Truyện cười hay: "Cạn lời" khi biết nền tảng của một cuộc hôn nhân cấp tốc

Hương Giang. - Ngày 22/07/2020 06:28 AM (GMT+7)

Sau 30 phút làm quen với cô nàng tiểu thư xinh đẹp được giới thiệu cho, Tom đã quyết định cầu hôn trong sự ngỡ ngàng. Tuy nhiên đó là bởi vì chưa ai biết nền tảng của cuộc hôn nhân cấp tốc này.

"Cạn lời" khi biết nền tảng của một cuộc hôn nhân cấp tốc

Truyện cười hay: amp;#34;Cạn lờiamp;#34; khi biết nền tảng của một cuộc hôn nhân cấp tốc - 1

Trong buổi tiệc dành riêng cho các doanh nhân, Tom được giới thiệu cho một nàng tiểu thư rất quyến rũ. Anh chàng đã tận dụng thời cơ, dùng những lời lẽ có cánh nhất cho người con gái mình vừa gặp mặt. Dù bị lay động bởi sự ngọt ngào và nồng nhiệt của Tom nhưng nàng vẫn rất sửng sốt khi chàng ngỏ lời cầu hôn.

Nàng trợn tròn mắt:

- Anh có biết mình đang nói gì không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có 30 phút...

Tom nhún vai:

- Anh chỉ biết là bản thân muốn lấy em làm vợ, những chuyện khác không quan trọng.

Cô gái ngập ngừng:

- Làm thế nào anh có thể chắc chắn như thế. Thậm chí anh còn chưa biết gì về em cả.

Tom vừa cười vừa lắc đầu:

- Em sai rồi. Trong 5 năm qua, anh đã làm việc trong ngân hàng nơi mà bố em, tức bố vợ tương lai của anh mở tài khoản. Sao lại nói anh không biết gì được chứ. 

- !?!

Nếm thử vị son môi 

Truyện cười hay: amp;#34;Cạn lờiamp;#34; khi biết nền tảng của một cuộc hôn nhân cấp tốc - 2

Thấy cậu bạn vừa ra ngoài đã trở về phòng trong trạng thái thất thiểu, Tý tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vậy Tồ? Không phải hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu à?

Tồ gật đầu thở dài:

- Ừ. Nhưng buổi đầu tiên chắc cũng là buổi cuối rồi.

Tý tròn xoe mắt:

- Sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra à?

Tồ chậm rãi kể lại cho bạn:

- Sau khi đi xem phim và ăn tối xong, bọn tớ đi dạo quanh công viên. Đột nhiên cô ấy hỏi tớ có muốn nếm thử vị son môi của cô ấy không.

Tý vỗ vai Tồ, cười hềnh hệch:

- Quá tốt rồi. Vậy sao cậu lại thất thần vậy?

Tồ ấm ức:

- Cậu nghĩ xem, cô ấy hỏi thế thì tớ sao dám từ chối. Tớ cắn ngay nửa cây son môi của nàng và thấy mùi vị cũng có gì đặc biệt đâu. Vậy mà cô ấy đùng đùng nổi giận bỏ về chứ.

- !!!

Trót yêu cô nàng chuyên Lý 

Truyện cười hay: amp;#34;Cạn lờiamp;#34; khi biết nền tảng của một cuộc hôn nhân cấp tốc - 3

Sau một thời gian dài hẹn hò tìm hiểu, Tý quyết định ngỏ lời với Tũn:

- Tũn em! Chúng mình bên nhau cũng đã thời gian đủ lâu rồi. Anh nhận ra mình thật sự rất yêu em. Đồng ý làm người yêu anh nhé.

Tũn ngập ngừng:

- Về chuyện này, em cần thêm thời gian để suy nghĩ anh ạ.

Tý liền van nài thuyết phục: 

- Ngoài thời gian, em còn cần gì nữa để anh cố gắng thực hiện.

Tũn vân vê vạt áo:

- Em nghĩ trong thời gian này chúng mình nên giữ khoảng cách.

Tý nhăn mặt:

- Thế em đang định tìm vận tốc à?

Tũn khẽ gật đầu:

- Vâng. Em cần thời gian tìm vận tốc làm sao để khoảng cách giữa em và anh tăng dần đều ạ.

Truyện cười hay: Cái gì hợp lý nhưng không hợp pháp? 
Sau khi nghe câu trả lời của cậu sinh viên, thầy giáo "ngã ngửa" vì điều hợp lý nhưng không hợp pháp.
Hương Giang. (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva