự bản thân chăm sóc và nuôi dạy bé chứ không nhờ vả hay thuê bảo mẫu. Dĩ nhiên, tôi vẫn đi làm kiếm tiền phụ chồng thay vì chỉ thui thủi ở nhà làm mẹ. 

Nói về con gái, “trộm vía” đứa trẻ khá hoạt bát và thông minh. Ai nói trẻ con không biết gì, chứ ở độ tuổi mà nhu cầu học hỏi mạnh mẽ này, con gái tôi bắt chước rất nhanh. Ở nhà với con, tôi và chồng luôn cố gắng làm gương tốt nhất để bé noi theo.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cách đây vài ngày, tôi chợt phát hiện ra đồ nhỏ trong tủ quần áo bỗng biến mất đi vài ba cái rất bất thường. Tôi vẫn nhớ rõ mỗi lần xếp đồ mình đều đặt nó gọn gàng ở một ngăn tủ để dễ lấy nhưng không hiểu vì sao nó lại không đầy đủ như ban đầu.

Tôi nghi ngờ nhà có biến thái vào nên đã vội sắm một chiếc camera quay lén để tìm ra kẻ đó. Và rồi cuối cùng mọi thứ cũng lộ diện, tuy nhiên sau khi thấy bóng dáng và gương mặt quen thuộc của người đã lén lút vào phòng tôi lấy đồ thì tôi không thể nào tin vào mắt mình. Tại sao lại là con gái của tôi cơ chứ, nó lấy đồ của mẹ để làm gì?

Cả ngày đó ngồi trên công ty mà lòng tôi cứ khó chịu, tan làm tôi vội vã đến trường đón con và ngay sau khi về đến nhà, tôi đã trực tiếp hỏi chuyện đứa trẻ. 

- Cà rốt (tên ở nhà tôi thường gọi con) à, con thành thật nói cho mẹ biết, con đã vào phòng mẹ và lấy đồ nhỏ của mẹ đúng không, con lấy nó để làm gì thế?

- Con mang đến trường mẹ ạ, các bạn ở lớp ai cũng có cả và các bạn còn chọc con nên con cũng muốn giống như các bạn. Con biết mẹ có rất nhiều nên con chỉ lấy 2 cái thôi!

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nghe sự tình được kể ra từ lời nói vô tư và khuôn mặt ngây thơ của con gái, thực sự lúc đó tôi dở khóc dở cười, đứng hình vài giây chưa biết phản ứng thế nào. Tuy nhiên, lần này tôi đã nhận ra được vấn đề và dĩ nhiên tôi sẽ không la mắng con mà phân tích cho con hiểu.

Ở độ tuổi này, con đang trong quá trình nhận thức về giới tính, tình huống xảy ra đã khiến tôi biết được đây là thời điểm thích hợp để dạy con trước khi mọi chuyện quá muộn, và càng nguy hại hơn là để con tự tìm hiểu về điều đó. Các mẹ có đồng ý với tôi không….?

Tâm sự từ độc giả phuongtran…@gmail.com

Như đã nói ở trên, trẻ ở độ tuổi mẫu giáo đã bắt đầu có những bước tiếp cận sơ khai về các vấn đề liên quan đến giới tính, đơn cử như chuyện mặc quần áo, hay tò mò về các bộ phận cơ thể...

Theo các chuyên gia tâm lý, giáo dục, đây là điều rất bình thường. Tuy nhiên để chuẩn bị cho con một hành trang vững vàng, giúp con phát triển lành mạnh trong tương lai thì giáo dục giới tính là bài học vỡ lòng quan trọng cần được bố mẹ dạy cho trẻ càng sớm càng tốt.

Thẳng thắn giải đáp các thắc mắc của con

Trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 6 đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về giới tính. Ở độ tuổi này, nhận thức về giới tính cơ bản đã được hình thành, dẫn đến sự tò mò rất lớn về giới tính. Trẻ sẽ thường hỏi mẹ một số câu hỏi rất ngượng ngùng, chẳng hạn như "Con được sinh ra như thế nào?" hay "Tại sao con trông khác với cha?"

Đối mặt với những câu hỏi này, cha mẹ thường chọn cách im lặng, lảng tránh hay trả lời qua loa như "mẹ nhặt con trên đường/ thùng rác", "do y tá giao trong bệnh viện"... Hầu hết các bà mẹ đều cảm thấy rằng "khi lớn lên con sẽ tự hiểu", mà không biết rằng nếu cha mẹ không giáo dục giới tính kịp thời cho con cái thì trẻ sẽ gặp không ít rắc rối với những vấn đề giới tính khi lớn lên.

Ví dụ, khi không được giáo dục về sự khác biệt giữa nam và nữ, nhiều trẻ sẽ tìm cách tự tìm hiểu và gây ra không ít hậu quả như làm tổn thương cơ thể hay nhìn trộm người khác, hay quan hệ sớm... Và nếu cha mẹ vô tình thay quần áo trước mặt con cái, điều đó chắc chắn sẽ làm tăng sự tò mò của trẻ.

Nên bắt đầu giáo dục giới tính cho trẻ ngay khi con được 3 tuổi

3 - 6 tuổi, là giai đoạn tốt nhất để giáo dục giới tính cho trẻ. Khi các con tò mò về cơ thể của mình, mẹ hãy thành thật nói cho con biết đó là bộ phận nào trên cơ thể và có công dụng gì.

Và sau khi trẻ được 5 tuổi, cha mẹ nên hạn chế tối đa thay quần áo trước mặt các con mình, đồng thời tập cho con thói quen tôn trọng sự riêng tư của bản thân và người khác: nhắc nhở con đóng cửa khi thay quần áo và khi cha mẹ thay quần áo trẻ nên tránh đi.

Cuối cùng, cha mẹ phải nói rõ với trẻ rằng không ai có quyền nhìn cơ thể của con đặc biệt là các bộ phận riêng tư, đồng thời, con cũng không được tùy ý phơi bày cơ thể của mình.

Dạy trẻ mặc quần lót và phân biệt giới tính qua quần lót đóng vai trò quan trọng

Thứ nhất, việc này giúp trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân và kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Khi được dạy mặc và cởi quần lót, trẻ sẽ dần trở nên độc lập và có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc bản thân.

Thứ hai, việc phân biệt quần lót của nam và nữ giúp trẻ nhận thức rõ hơn về sự khác biệt giới tính. Từ đó, trẻ có thể hình thành ý thức về bản thân, sự riêng tư và ranh giới cá nhân.

Thứ ba, việc được trang bị các kiến thức và kỹ năng về vệ sinh cá nhân sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và tự tin hơn trong các hoạt động hàng ngày.

Cuối cùng, việc được dạy mặc quần lót đúng cách cũng góp phần phòng tránh các vấn đề về sức khỏe như nhiễm trùng hoặc kích ứng da.

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm