Đừng nhìn mình trong tấm gương của người khác

Bảo Anh. - Ngày 23/06/2024 12:00 PM (GMT+7)

Đừng nhìn mình trong gương của người khác mà hãy nhìn chính mình bằng con mắt của mình. Chỉ bằng cách thoát khỏi tất cả những rắc rối bên ngoài này, chúng ta mới có thể tiến về phía trước dưới ánh sáng rực rỡ.

Nhà văn Mĩ Henry David Thoreau từng nói: “Mỗi chúng ta đều có quyền sống với con người độc đáo của riêng mình”.

Thế giới thuộc về bạn và không liên quan gì đến người khác. Mỗi người đều có lối sống ưa thích của riêng mình, nhịp sống phù hợp và đường đời của riêng mình. Việc mù quáng tìm kiếm điểm chung, so sánh một cách mù quáng sẽ chỉ khiến bạn kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần rồi lạc lối.

Mang đôi giày của chính mình, đi trên con đường của riêng bạn và không nán lại trước gương của người khác là sự tỉnh táo lớn nhất đối với người lớn.

Đừng nhìn mình trong tấm gương của người khác - 1

1. Cuộc sống mà bạn ghen tị có thể không phải là kết quả mà bạn mong muốn

Một câu nói rằng: “Chỉ những gì thực sự phù hợp với bạn mới là tốt nhất, bạn không thể mù quáng đi theo bước chân người khác”.

Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ ngưỡng mộ khung cảnh vô tận của người khác. Nhưng thực tế thì, cuộc sống mà bạn ghen tị có thể không phải là kết quả mà bạn mong muốn.

Có con quạ nọ gặp một con vẹt trong lồng. Con quạ rất ghen tị với con vẹt vì có thể suốt ngày sống một cuộc sống thoải mái, có người cho ăn khi đói, chăm sóc khi ốm và ở bên khi cô đơn. Trong khi đó, quạ ta phải ngủ ngoài trời và tự mình chống chọi. 

Thế nhưng, con vẹt lại ghen tị với sự tự do không bị kiểm soát của con quạ. Vậy là đôi bên đổi cuộc sống cho nhau. Con quạ được chăm sóc nhưng khó làm hài lòng chủ nhân, cuối cùng chết vì trầm cảm; con vẹt giành được tự do nhưng mất khả năng săn mồi do bị giam cầm lâu ngày và cuối cùng chết vì đói.

Mỗi người đều có đích đến của riêng mình, việc buộc mình thay đổi theo người khác như vậy sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy bối rối và rơi xuống vực thẳm.

Mỗi người có một cách sống. Hoa của người khác có đẹp đến mấy, chưa chắc gắn lên bạn đã hợp; cuộc sống của người khác có ồn ào và náo nhiệt đến đâu, bạn cũng không thể kiểm soát được chúng. 

Bạn không thể dùng thước đo của người khác để đo cuộc đời của chính mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nếu dấn thân vào mà không hành động theo khả năng thì bạn sẽ không đạt được gì cả. Chỉ bằng cách tìm ra con đường phù hợp với mình và quyết tâm tiến về phía trước, bạn mới có thể sống một cuộc sống tốt nhất trong thế giới phức tạp này.

Đừng nhìn mình trong tấm gương của người khác - 2

2. Đi loanh quanh trước gương của người khác sẽ chỉ khiến bạn đánh mất chính mình

Nếu bạn dùng bản đồ của người khác để tìm đường đi cho riêng mình thì bạn sẽ đánh mất tọa độ của chính mình mà thôi. Khi một người đo lường cuộc sống theo tiêu chuẩn của người khác, họ sẽ khiến bản thân kiệt sức và cuối cùng là đầu hàng số phận.

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những cay đắng, đau khổ, cũng như niềm vui, vẻ đẹp riêng. Những gì chúng ta thường thấy chỉ là khung cảnh trước mắt mà lại bỏ qua những khó khăn, bất lực không rõ đằng sau đó. Vì vậy, hãy là chính mình, đừng ghen tị, đừng so sánh, hãy cứ vững vàng tiến về phía trước theo múi giờ của riêng mình, rồi cuối cùng bạn sẽ nở hoa.

Nhà văn Trung Quốc Chu Quốc Bình từng nói: “Hạnh phúc không phải là sống như người khác mà là sống theo trái tim của chính mình”.

Trong hành trình cuộc đời này, khung cảnh đẹp nhất chính là con người độc đáo của bạn. Cuộc sống của bạn không phải là sống dưới cái bóng của người khác mà là sống theo cách mình thích.

Bạn không cần phải là một bông hồng, nếu bạn muốn, bạn có thể là ngọn cỏ trong kẽ đá, bông lan trong thung lũng hay trăm ngàn thứ khác trên đời. Dù không ai quan tâm nhưng bạn cảm thấy thoải mái thì mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất.

Đừng nhìn mình trong tấm gương của người khác - 3

3. Tập trung vào bản thân và tìm ra tấm gương phản chiếu cuộc sống của riêng bạn

Có người hỏi nhà văn Oscar Wilde: “Trên đời điều gì đáng sợ nhất?”, Oscar Wilde trả lời rằng: “Có quá nhiều người không sống được như chính mình”.

Khi còn trẻ, chúng ta bị trói buộc bởi quá nhiều thứ, lời nhận xét của người khác, tiếng ồn ào của đám đông, danh lợi thế gian... tất cả đều là gánh nặng trong lòng chúng ta. Sau này, ta nhận ra cách sống tốt nhất không phải là nhìn quanh thế giới của người khác mà là tập trung vào bản thân và tìm ra tấm gương phản chiếu cuộc đời của chính mình.

- Đừng giải thích nhận định của người khác

Nhà văn Milan Kundera đã nói: “Việc để người khác phán xét là nguồn gốc của sự bất an và nghi ngờ”.

Trong cuộc sống này, sẽ luôn có người đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm và chỉ trích bạn. Nếu bạn để tâm và cố gắng giải thích hoặc sửa chữa nó, bạn sẽ chẳng đạt được gì mà còn tăng thêm những lo lắng không cần thiết. Chỉ bằng cách không vướng mắc, không quan tâm và để họ phán xét, bạn mới có thể sống một cuộc sống thoải mái và tự do.

Hãy chọn con đường của riêng mình, phớt lờ những lời đồn thổi của người khác và là con người thật nhất của bạn.     

Đừng nhìn mình trong tấm gương của người khác - 4

- Đừng cố gắng đáp ứng cảm xúc của người khác

Cuốn sách “Breaking Away” viết rằng: “Nếu một người luôn khiến bạn lo lắng và bạn không thể thay đổi được điều đó thì có lẽ rời xa là lựa chọn tốt nhất”.

Bản chất con người là luôn vô tình chấp nhận cảm xúc của người khác rồi hòa nhập chúng với cảm xúc của mình. Năng lượng của mỗi người là có hạn. Nếu bạn không biết cách che chắn bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, năng lượng của bạn sẽ bị nuốt chửng và cuối cùng bạn sẽ rơi xuống vực thẳm.

Khi bạn biết rút lui kịp thời và sử dụng thời gian, sức lực của bản thân vào những người, những việc quan trọng hơn, con đường phía trước sẽ ngày càng rộng mở.

- Đừng kiễng chân lên nhìn phong cảnh của người khác

Khi chúng ta ghen tị với những gì người khác có, chúng ta thường không nhận ra cái giá phải trả đằng sau nó. Thực tế, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là sự cống hiến và nỗ lực không ngừng. 

Trên đời không có thành công hay phần thưởng nào từ trên trời rơi xuống, mọi món quà đều có giá bí mật của nó. Bạn chỉ có thể so sánh với quá khứ của mình, còn những người khác sẽ luôn có những ngọn núi của riêng họ.

Đừng kiễng chân nhìn lên khung cảnh của người khác. Những khó khăn mà bạn đã phải chịu đựng và những giọt mồ hôi mà bạn đã đổ ra cuối cùng sẽ trở thành cách duy nhất để bạn đạt được thành tựu cho bản thân.

Sau tuổi trung niên, cách sống tử tế nhất gói gọn trong 3 điều
Tuổi trung niên là thời điểm chúng ta thêm hiểu về cuộc sống, sống thoải mái và khôn ngoan hơn.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống