Đến hẹn lại lên, cây bún 300 tuổi ở Hà Nội lại nở hoa tưng bừng một góc trời

H.M - Ngày 29/03/2021 14:51 PM (GMT+7)

Cây bún khổng lồ nở ra những bông hoa xinh đẹp say đắm lòng người khiến ai đi qua cũng phải dừng chân nhìn ngắm và chụp vài bức ảnh.

Còn nhớ năm ngoái, nhiều người truyền tay nhau những bức ảnh về loại cây nở hoa đẹp lạ giữa lòng Hà Nội với cái tên độc đáo: cây bún. Năm nay, đến hẹn lại lên, cây bún 300 tuổi này ở làng Đình Thôn lại tiếp tục nở hoa khoe sắc.

Đến hẹn lại lên, cây bún 300 tuổi ở Hà Nội lại nở hoa tưng bừng một góc trời - 1

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, cây bún ở Đình Thôn lại nở hoa tưng bừng (Ảnh: Lý Trọng Đại)

Cây hoa bún có một số tên gọi khác như bạch hoa hay màn màn. Đây là loại cây thân gỗ tán rộng, nở rộ nhiều nhất vào tháng 2 âm lịch, sau đó thưa dần, nhưng đến lúc giao mùa sang hạ, mưa ẩm, cây lại bung lộc trổ hoa từng chùm đẹp đến xao xuyến. Ở miền Trung như Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế… cây hoa bún rất quen thuộc với người dân, nhưng tại Hà Nội có rất ít người biết cũng bởi nó không được trồng nhiều ở Thủ đô.

Đến hẹn lại lên, cây bún 300 tuổi ở Hà Nội lại nở hoa tưng bừng một góc trời - 2

Cận cảnh những chùm hoa trắng vàng vô cùng xinh đẹp (Ảnh: Lý Trọng Đại)

Cây hoa bún có tuổi đời lên đến 300 năm tại Hà Nội này hiện đang thuộc địa phận đường Đình Thôn, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Những cụ ông cụ bà trong làng Đình Thôn cũng không biết cây bún có từ bao giờ, chỉ ước tính đến nay đã gần 300 năm tuổi.

Hàng trăm năm qua, cây bún ngày càng to lớn với tán rộng bao trùm lên một góc phố nhỏ. Để bảo tồn cây cổ, người dân ở đây còn dựng hàng rào chắn kiên cố.

Cây bún là loại cây thân gỗ tán rộng, nở hoa rộ nhất vào tháng 2 âm lịch, sau đó thưa dần, nhưng đến lúc giao mùa sang hạ, mưa ẩm, cây lại bung lộc trổ hoa từng chùm rất bắt mắt.

Đến hẹn lại lên, cây bún 300 tuổi ở Hà Nội lại nở hoa tưng bừng một góc trời - 3

Người dân xung quanh đây cũng đã ghé qua để chụp vài bức ảnh check in (Ảnh: Trương Hải Vân)

Về tên cây bún, nhiều người dân trong làng Đình Thôn cho rằng, sở dĩ có tên như vậy vì chùm hoa bún có 2 màu, có chùm mới bung màu trắng, cánh hoa hình 1 con bún lá, có chùm bung màu vàng rực.

Hoa bún chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào mỗi đợt cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 dương lịch và sau 1 tháng sẽ tàn.

Đến hẹn lại lên, cây bún 300 tuổi ở Hà Nội lại nở hoa tưng bừng một góc trời - 4

Tán cây rất rộng bao trùm cả một góc phố (Ảnh: Lý Trọng Đại)

Ngày nay, cây bún già vẫn nằm ngay cạnh miếu thờ của làng, cũng là nơi người dân Đình Thôn ngồi tụ tập chuyện trò dưới bóng mát của cây.

Giới trẻ Hà thành phát sốt với cây cô đơn tại hồ Tây
Nhắc đến cây cô đơn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Đà Lạt mộng mơ. Thế nhưng, tại Hà Nội cũng có một cây cô đơn lẻ bóng đẹp không kém tại hồ Tây. Nơi...
H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội