Choáng váng với những cặp vợ chồng “ăn chơi không sợ mưa rơi” mừng U23 Việt Nam

Ngày 27/01/2018 11:00 AM (GMT+7)

Tằn tiện chi tiêu, dành dụm mãi mới được vài chục triệu, thế nhưng chỉ vì U23 Việt Nam vào chung kết, bất luận thắng thua, anh Quốc sẵn sàng rút tiền làm cỗ bàn linh đình mời người thân hai họ tới ăn mừng.

Có thể nói, trong vòng 1 tuần qua, cụm từ Đội tuyển U23 Việt Nam trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ là với nhiều nước châu Á.

Chưa bao giờ, người hâm mộ nước nhà được sống trong cảm giác sung sướng hạnh phúc tột độ đến như vậy khi đội tuyển U23 Việt Nam được bước vào trận Chung kết của một giải đấu lớn nhất châu Á.

Người người đổ ra đường, “ai có mâm dùng mâm, ai có kẻng dùng kẻng”, tất cả các vật dụng có thể phát ra tiếng kêu hô hào đều được mang ra ăn mừng. Không khó để lí giải điều này bởi Việt Nam là một quốc gia mà tình yêu bóng đá vô cùng vĩ đại.

Không chỉ vậy, xoay quanh câu chuyện trái bóng tròn trong sự kiện lịch sử này của dân tộc còn rất nhiều những tình huống hài hước, đáng yêu khác của mỗi gia đình:

Mừng Việt Nam vào chung kết, chồng rú tiền tiết kiệm làm cỗ đãi họ hàng

Nhìn cảnh người thân hai bên nội ngoại ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm linh đình, chị Thanh Hoa cảm thấy vui vẻ và bớt… tiếc của đi phần nào mặc dù trước đó chị giận chồng lắm. Tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì… tình yêu bóng đá.

Choáng váng với những cặp vợ chồng “ăn chơi không sợ mưa rơi” mừng U23 Việt Nam - 1

(Ảnh minh họa)

Chuyện là, vợ chồng anh chị không quá khá giả. Cả hai đều chỉ làm công nhân, thu nhập hàng tháng không được bao nhiêu.

Là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau, anh chị cố gắng tằn tiện, tích cóp để dành được vài chục triệu trong tài khoản ngân hàng để phòng thân. Thậm chí nhiều khi chị Hoa còn không dám mua sắm lấy vài bộ quần áo để diện dàng…

Thế nhưng, chỉ vì ăn mừng chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam lần này mà anh Tuyến chồng chị sẵn sàng… rút một khoản lớn tiền tiết kiệm để làm cỗ to mời hai bên họ hàng tới ăn nhậu.

“Anh ấy không nói gì với mình cả. Chỉ tới khi thấy người thân hai bên điện thoại í ới bảo mai sẽ sang ăn cơm mình mới tá hỏa biết ý định này của chồng. Nhìn anh gãi đầu gãi tai giải thích, rằng đây là sự kiện chưa từng có, niềm vui chung của cả nước nên không thể “hoãn cái sự sung sướng đó lại được”.

Ban đầu mình giận lắm. Nghĩ vợ chồng tiết kiệm bao lâu mới được vài đồng mà anh lại tiêu tiền vung tay quá trán như vậy” – chị Hoa tâm sự.

Thế nhưng, khi chứng kiến niềm vui của hai bên gia đình tụ tập, quây quần, ngồi bên nhau, cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam sau bữa cơm thân mật, chị Hoa không còn cảm giác đó nữa. Chị cũng hòa vào niềm vui chung của cả nhà và của cả nước.

Tới lúc này chị mới hiểu cái ý nghĩa của sự gắn kết gia đình, của tình yêu đất nước: “Ngồi xem cùng những người thân của mình, reo hò, cổ vũ mình thấy xúc động lắm. Không cần biết thắng thua thế nào nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào.

Cũng đã lâu lắm rồi, vì điều kiện công việc, cũng vì kinh tế còn eo hẹp mà vợ chồng mình chẳng có thời gian để gặp gỡ người thân trong nhà. Đây đúng là cơ hội vàng đểmọi người xích lại gần nhau hơn. Tự nhiên mình bỗng thấy, tiền bạc chẳng đáng phải nghĩ nhiều nữa” – chị Hoa nghẹn ngào cho biết.

Sắm sửa váy áo điệu đà tưởng đi trăng mật ở biển xanh, ai dè chồng bất ngờ đặt vé đi Trung Quốc cổ vũ bóng đá

Câu chuyện của vợ chồng chị Mai Linh và anh Mạnh Hùng lại khiến người ta bật cười ở một khía cạnh khác. Quyết định bất ngờ của anh Hùng vào phút cuối khiến chị Linh choáng váng nhưng cũng rất vui vẻ đón nhận.

Choáng váng với những cặp vợ chồng “ăn chơi không sợ mưa rơi” mừng U23 Việt Nam - 2

(Ảnh minh họa)

Cưới nhau sau được hơn 1 tháng nhưng vì bận rộn nên giờ vợ chồng anh chị mới có thời gian đi trăng mật.

Trước đó, chị Mai Linh háo hức lắm, khoe với khắp mọi người trong cơ quan về việc hai vợ chồng sẽ đến “vùng biển vắng” để tận hưởng nắng vàng, biển xanh. Thậm chí, chị Mai Linh còn mua sắm một loạt váy áo điệu đà để đi biển. Ai dè, “sau tất cả” chồng chị đã đặt vé… đi Trung Quốc xem bóng đá.

“Quyết định này đến đột ngột sau khi đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Mình thực sự muốn được tới tận nơi để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Chính vì thế mình đánh liều đổi lịch trình chuyến đi trăng mật mà không báo trước cho vợ. Mặc dù sợ vợ giận nhưng mình vẫn làm liều…” – Anh Hùng vừa cười vừa nói.

Sự thay đổi đột ngột này đúng là khiến chị Linh… ngã ngửa người. Sau khi đã chuẩn bị hết quần áo, chị choáng váng khi nhìn vé máy bay không phải là đi du lịch Nha Trang như trước mà là đi… Trung Quốc.

Tới lúc này anh Hùng mới thú thật với vợ. Không còn cách nào khác, ngày bay đã quá gấp, chị đành bỏ hết váy vóc điệu đà, mang theo loạt áo khoác to sụ để cùng chồng sang nước bạn cổ vũ bóng đá trong chuyến đi trăng mật có một không hai này.

“Ban đầu mình cũng hơi giận vì nghĩ như thế làm sao mà lãng mạn, làm sao mà giống đi trăng mật được.

Thế nhưng mình rất bất ngờ, khi đăng vé máy bay lên mạng, khi chụp hình hai vợ chồng đang ở Trung Quốc để đi cổ vũ bóng đá, mọi người ai cũng ghen tị với mình vì có anh chồng… chiều vợ, tự nhiên mình lại thấy vui. Hơn nữa, đây đúng là dịp hiếm có, chuyến đi trăng mật này thật quá đáng nhớ” – chị Linh tươi cười cho biết.

Chồng cười ngoác miệng khi thấy vợ treo hình “trai lạ” khắp phòng ngủ

Có thể nói, kì tích mà các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra đã khiến trái tim người hâm mộ cả nước không khỏi hạnh phúc dạt dào. Không những vậy, rất nhiều chị em còn si mê vẻ ngoài điển trai của các chàng cầu thủ.

Trên mạng xã hội nhiều cô gái tự nhận các cầu thủ của mình là chồng, là người yêu như một cách thể hiện tình yêu với họ. Thế nhưng, có chồng rồi mà vẫn “cả gan” treo ảnh các cầu thủ khắp phòng như chị Phạm Ngọc thì quả là táo bạo.

Choáng váng với những cặp vợ chồng “ăn chơi không sợ mưa rơi” mừng U23 Việt Nam - 3

Bất cứ ai bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng chị Ngọc trong mấy ngày nay đều sẽ phải… choáng váng vì tưởng vào phòng của cô nàng chưa chồng đam mê thần tượng nào đó. Khắp phòng được dán đầy ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam.

Anh Đức chồng chị Ngọc hài hước tâm sự: “Vợ mình vốn đam mê bóng đá lắm, thế nên việc cô ấy “quá khích” trước kì tích lần này của đội tuyển U23 là điều dễ hiểu.

Từ hôm đội vào tứ kết đến giờ, cô ấy đi in ảnh các cầu thủ to đùng, treo khắp phòng.Báo hại ngày nào tôi cũng phải thấy cảnh vợ mình ra ngắm nghía… “Trai lạ” rồi còn luôn miệng nói lời yêu thương nữa.

Tuy nhiên tôi không hề ghen gì cả đâu, tôi thấy còn buồn cười và đáng yêu nữa. Thật đúng là nhìn vợ mình buông lời yêu đương với đàn ông khác mà lại thấy thú vị vô cùng. Tất cả vì tình yêu bóng đá thôi mà”.

Có thể nói, chưa bao giờ Việt Nam lại sôi sục và tràn ngập khí thế như lúc này. Trước cơn địa chấn được đặt chân vào một trận chung kết lớn nhất châu lục, mọi sự lạ đời, bất thường đều được người ta yêu thương và chấp nhận một cách vui vẻ, hào hứng nhất. Đó cũng là minh chứng rõ ràng cho tình yêu bóng đá vô bờ bến của người dân Việt Nam.

Hoài Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng