Tất cả những gì người khác nói về bạn chưa bao giờ đại diện cho con người thật của bạn mà chỉ là sự tưởng tượng chủ quan của họ.
Như khu rừng lớn với đủ các loài chim, trên đường đời cũng có muôn vàn kiểu người, không phải ai cũng có thể hòa thuận với bạn. Đôi khi, bạn sẽ thấy người bất ngờ thể hiện sự không thích bạn, sau đó bắt đầu liệt kê những thiếu sót của bạn, từ không biết quan tâm, xa cách đến không thích nói chuyện...
Đối mặt với những lời chỉ trích vô cớ, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hoang mang và bất an. Để có được sự yêu thích của đối phương, bạn nghĩ mình phải thay đổi. Nhưng càng cố gắng thay đổi, bạn càng không thể khiến đối phương hài lòng, thậm chí còn khiến bản thân rơi vào vòng xoáy nghi ngờ, không ngừng hạ thấp, chỉ trích chính mình, thậm chí lâu ngày chìm trong bi quan, u uất.
Thực tế, dù bạn làm gì cũng sẽ có người hài lòng và có người không hài lòng. Không bao giờ có thể khiến tất cả mọi người thích bạn. Thế giới này vốn dĩ tồn tại những người hoàn toàn khác biệt với mình.
Những đánh giá của người khác về bạn đa phần không phải là con người thật của bạn mà chỉ phơi bày nội tâm chân thật của đối phương. Thay đổi góc độ, bạn sẽ thấy một khung cảnh khác. Vì vậy, đối mặt với sự ghét bỏ, tấn công, đừng chỉ biết tự trách mình mà hãy nhớ 3 câu nói này và bạn sẽ chiến thắng.
1. Đừng chiều theo ý người khác, trước tiên hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình
Đời người ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là làm hài lòng chính mình, không phải lấy lòng người khác. Dù ở trong mối quan hệ nào, đừng chỉ biết nịnh bợ người khác mà hãy là con người chân thật nhất của mình.
Điều này không có nghĩa là bạn mãi mãi làm theo ý mình mà là khi đối mặt với sự ghét bỏ, tấn công, đừng dễ dàng phủ nhận bản thân để nghe theo người khác, thay vào đó hãy yêu thương bản thân mình trước.
Tất cả những gì người khác nói về bạn chưa bao giờ đại diện cho con người thật của bạn mà chỉ là sự tưởng tượng chủ quan của họ. Bạn hãy dũng cảm không tuân theo, trước tiên là phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó mới là lựa chọn sáng suốt.
2. Không bận tâm, không để bản thân bị chi phối cảm xúc
Điều lợi hại nhất của một người chính là có thể không dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc của người khác, giữ cho mình sự điềm đạm và bình tĩnh. Trong cuộc sống thực tế, khi một số người gặp phải sự tấn công của người khác, cảm xúc của họ lập tức mất kiểm soát, tìm cách toàn lực chống lại đối phương. Song khi mất đi sự bình tĩnh, càng đối đầu gay gắt càng dễ làm ra chuyện sai lầm, thậm chí còn khiến bản thân phải trả giá rất lớn.
Ở đời, khi phải đối mặt với những cuộc tấn công và chế giễu bất ngờ, tuyệt đối đừng để bản thân mất đi lý trí. Đừng bận tâm và đừng để bản thân dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc.
Bất kể là ai, một khi bị cảm xúc chi phối, thường sẽ khiến bản thân không thể giữ được bình tĩnh, dễ dàng làm ra một số chuyện sai lầm mà sau này hối hận không kịp. Chỉ khi bạn có thể bình tĩnh lại, bạn mới có thể tìm ra câu trả lời tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đây chính xác là cách ứng phó thông minh nhất.
3. Không so đo, không dây dưa với kẻ ngốc
Trong cuộc sống thực tế, những người thích tấn công người khác một cách vô cớ không phải vì người khác không tốt mà là nội tâm của chính họ quá hẹp hòi và ích kỷ. Người như vậy chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Nếu so đo với họ thì cuối cùng bạn chỉ chuốc lấy xui xẻo, khiến bản thân sống với bộ dạng đáng ghét nhất. Vậy mới nói, thà chiến đấu với một người khôn ngoan còn hơn nói chuyện với một kẻ ngốc.
Đối phó với những người như vậy, nhất định bạn đừng so đo hay dây dưa. Đây là cách sáng suốt, không vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt mình, cũng là lựa chọn thông minh nhất để đối nhân xử thế.
Bản thân họ nhận thức hẹp hòi không phải là vấn đề của bạn. Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ hiểu được rộng lượng nhường nhịn không phải hèn nhát bất tài mà là tránh tai họa ập đến thân.
Mãnh long không dây dưa với rắn độc, sư tử không tranh ăn với chó điên. Khi đối mặt với sự tấn công và thô lỗ của một số kẻ ngu xuẩn, đừng lấy ác báo ác mà hãy bỏ qua ác ý của đối phương, sống tốt cuộc sống của mình là được.
Có một câu nói rằng: "Trên đời này, có người thích bạn thì cũng sẽ có người không thích bạn".
Điều này không phải do bạn đã làm sai điều gì mà chỉ là đại diện cho sở thích, quan điểm của mỗi người là khác nhau. Con người thật của bạn không phải là những gì người khác nói.
Trên đường đời, hy vọng bạn có thể trở thành người thông minh, sống tỉnh táo, bước đi thật tốt, hướng về phía mặt trời và gặt hái những điều tốt đẹp!