Lạc vào khu rừng cực ma mị giữa Hà Giang, điểm "check-in" siêu hoang sơ ít người chinh phục được

H.M - Ngày 03/01/2024 09:07 AM (GMT+7)
Để phục vụ du khách nghỉ đêm, ngắm hoàng hôn và bình minh trên đỉnh núi bồng bềnh mây, người dân Lùng Tao đã dựng lán, có đầy đủ đồ nấu nướng, chăn ấm và được tiếp tế đầy đủ thực phẩm. (Ảnh: Hà Hoàng Anh)

Để phục vụ du khách nghỉ đêm, ngắm hoàng hôn và bình minh trên đỉnh núi bồng bềnh mây, người dân Lùng Tao đã dựng lán, có đầy đủ đồ nấu nướng, chăn ấm và được tiếp tế đầy đủ thực phẩm. (Ảnh: Hà Hoàng Anh)

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Giang