Cuộc sống đầy biển và núi, khôn ngoan là trở thành người lái đò cho chính mình

Bảo Anh. - Ngày 05/03/2024 12:00 PM (GMT+7)

Khi bạn nở hoa, ong bướm sẽ tự bay đến. Hãy sống như chỗ dựa của chính mình, sống như khung cảnh của chính mình và trở thành người tỉnh táo, sáng suốt.

Cuộc sống này vốn không dễ dàng. Khi ánh nắng ban mai ấm áp không thể xua tan đi cái lạnh giá của màn đêm, khi bạn không tìm được bờ vai đáng tin cậy nhất để dựa vào lúc khó khăn, bạn mới nhận ra rằng con người nên dựa vào chính mình trong cuộc sống này.

Giống như trong một cuốn sách viết rằng: 

“Nhiều khi không thể chịu đựng được nữa, bạn muốn tìm một ngọn núi để tựa vào. Nhưng dù có tìm thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ phát hiện có những ngọn núi toàn gai góc, có những ngọn núi đầy dã thú. Bởi vậy, bạn nên là ngọn núi của riêng mình."

Cuộc sống đầy biển và núi, khôn ngoan là trở thành người lái đò cho chính mình - 1

Thế giới này thật đẹp đẽ nhưng cũng thật tàn khốc.

Giữa con người với nhau, có tình yêu đích thực nhưng cũng có những lợi ích đan xen. Bản chất của các tương tác xã hội là trao đổi giá trị. Khi bạn vô dụng, sẽ không có ai thực sự nhìn vào bạn. Khi bạn giàu có giỏi giang, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người muốn làm quen và sẵn sàng làm hài lòng bạn.

Cuộc đời của một người bình thường là hành trình theo đuổi ánh sáng. Ánh sáng đó không nhất thiết có nghĩa là thành công, ánh sáng đó không nhất thiết có nghĩa là giàu có. Chỉ cần bạn có thể tự mình sinh tồn, từ ánh sáng đến bóng tối, từ bóng tối đến ánh sáng và không ngừng hoàn thiện mình, bạn đã đi được một nửa chặng đường. 

Những kẻ chỉ biết ngồi hưởng lợi sớm muộn gì cũng chết đói; người ngồi chờ chết sớm muộn gì cũng phải hối hận.

Việc chúng ta có lúc này lúc kia muốn dựa vào trái tim của người khác là điều dễ hiểu. Là con người, ai có thể tránh được lúc yếu đuối, khi tưởng chừng mình sắp gục ngã. Lúc này, bạn nhất định muốn nắm lấy mọi thứ có thể và dựa vào những người mà bạn nghĩ là mình có thể tin cậy.

Dựa vào núi, núi sẽ lở; dựa vào người, người sẽ chạy. Mỗi chúng ta sống trên đời, thực ra không thể dựa vào ai khác ngoài chính mình.

Ai cũng phải học cách hoàn thiện chính mình. Con đường đời sẽ có lúc thăng trầm, có những khi khúc khuỷu, có những lúc hạnh phúc và tất nhiên cũng sẽ có những khổ đau. Gặp phải vực sâu không đáng sợ, đáng sợ là từ bỏ, là đầu hàng. Chỉ có thay đổi bản thân, dựa vào chính mình thì bạn mới có thể tìm ra lối thoát.

Dựa vào chính mình lúc đầu có thể khó khăn, nhưng sau khi vượt qua thời điểm khó khăn nhất, bạn sẽ thấy những ngày tháng sắp tới thật ngọt ngào. Dựa vào chính mình có thể thấy tủi hổ, nhưng một khi bạn sống sót, điều đó có nghĩa là bạn đã vượt qua và bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Với sự thu hoạch cả về vật chất lẫn tinh thần, bạn trở thành vị cứu tinh của chính mình.

Nếu cuộc sống không như ý muốn, hãy tự mình thay đổi từng chút một, dù chậm cũng không sao.

Cuộc sống này phụ thuộc vào sự chăm chỉ, sự trau chuốt của chính bạn. Tâm trạng của bạn phụ thuộc vào sự điều chỉnh của chính bạn. Luyện tập không ngừng, trau dồi và dựa vào bản thân là sự trưởng thành và là điều xứng đáng để bạn tự hào. 

Cuộc sống đầy biển và núi, khôn ngoan là trở thành người lái đò cho chính mình - 2

Nhà thơ vĩ đại Rabindranath Tagore từng nói:

"Những đau khổ mà bạn phải gánh chịu ngày hôm nay, những mất mát, trách nhiệm mà bạn đã phải gánh chịu, những tội lỗi, nỗi đau mà bạn đã chịu đựng. Cuối cùng nó sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho bạn."

Thành công có được nhờ dựa vào người khác rốt cuộc không đáng tin cậy. Chỉ trong cuộc sống do chính mình đạt được, bạn mới có thể thực sự tỏa ra ánh sáng chói lọi và soi đường cho chính mình. 

Trên sa mạc có một loại cây tên là gai lạc đà. Chúng cao chỉ 40 cm nhưng hệ thống rễ có thể đạt diện tích tới 500 m2 và cắm sâu 30 m.

Môi trường càng khắc nghiệt thì khả năng tạo ra sức sống càng mạnh mẽ. Điều này không chỉ đúng với thực vật mà còn đúng hơn với con người. Người dám chịu đựng khó khăn và dựa vào chính mình thì có thể chịu đựng những đau khổ mà người khác không thể vượt qua. Sống như chỗ dựa của chính mình, sống như khung cảnh của chính mình và trở thành người tỉnh táo, sáng suốt.

Cuộc sống đầy biển và núi. Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là trở thành người lái đò cho chính mình.

Hãy tập trung vào sự phát triển bản thân và bạn sẽ không còn lãng phí thời gian để tìm kiếm sự kết nối và ủng hộ nữa. Bởi lúc đó bạn đã hiểu rằng khi bạn nở hoa, bướm sẽ tự bay đến.

Thế giới này là thế giới của những liên minh mạnh mẽ. Khi bạn tự mình chiến đấu để thoát ra, cái gọi là kết nối sẽ đến với bạn mà không cần mời và mọi lo lắng của bạn sẽ biến mất. Khi làm bất cứ việc gì, nếu điều đầu tiên bạn nghĩ đến là dựa dẫm vào người khác, dù là trong mối quan hệ hay công việc thì kết quả duy nhất chỉ là sự mất cảnh giác.

Con chim đậu trên cây không bao giờ sợ cành cây gãy, vì nó không dựa vào cành mà dựa vào đôi cánh của chính mình. Cuộc đời của bạn phải do chính bạn hoàn thành. Cuộc sống bạn mong muốn phải do chính bạn phấn đấu. Chỉ những người dựa vào chính mình mới là những người thực tế, đáng tin cậy và đáng ngưỡng mộ nhất. Người như vậy có thể đứng vững trước gió mưa và chờ đợi cành cây đâm chồi nảy lộc. 

Phụ nữ khôn ngoan không nói 3 điều
Bớt nói 3 điều này, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình ngày càng suôn sẻ và hanh thông, phước lành tự nhiên kéo tới.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống