Măng Đen trong mắt chàng trai Sài Gòn

Ngày 06/04/2023 00:39 AM (GMT+7)

Long rất thích Măng Đen. Mọi thứ ở mảnh đất này đều “vừa đủ” để không cảm thấy quá chán và cũng không phải phân vân, đắn đo nếu có nhiều sự lựa chọn.

Hồ Quang Long được mọi người biết đến với nickname Đét Đi Đâu Đấy. Chàng trai 25 tuổi này có sở thích du lịch thiên về trải nghiệm, khám phá hơn là nghỉ dưỡng. Cậu thích đến vùng đất mới, tự chạy xe máy để tận hưởng thiên nhiên, cảnh quan nơi đó, thưởng thức những món ăn tại hàng quán địa phương và lắng nghe mọi người chia sẻ về cuộc sống thường nhật của họ.

Long đến thác Pa Sỹ.

Long đến thác Pa Sỹ.

Chàng trai Sài thành này luôn mong muốn đem lại năng lượng tích cực và những kiến thức bổ ích cho mọi người bằng những gì Long trải nghiệm được trên con đường trở thành một người tử tế và hạnh phúc.

Long vừa có chuyến đi đến đáng nhớ đến Măng Đen. Đây là nơi có khí hậu và cảnh quan gần giống Đà Lạt và đặc biệt là vắng vẻ hơn. Trước khi đến với Măng Đen, Long được nhiều người “cảnh báo” chốn này buồn chán, chẳng có gì để chơi... Ấy vậy mà, khi đi về, Long lại thấy nơi này cũng ổn và thương thương lúc nào không hay.

“Mình và các bạn sau chuyến đi rất thích Măng Đen. Mọi thứ ở đây đều “vừa đủ” để mình không cảm thấy quá chán và cũng không phải phân vân, đắn đo nếu có nhiều sự lựa chọn”, Long chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Du khách check-in ở cầu treo Kon Tu Rằng.

Du khách check-in ở cầu treo Kon Tu Rằng.

Cảnh quan ở Măng Đen đang ở giai đoạn phát triển nên mọi thứ còn khá hoang sơ, đường sá đủ đẹp để du khách di chuyển đến các điểm tham quan. Điểm đặc biệt là đường ở Măng Đen hai bên đều là rừng thông hoặc cỏ cây hoa lá nên phù hợp với các chuyến đi nghỉ dưỡng, trải nghiệm nhẹ nhàng.

Với Long, ẩm thực ở Măng Đen khá hợp khẩu vị, không hề khó ăn cũng như không có các món quá độc lạ. Thời tiết mát mẻ nên ăn món gì cũng cảm thấy ngon miệng hơn và đặc biệt là giá cả các món ở Măng Đen đều ở mức rẻ - bình thường.

Long cùng các bạn đã có những phút giây vô cùng thoải mái tại Măng Đen. Sự nhiệt tình và tài năng chụp ảnh đẹp của các bạn nhân viên quán cà phê tại đây đã giúp nhóm Long lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp.

Những người mà chàng trai tiếp xúc ở Măng Đen chủ yếu là chủ các quán ăn, quán cà phê, các bạn nhân viên, chủ homestay... đều dễ thương, nhiệt tình và mến khách, hỗ trợ các du khách.

Nhà thờ Đức Mẹ Măng Đen.

Nhà thờ Đức Mẹ Măng Đen.

“Mình cảm nhận được tình yêu Măng Đen của mọi người thông qua những cử chỉ đó, giống như một cách để quảng bá du lịch, giúp cho những vị khách như mình cảm thấy thoải mái để quay lại Măng Đen và chia sẻ đến với mọi người”, Long cảm nhận.

Măng Đen là một thị trấn của huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Để đến được đây, thông thường có hai lựa chọn như bay đến sân bay Pleiku (tỉnh Gia Lai) rồi có thể đi xe khách, xe taxi hoặc thuê xe máy để chạy đến Măng Đen với đoạn đường khoảng 100km, hoặc du khách có thể đi xe khách từ TP. HCM lên Măng Đen.

Di chuyển ở Măng Đen, mọi người có thể di chuyển bằng xe máy thuê ở các homestay.

Tổ chim ri nhìn từ xa.

Tổ chim ri nhìn từ xa.

Ở đây có rất nhiều homestay chill. Nhóm Long ở Tổ chim ri - Homestay Măng Đen. Nằm trong bản làng nhỏ, ở đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra những thửa ruộng, nhà rông xung quanh. Tổ là tập hợp những căn nhà bằng gỗ riêng biệt với đầy đủ tiện nghi như bếp, ấm đun siêu tốc, tivi thông minh... nên rất thoải mái và ấm cúng. Ngoài ra, ở đây còn có khu vực để BBQ, nhóm lửa cùng hội bạn.

“Hai chị chủ rất dễ thương và nhiệt tình, phía trước nhà có trồng rất nhiều hoa cỏ nên tha hồ cho ai thích sống ảo”, Long nói.

Ở gần trung tâm, du khách có thể ghé nhà thờ Đức Mẹ Măng Đen, gần đây cũng có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Xa hơn một chút, bạn sẽ có một cung đường với các điểm lần lượt từ gần đến xa như chùa Khánh Lâm để điểm ngắm hoàng hôn - hồ Đăk Ke - thác Pa Sỹ - khu 37 hộ với nhiều quán cà phê, homestay chill, vườn cam tự hái, vườn dâu, vườn hoa... - cầu treo Kon Tu Rằng.

Ngoài ra, du khách có thể check-in tại thác Lô Ba, đường thông Măng Đen, săn mây Kon Plông...

“Đợt mình đi trúng đợt lạnh, nhiều sương mù, mưa phùn kèm gió to nên không thuận lợi để ngắm hoàng hôn hay săn mây. Mình đành hẹn Măng Đen dịp sau để lấp đầy những trải nghiệm đó. Mình thấy thương Măng Đen vì ít ồn ã, cây cối còn xanh rì và nhịp sống chầm chậm, cộng thêm không khí mát trong. Đây là nơi để mình có thể nghỉ dưỡng, để chữa lành, để bình tĩnh con người mình lại một chút giữa nhịp sống nhanh mà mình vốn có ở Sài Gòn”, Long cảm nhận.

Bánh canh cá lóc A Kay ăn kèm với chả và trứng cút.

Bánh canh cá lóc A Kay ăn kèm với chả và trứng cút.

Gà nướng Cô Sinh.

Gà nướng Cô Sinh.

Phở khô 2 tô quán Minh.

Phở khô 2 tô quán Minh.

Quán Măng Đỏ.

Quán Măng Đỏ.

Ở Măng Đen, chàng trai này được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Vào buổi sáng, Long có dịp ăn bánh canh cá lóc A Kay, phở khô 2 tô quán Minh. Ngoài ra, còn có phở Mạnh Cường hoặc có thể đi thẳng đến cổng chợ Kon Plông có rất nhiều hàng quán ăn sáng. Ở đây tầm 8-9h sẽ hết đồ ăn sáng nên nhớ tranh thủ thời gian, còn dậy trễ cứ đến A Kay.

Vào buổi trưa, Long ăn gà nướng Cô Sinh với cơm lam chấm muối mè đường, thịt heo nướng. Buổi tối, Long ghé quán Măng Đỏ. Menu đồ ăn kiểu quán nhậu, cơm gia đình, có giá cả rất ổn. “Mình thấy ngon nhất là rau rừng xào tỏi Lý Sơn, heo nướng và lẩu cá tầm. Quán khang trang, sạch sẽ, phục vụ lên món rất nhanh”, Long nói.

Nhóm Long chụp ảnh tại Le Plateau Coffee.

Nhóm Long chụp ảnh tại Le Plateau Coffee.

Biệt thự trắng và giàn hồng leo trước Le Plateau Coffee.

Biệt thự trắng và giàn hồng leo trước Le Plateau Coffee.

Chiếc xe đặc trưng trước cửa Le Plateau Coffee.

Chiếc xe đặc trưng trước cửa Le Plateau Coffee.

Nhóm bạn chụp ảnh ở Tiệm cà phê bên rừng.

Nhóm bạn chụp ảnh ở Tiệm cà phê bên rừng.

Đến Măng Đen, nhóm Long tìm đến vài quán cà phê để thưởng thức. Dịp này, Long đến Le Plateau Coffee với không gian ngoài trời có tán cây thông, có cả phục vụ trong nhà.

Long rất thích Tiệm cà phê bên rừng (Cafe de Măng Đen) vì không gian đúng như tên gọi. Ngồi giữa rừng thông, thưởng thức một ly nước, nhìn ra phía hồ Đak Ke rất tuyệt.

“Ban đầu thấy câu tagline “Đệ nhất cà phê xứ lạnh” khiến mình hơi dị ứng. Ai dè rất ngon, uống thử một ly Plateau khiến mình mê mẩn”, Long chia sẻ thêm.

Măng Đen trong mắt chàng trai Sài Gòn - 13

Những phút giây thư giãn ở Măng Đen.

Những phút giây thư giãn ở Măng Đen.

Chụp ảnh ở dưới chân cầu treo.

Chụp ảnh ở dưới chân cầu treo.

Hàng thông ven đường.

Hàng thông ven đường.

Ở Măng Đen có khá nhiều cây đào ven đường.

Ở Măng Đen có khá nhiều cây đào ven đường.

Rừng thông tại Tiệm cà phê bên rừng.

Rừng thông tại Tiệm cà phê bên rừng.

Sóc Coffee gần khu 37 hộ.

Sóc Coffee gần khu 37 hộ.

Loại quả xưa rụng đầy đường không ai nhặt, nay thành đặc sản nổi tiếng ở Tây Nguyên
Từ loại quả này, người dân Tây Nguyên đã chế biến thành những món ngon với hương vị đặc trưng.

Đặc sản 4 phương

Theo Quang Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Tây Nguyên