Đi công tác không có nhà, tối muộn bỗng nhận được hình ảnh nhạy cảm con trai gửi, nhìn kỹ thấy chồng tôi sốc nặng

Trang Tri - Ngày 05/10/2024 18:00 PM (GMT+7)

Tôi chết lặng ngay khi nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.

Sau khi sinh con và làm mẹ, tôi mới nhận ra một điều rằng trên hành trình nuôi dạy con, chính bố mẹ cũng đang rèn dũa và học được những bài học đắt giá để hoàn thiện bản thân hơn.

Tôi hiện tại 35 tuổi, là trưởng phòng của một công ty về du lịch và đã có một cậu con trai 8 tuổi. Chồng tôi thì làm trong lĩnh vực công nghệ. Vì là lần đầu làm mẹ nên tôi không thể chối bỏ việc bản thân khá vụng về, thậm chí còn nhiều lần mắc sai lầm. Thế nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn, trở thành một người mẹ hoàn hảo hơn.

Tôi đi công tác từ đầu tuần đến nay, con trai ở nhà với bố. Ngày nào nhớ 2 bố con tôi cũng gọi điện về hỏi thăm, nhưng hôm nay bận họp hành nên mãi đến tối muộn tôi mới cầm vào điện thoại. Tuy nhiên vì lúc này cũng đã 9 giờ tối nên tôi đoán chồng và con trai đã ngủ rồi, tôi không điện mà nhắn tin cho chồng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Khoảng 5 phút sau, tôi bất ngờ nhận được tin hồi đáp, thế nhưng ngay khi mở ra đọc tôi sốc nặng khi trước mắt mình hiện ra tấm hình nhạy cảm của chồng, kèm với dòng chữ “bố đang đi tắm mẹ ạ”. Tôi chết lặng khi cậu con trai nhỏ của mình ấy thế mà lại chụp lén bố nó đang tắm, người không một mảnh vải che thân.

Trước tình huống bất ngờ này, ban đầu tôi có chút hoang mang nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh và đợi chồng tắm xong rồi mới điện cho anh. Dĩ nhiên, tôi đã kể chồng nghe về chuyện này và dặn anh phải cẩn thận hơn trong sinh hoạt cá nhân, cũng đừng đưa điện thoại cho con nghịch nhiều để tránh những trường hợp như thế xảy ra.

May là con gửi nó cho tôi, chứ nếu như con gửi tấm hình này cho họ thì thật là tai hại. Tôi hiểu ở độ tuổi này, con chưa nhận thức được các vấn đề nhạy cảm, vì quả thực tôi cũng chưa từng đề cập hay giáo dục giới tính cho con.

Tuy nhiên, qua sự việc trên, tôi đã biết được bản thân cần phải làm gì sau chuyến công tác về nhà. Con trai tôi đã 8 tuổi, có lẽ đây cũng là độ tuổi con nên hiểu rõ hơn về giới tính, hy vọng là tôi không quá muộn. Các bà mẹ khác thì sao, mọi người chọn giáo dục giới tính cho con từ sớm hay khi bé đã trưởng thành…

Tâm sự từ độc giả linhtran…@gmail.com

Từ câu chuyện kể trên, nó cũng giống như là một hồi chuông cảnh báo các cha mẹ cần phải giáo dục giới tính cho con ngay cả khi đứa trẻ chỉ mới bước chân vào lớp 1. Bởi lúc này, bé cần được biết về ranh giới của sự riêng tư và hậu quả của việc này.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

1. Dạy trẻ biết lén lút nhìn trộm hay chụp ảnh quay phim khi người khác thay quần áo hoặc tắm là vi phạm pháp luật

Mặc dù trẻ còn nhỏ, chưa thể ý thức hết được hậu quả của việc mình làm, nhưng là cha mẹ, chúng ta cần phải dạy con rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, con tuyệt đối không bao giờ được phép nhìn lén hay quay phim chụp hình trộm bất kỳ ai khi chưa nhận được sự đồng ý của người đó, nhất là khi người đó đang khỏa thân.

Khi được cha mẹ hiểu giải thích rõ ràng, trẻ sẽ hiểu đó là một hành động xấu và cần phải lên án. Vì thế, bé sẽ tự biết bảo vệ bản thân không cho người khác nhìn lén mình khi khỏa thân và cũng tự biết kỷ luật bản thân không để vi phạm pháp luật.

2. Dạy trẻ về quyền riêng tư của mỗi người

Cha mẹ cần dạy cho trẻ biết rằng tắm, thay quần áo, ngủ, đi vệ sinh là thế giới riêng của mỗi người và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nghĩa là con không được phép nhìn lén, chụp hình hay quay phim trộm khi chưa có sự cho phép của người đó.

Đặc biệt, không được phép đăng những hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của “nhân vật chính”. Bởi đôi khi hành động này có thể khiến người đó không vui vì bị người khác cười cợt, chế giễu.

3. Dạy con cách sống tự lập

Trong mắt của một bộ phận cha mẹ, con lúc nào cũng là một đứa trẻ cần được chăm sóc, lo lắng từng li từng tí. Vậy nên, họ sẵn sàng làm mọi thứ cho con, từ việc đút ăn, tắm rửa cho đến thay quần áo, soạn cặp đi học… Thế nhưng, các cha mẹ này lại không hề biết rằng nuông chiều quá mức như thế này chỉ làm hại con mà thôi. Bởi chúng ta không thể sống mãi để bảo bọc con được.

Thay vào đó, cha mẹ hãy dạy con cách sống tự lập: tự chăm sóc bản thân, tự thay quần áo, tự sắp xếp công việc hàng ngày của mình,… Bằng cách này, trẻ sẽ trở thành một người độc lập, sống có trách nhiệm với bản thân và người khác.

Ngủ quên trên sofa bị hôn bất ngờ, tôi cứ ngỡ người đó là chồng, mở mắt ra thì tá hỏa
Định nằm xuống sofa chợp mắt một lúc rồi đi nấu cơm, ai ngờ tôi ngủ liền một giấc.

Dạy con tuổi dậy thì

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm