Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày

Ngày 03/07/2023 00:11 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên đến Huế du lịch 4 ngày, nữ du khách rất thích Huế và khi ra về có chút tiếc nuối nên đã quyết định quay lại cố đô ở tận 40 ngày cho thỏa nỗi mong chờ.

Huế là một nơi vô cùng đáng sống, nếu cảm thấy cuộc sống xô bồ và mệt mỏi, bạn hãy thử một lần đến với xứ Huế để cảm nhận nhịp sống chậm rãi và yên bình nơi đây. Biết đâu, bạn lại tìm được nơi bạn thuộc về. Đó là cảm nhận của cô nàng Ngô Thanh Thúy khi có dịp trải nghiệm ở mảnh đất cố đô trong thời gian 40 ngày.

Khung cảnh bình yên ở Huế.

Khung cảnh bình yên ở Huế.

Trước đó, cô gái Bắc Ninh lần đầu đến Huế du lịch trong thời gian 4 ngày với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Huế đã không làm nữ du khách thất vọng, 4 ngày ở Huế đã mang lại cho cô nàng cảm giác tuyệt vời. Rời Huế, cảm xúc của du khách vẫn còn vẹn nguyên, vấn vương và mong ngày trở lại cố đô.

“Huế là một thành phố đáng sống cho những ai thích sự bình yên. Nhất định mình sẽ về Huế sớm thôi”, Thúy tự nhủ. Để rồi, vì rất thích Huế và khi ra về có chút tiếc nuối, cô nàng sinh năm 1999 này đã quyết định quay lại xứ mộng mơ, ở 40 ngày cho thỏa nỗi nhớ mong.

Du khách đến cầu ngói Thanh Toàn ở thị xã Hương Thủy.

Du khách đến cầu ngói Thanh Toàn ở thị xã Hương Thủy.

Có dịp trải nghiệm dài ngày ở Huế, Thúy đã gợi ý một số trải nghiệm du khách nên thử khi có cơ hội đặt chân đến mảnh đất này. Đó là ngắm hoàng hôn trên chùa Thiên Mụ, chiêm ngưỡng bình minh trên cầu Phú Xuân, đạp xe buổi sáng sớm đến cầu ngói Thanh Toàn, đạp xe dọc bờ sông Hương trên đường lên chùa Thiên Mụ, đi chợ dân sinh buổi sáng và ăn sáng những món bánh chỉ Huế mới có, đi xem bóng đá ở sân vận động Tự Do, đi ra ngoài vào một ngày trời mưa để cảm nhận nhịp sống của Huế...

Đến Huế trong 40 ngày, Thúy đã đi đến các khu di tích lịch sử, chùa chiền, nhà thờ, chốn núi rừng... Cô nàng đã ghé đến Kinh thành Huế, các lăng vị vua Nguyễn, cung An Định, bảo tàng cổ vật, di tích nhà lưu niệm Bác Hồ, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu, chùa Diệu Đế, chùa Huyền Không Sơn Thượng, cầu ngói Thanh Toàn, Văn Thánh, đàn Nam Giao, nhà thờ Phủ Cam.

Thúy cũng không quên dừng chân bên đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An (Đan viện Thiên An), rừng ngập mặn Rú Chá, Quốc Học Huế, làng hương Thủy Xuân, cầu gỗ Lim, công viên cồn Dã Viên, chợ Tây Lộc, chợ Bến Ngự, chợ An Cựu, chợ Vỹ Dạ...

Là cô nàng thích ăn chay, Thúy thấy đồ chay ở Huế nhiều vô kể với “thiên đường” đồ chay. “Chắc không có ở đâu nhiều quán chay như ở đây. Đồ ăn ở Huế rẻ lắm, một ngày bình thường chắc chỉ 60.000 - 70.000 đồng. Mình muốn thử nhiều thứ nên chắc hết khoảng 4 triệu đồng cho 40 ngày”, Thúy bật mí.

Thưởng thức đồ ăn, thức uống xứ Huế.

Thưởng thức đồ ăn, thức uống xứ Huế.

Thúy đã đến quán chay Thanh Liễu thưởng thức 3 món cô nàng thích nhất là bánh lọc, bánh gói, bánh cuốn. Thúy ăn bánh mì chay Mây; bánh mì chay Tâm Đức; bánh lọc trần đậu xanh với vỏ dẻo dai mềm và nhiều nhân ở chợ Tây Lộc, chợ Vỹ Dạ, gánh hàng rong gần Đại Nội bán tầm chiều tối...; chay Mộc Nhiên; chay sân Mây; Mayla Healthy Bread với sandwich nguyên cám, bánh bao đậu đỏ, bánh bao chay, bơ hạt, bánh mì bơ mè, bánh mì bơ lạc...; chay Diệu Lạc; An Nhiên Garden; Tịnh Tâm Đinh Vũ; chay Tâm Thiện; chè Ông Lạc; chè Chi; chè thạch Dì Liễu...

Chia sẻ về nơi lưu trú ở Huế, Thúy cho biết, cô nàng đã cùng người bạn ở homestay cách trung tâm thành phố 3km về phía Đông với không gian yên tĩnh. Phòng có 2 giường, nhỏ xinh, decor kiểu gỗ. Phòng vệ sinh dùng riêng từng phòng ở bên ngoài, có máy giặt sử dụng chung, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, chỗ phơi quần áo rộng rãi, bếp ở tầng 1.

Nữ du khách còn lưu trú ở homestay trên đường Nguyễn Công Trứ ngay trung tâm thành phố, bên cạnh khu phố Tây nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Buổi tối có lúc hơi ồn một chút vì khu phố Tây khá nhộn nhịp. Phòng rộng và sáng, có tivi, tủ lạnh, gương toàn thân, bên dưới nhà còn có bếp.

“Nếu muốn tiết kiệm hơn, bạn có thể thuê nhà theo tháng, kiểu phòng trọ. Còn nếu giống mình, muốn thủ tục nhanh gọn và chi phí nằm trong ngân sách thì nên thuê homestay, vì bạn chỉ cần đến ở, không cần lo nghĩ gì về chi phí sinh hoạt như điện, nước, mạng Internet, vệ sinh…, và dịch vụ cũng rất tốt”, Thúy rút ra kinh nghiệm.

Đường sá ở Huế dễ đi, Thúy lại thích đạp xe nên thuê một chiếc xe ở homestay để di chuyển quanh Huế. Các bạn đều không thuê xe máy vì sợ việc phải tự lái xe máy.

Toàn bộ chi phí cho chuyến đi này của Thúy hết khoảng 9-10 triệu đồng gồm ăn uống, nhà ở, đi lại, vui chơi..., chưa tính vé máy bay khứ hồi. “Ở Huế vẫn còn rất nhiều nơi mình muốn đi, nhiều hoạt động mình muốn thử, chỉ cần có cơ hội, mình sẽ quay lại Huế và tiếp tục hành trình khám phá Huế của mình”, Thúy bày tỏ.

Ngọ Môn về đêm.

Ngọ Môn về đêm.

Kiến trúc cổ kính.

Kiến trúc cổ kính.

Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày - 6

Lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Tham quan Hoàng cung Huế.

Tham quan Hoàng cung Huế.

Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày - 9

Du lịch Huế dài ngày là trải nghiệm thú vị của Thúy.

Du lịch Huế dài ngày là trải nghiệm thú vị của Thúy.

Dừng chân bên cây cầu ngói nổi tiếng xứ Huế để cảm nhận cuộc sống thanh bình ở chốn làng quê.

Dừng chân bên cây cầu ngói nổi tiếng xứ Huế để cảm nhận cuộc sống thanh bình ở chốn làng quê.

Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày - 12

Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày - 13

Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày - 14

Tiếc nuối ra về trong lần đầu đến cố đô, cô nàng quyết định ở Huế 40 ngày - 15

Những món ngon xứ Huế.

Những món ngon xứ Huế.

Du lịch ba trong một từ Huế, cô gái mang về vô số ảnh xinh
Tới Huế, du khách có thể ghé Quảng Trị hay đi tàu vào Đà Nẵng để ngắm cảnh kết hợp sống ảo.

Du lịch Huế

Theo Hải Vân - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Huế