Quyết giật chồng sắp cưới của lớp trưởng vì cú tát giáng trời ngày cấp 3

Ngày 27/08/2019 09:35 AM (GMT+7)

Bọn tôi kể cho nhau nghe 10 năm qua như thế nào rồi Dũng bảo ngày xưa My đã đưa tiền cho một đứa khác rồi vu oan cho tôi, yêu nhau bao năm nhưng My chỉ biết bản thân, chẳng bao giờ quan tâm cậu ấy.

Đó là những dòng tâm sự của một người phụ nữ mới bước chân vào cánh cửa hôn nhân được hơn 1 tháng. Người đàn ông cô quyết định lấy làm chồng chính là cậu bạn học cùng cấp 3 năm nào. Cậu bạn kia từng đem lòng theo đuổi cô mãi nhưng không thành. Họ đã đến với nhau một cách vô cùng chóng vánh sau 10 năm gặp lại. Thế nhưng sự sắp đặt ấy khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ sau khi đọc chia sẻ. 

"Năm tôi học cấp 3, nhà nghèo rớt nhưng học lại ổn nên tôi làm lớp phó học tập còn đứa ngồi bàn đầu dãy thứ 2 làm lớp trưởng. Tháng nào đến kỳ đóng học phí cô chủ nhiệm đều giao cho nó thu tiền mà nhà tôi lại thường xuyên chậm tiền học cả nửa tháng, có những khi đến cả kỳ đóng tiền tháng này rồi còn chưa đóng được tiền tháng trước. 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu bạn nghịch nhất lớp thích tôi, còn lớp trưởng (My) thì lại thích cậu ta. Mặc dù đã tỏ thái độ không thích rất nhiều lần rồi nhưng cậu Dũng đó vẫn thường xuyên trêu chọc và làm phiền bằng cách giật tóc tôi, lớp trưởng nhìn thấy lại nổi cơn ghen.

Từ đấy cứ đến kỳ thu học phí nó luôn dõng dạc nhắc thật to: “Xuân nhớ đóng tiền học sớm đấy nhé! Tháng trước còn chưa đóng đâu, dồn 2 tháng lại rồi”. Tôi xấu hổ, lại càng nhút nhát.

Quyết giật chồng sắp cưới của lớp trưởng vì cú tát giáng trời ngày cấp 3 - 1

Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm là khi cô ta tự nhiên lục cặp rồi hét ầm lên mất tiền đúng hôm tôi được bố mẹ cho tiền đóng học. Lũ bè cánh của chúng xúm lại, đứa nào cũng nói thấy tôi lảng vảng chỗ cặp sách của lớp trưởng. Cả lũ quây thành vòng tròn để tôi ngồi giữa rồi tra khảo hạ nhục. 

Lớp trưởng tát tôi 2 phát đỏ lựng mặt. Nó thét dằn mặt: “Tao cho mày cũng được nhưng mày phải biết mày là ai, đừng lấy những thứ không phải của mình". Sau vụ ngày hôm đó thì cậu bạn thích tôi chuyển sang đồng ý thích lớp trưởng.

Tôi không cần điều đó, cái tôi cần là học giỏi và kiếm nhiều tiền. Tôi vượt mặt lớp trưởng, cắn răng chịu đựng bị cả lớp tẩy chay, thi đỗ đại học và ra trường kiếm việc với mức lương khá khẩm. Hiện tại tôi vẫn phấn đấu cho sự nghiệp và có thể lo được cho bố mẹ cùng các em.

Năm nay đến kỳ họp lớp, lớp trưởng lại gọi mời. Từ lần họp lớp thứ 3 nó bắt đầu mời tôi đi dự. Tôi biết thừa nó chẳng tốt đẹp gì cả, nó chỉ muốn xem cuộc sống tôi 10 năm qua có bằng nó hay không thôi. 

30/4 vừa rồi, tôi quyết định đi họp lớp. Lớp trưởng thông báo nó và cậu bạn nghịch nhất lớp năm ấy chuẩn bị cưới vào cuối tháng 5, đưa hẳn thiệp mời, còn đặc biệt nói riêng năn nỉ tôi đi vì rất muốn xí xóa những chuyện cũ ngày xưa. Tôi ngồi đối diện nó và chồng sắp cưới, cậu Dũng kia trông giờ lại chững chạc hẳn, ánh mắt nghiêm nghị, chăm sóc cho lớp trưởng rất chu đáo. 

Tôi dò bảng danh sách lớp lấy được số điện thoại Dũng và liên hệ ngỏ ý muốn mời cậu ấy làm thiết kế nội thất cho căn nhà tôi mới mua. Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi rẽ vào mua một bao thuốc lá hiệu con ngựa mà trước đó để ý thấy ở buổi họp lớp Dũng thỉnh thoảng lại lấy ra hút. Qủa không ngoài dự kiến, cậu ta mê tít vị thuốc lá này. 

Qúa trình làm nội thất cho nhà tôi diễn ra trong 1 tháng. Ban đầu tôi phải chuyển ra ngoài ở cho đến khi xong phòng ngủ mới dọn vào. Tôi bắt đầu yêu cầu ngày nào Dũng cũng phải có mặt để sát sao với thợ, tôi sẵn sàng trả thêm tiền công.

Thỉnh thoảng lúc thợ nghỉ, tôi chuẩn bị một vài món ăn rồi mời riêng Dũng vào phòng ngủ để nhâm nhi. Bọn tôi kể cho nhau nghe 10 năm qua như thế nào rồi Dũng bảo ngày xưa My đã đưa tiền cho một đứa khác rồi vu oan cho tôi, yêu nhau bao năm nhưng My chỉ biết bản thân, chẳng bao giờ quan tâm cậu ấy.

Quyết giật chồng sắp cưới của lớp trưởng vì cú tát giáng trời ngày cấp 3 - 2

Ảnh minh họa.

Tao lấm chấm nước mắt, chủ động tựa vào lòng Dũng mà dấm dứt. Chỉ nửa tháng thôi là tôi biến từ chồng sắp cưới của My thành của riêng mình. Tôi không thấy hối hận, cũng không day dứt. Lớp trưởng My xứng đáng bị như thế vì những gì ngày xưa nó làm. 

Đến bây giờ thì tôi và Dũng cưới nhau được một tháng rồi. Đáng ra còn sớm hơn nhưng vì dùng dằng mất mấy tháng với lớp trưởng nên đành phải lùi lịch cưới sang cuối tháng 7."

Những dòng tâm sự như trích ra từ cuốn phim của cô gái khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng. Bị bạn học năm xưa đổ tội vu oan rồi 10 năm sau quay trở lại trả thù, hành động của cô đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo người đọc. 

"Thế giới đáng sợ thật. Sao mới tí tuổi đầu, cấp 3 mà đã dám dựng chuyện như vậy chỉ để giành sự chú ý của một cậu bạn trai cơ chứ. Đáng đời ghê!". 

"Đúng là trả thù 10 năm chưa muộn đấy nhỉ. Mình rất ghét loại con gái như lớp trưởng kia. Đã dựng chuyện như vậy từ cấp 3 rồi lớn lên vẫn không chịu nhận ra lầm lỗi của mình, còn thích trêu ngươi người khác". 

Người ủng hộ thì cho rằng cô lớp trưởng kia đáng phải nhận cái kết như vậy, song đa phần lại cho rằng cô gái nhân vật chính cướp được chồng người nhưng lại quá đáng thương.

"Một người đàn ông từng biết chị bị oan nhưng vẫn không cứu. Một người đàn ông đi yêu kẻ thù năm xưa của chị. Một thằng đàn ông có thể chấp nhận rời bỏ người phụ nữ mình yêu 10 năm, bỏ vợ sắp cưới để đi theo chị. Chị cảm thấy mình chiến thắng còn em thì cảm thấy chị đã thua rồi". 

"Chỉ muốn gửi em một câu: "Đừng để ngọn lửa hận thù thiêu đốt chính mình". Sau tất cả, em làm những điều đó liệu có đáng không? Trả thù được cô bạn kia nhưng người đàn ông em quyết định cả đời đầu gối tay ấp liệu có ra gì?".

Phát hiện bí mật tày trời, dù mang tiếng ác, tôi cũng quyết cướp chồng người
Cái bí mật tày trời của vợ anh tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, bởi thế tôi mới thương anh và chấp nhận dù mang tiếng ác, dù bị người đời cười chê, tôi...
Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng