Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc

Ngày 23/01/2019 14:15 PM (GMT+7)

Lần đầu gặp nhau, Emma lộng lẫy đã bị Nelson mê hoặc đến nỗi phải thốt lên "Lạy Chúa tôi, đây là điều có thể xảy ra ư?!" Một cuộc gặp gỡ định mệnh. Nelson - Emma - Sir Hamilton trở thành mối tình tay ba nổi tiếng khắp Châu Âu.

28 tuổi, sau 12 năm trở thành tình nhân của 3 quí ông hoàng tộc, lần đầu tiên Emma gặp đô đốc hải quân Nelson. Emma Hamilton bước vào quãng thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời. Những buổi đãi tiệc, biểu diễn thâu đêm, những màn trình diễn công phu... cùng những vị khách mời thuộc tầng lớp quý tộc đã chính thức đưa Emma Hamilton vào tầng lớp những người phụ nữ cao quý thời bấy giờ. Nàng thậm chí còn trở thành bạn thân của hoàng hậu Naples - chị gái bà Hoàng nổi tiếng Marie Antoinette của nước Pháp

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 1

Chính trong khoảng thời gian này, Châu Âu rung chuyển bởi những cuộc chiến tranh. Hoàng hậu Marie Antoinette bị xử tử, ngọn núi lửa Vesuvius tại Naples phun trào dữ dội, Sir Hamilton lâm bệnh - một xã hội bất ổn càng làm cho nàng Emma xinh đẹp nhớ thương người anh hùng Nelson đang chinh chiến với nhà quân sự vĩ đại Napoleon Bonaparte nơi biển cả dữ dội.

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 2

5 năm sau, Nelson mới trở về sau những trận chiến không khoan nhượng. Ông mất một cánh tay, sốt hôn mê nhiều ngày nhưng mang lại vinh quang cho hải quân Anh bằng chiến thắng sông Nile huyền thoại. Sir Hamilton và Emma chào đón Nelson về nhà mình. Emma đã dành toàn bộ thời gian sau đó chăm sóc cho đến khi đô đốc Nelson khỏe lại. Tình yêu của hai người cứ thế chớm nở ngay trước mặt Hamilton. 

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 3

Trong suốt 18 tháng sau đó, đô đốc Nelson cùng con tàu của mình đã vô số lần đưa vua và hoàng hậu Naples, cũng như gia đình Hamilton chạy thoát khỏi những giao tranh của thời kỳ bất ổn, đồng thời xây đắp tình cảm với Emma bất chấp lời ra tiếng vào. 

Năm 1800, đô đốc Nelson được triều đình cho phép hồi hương vì sức khỏe quá yếu. Nhưng thay vì dành thời gian cho gia đình, Nelson chỉ ở bên cạnh cô tình nhân xinh đẹp tên Emma. 

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 4

Năm 1803, Sir Hamilton mất. Emma và Nelson công khai sống bên nhau trong một căn biệt thự nhỏ xinh ở Merton và trải nghiệm cuộc thần tiên với đứa con gái tên Horatia. Tại lễ rửa tội, Nelson và Emma ký tên với danh nghĩa “cha mẹ đỡ đầu” để rồi sau đó lại làm thủ tục nhận chính đứa con của họ làm con nuôi.

Nhưng chỉ 2 năm sau, vào năm 1805, đô đốc Nelson tử trận trong trận chiến Trafalgar, để lại Emma trong nỗi đau không dứt. Vì là người tình, lại có quá khứ “không sạch sẽ” cho nên nàng thậm chí không được dự đám tang của người mình thương yêu dù lễ tang có đến hàng nghìn người tham dự.

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 5

Nelson để lại phần lớn tài sản của mình cho cô tình nhân bé nhỏ. Nhưng giữa cơn chiến chinh chưa dứt, khối tài sản lớn của ông trở thành chiếc bánh ngọt không thể cưỡng lại đối với vua George đệ tam. Emma chỉ được một căn nhà nhỏ tại Merton và một khoản tiền hàng tháng để nuôi con gái Horatia.

Với số tài sản tuy không thể so với quá khứ dưng dư thừa với đời sống thời đó, đáng nhẽ Emma có thể sống ung dung, nhàn tản đến cuối đời nếu như nàng không trở thành con nghiện bài bạc và rượu. Tất cả số tiền đến tay nàng đều chưa bao giờ ở trong túi quá 24h. Nàng nướng tất cả vào chiếu bạc và còn gánh thêm 1 khoản nợ khổng lồ khiến nàng bị bắt giam gần 1 năm.

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 6

Nhan sắc phai tàn, tinh thần xuống dốc, khi ra tù Emma sống cùng con gái Horatia Nelson trong cảnh nghèo khổ tại Calais. Chính khoảng thời gian này, Emma đã bán lần lượt những bức thư tình của Nelson gửi cho cô trong suốt những năm tháng thanh xuân để chi trả cho cuộc sống. 

Quý cô Hamilton: Nữ thần của Châu Âu trở thành kẻ thứ 3, nướng đời trong rượu và bài bạc - 7

Emma kết thúc cuộc đời năm 1815 - một nhan sắc huyền thoại, một người tình của cả Châu Âu, một kiếp thị phi trở về với cát bụi.

Quý cô Hamilton: Khi con gái người thợ rèn mơ nhung lụa quý tộc
Các họa sĩ miệt mài vẽ nàng chỉ tầm… hơn trăm bức họa, bao nhiêu người đã tán tụng và đưa nhan sắc của nàng thành huyền thoại, nhiều vị quý tộc chết...
Mạc Vi (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật