Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường

Bình An - Ngày 17/03/2021 12:02 PM (GMT+7)

Một căn nhà gỗ nhỏ nổi bật giữa vườn hồng ngập sắc trên mảnh đất 1000m² là chốn để vợ chồng chị Bích lui về nghỉ ngơi dịp cuối tuần.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 1

Vốn làm công việc trang trí cưới hỏi song hai vợ chồng anh Nam, chị Bích ở Vũng Tàu lại rất thích thú với công việc "điền viên", trồng hoa và rau trên diện tích sân vườn của gia đình. Sau một thời gian tỉ mẩn chăm chút bằng tất cả tâm huyết và tình yêu, giờ đây tổ ấm nhỏ đã có cho mình một khu vườn bình yên, một căn nhà gỗ mộc mạc, bình dị dành tặng cho người thân yêu.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 2

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 3

Ngôi nhà gỗ và khu vườn hoa hồng của chị Ngọc Bích.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 4

Chị Bích cho hay, thời điểm đẩu năm 2020 khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc của anh chị ít nhiều bị ảnh hưởng, thậm chí đình trệ. Để “giết thời gian” lại thỏa mãn đam mê với thú vui làm vườn, chị Bích cùng chồng đã lên ý tưởng dựng một căn nhà gỗ, sau đó trồng thêm các khóm hồng làm chốn lui về mỗi dịp cuối tuần.

Với diện tích mảnh đất gần 1.000m² do bố mẹ anh chị đi nước ngoài để lại, chị Bích sử dụng khoảng 60m² để cất nhà và quy hoạch thành vườn. Tháng 3/2020, chị Bích cùng chồng bắt tay vào làm nhà, để tiết kiệm kinh phí anh chị chỉ mua thêm một ít gỗ thông làm tường, còn lại tận dụng những vật liệu có sẵn và sơn lại ngói cũ.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 5

Rất nhiều tiểu cảnh được anh Nam tạo xung quanh nhà.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 6

Đây không chỉ là nơi anh chị lui về thư giãn mà còn là địa điểm "check in" lý tưởng.

Bên trong nhà anh Nam đặt một chiếc giường ngủ, kế cạnh được ngăn bởi 1 bức vách là khu vệ sinh. Khu vực nấu ăn được anh bố trí ngoài vườn.

Phía trước nhà, anh Nam còn đi nhặt đá về để làm hồ nước nhỏ. Vừa có thiên nhiên ngập màu sắc thêm tiếng nước chảy róc rách bên hiên nhà, khung cảnh trở nên yên bình hơn rất nhiều.

Vừa làm nhà, anh chị vừa lo làm cổng gỗ, lát đường đi ra vườn, trồng cỏ và mua thêm 50 gốc hồng đã trưởng thành, chủ yếu là các loại hồng đào và hồng cổ Sapa cho hoa quanh năm, ít sâu bệnh để trồng bổ sung vào diện tích vườn để trống. Nhờ được dọn dẹp, làm sạch mà khu vườn ngày càng rực rỡ và xanh mát, những gốc hồng đang một ngày lớn dần lên.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 7

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 8

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 9

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 10

Lối vào nhà được lát gạch sạch sẽ.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 11

Nói về quá trình chăm sóc vườn hồng, mẹ 9X cho rằng gia đình chỉ dùng phân vi sinh để chăm bón cho các khóm hồng, sau một vụ hoa chị lại tỉa sạch để vụ sau hoa nở đồng đều.  

Theo lời chị Bích, 3 tháng là thời gian để 2 vợ chồng hoàn thiện các hạng mục của ngôi nhà, với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng. Để được không gian có đầy đủ cây cỏ như hiện tại, trong quá trình ở anh chị không ngừng chăm chút để không gian trở nên lộng lẫy hơn.

Nhìn hai vợ chồng chị Bích trồng hoa ngập sân vườn, không ít người xung quanh tò mò và thắc mắc tại sao không trồng rau để ăn. Tuy nhiên, khi biết được mong muốn của gia đình muốn có một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn, ai nấy đều rất phấn khởi.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 12

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 13

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 14

Vườn hồng ngập sắc, chủ yếu là hồng đào và hồng cổ Sapa.

Chị nói: “Từ khi nhà vườn chúng mình hoàn thiện, bạn bè thường lui tới thăm thú, ai cũng rất vui khi được vừa ngồi nhâm nhi ly trà, tách cà phê và ngắm hoa. Gia đình mình cũng thường xuyên tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ ngay tại không gian thơ mộng này”.

Quy hoạch nhà vườn gần giống những câu chuyện lãng mạn của tình yêu đôi lứa để thỏa mãn thú vui điền viên, song mục tiêu lớn hơn là anh chị muốn có một môi trường để giáo dục con của mình thêm yêu thiên nhiên, cây cỏ, yêu lao động và sáng tạo.

Anh Nam tâm sự: “Từ ngày có ngôi nhà hoa hồng, cô con gái bé bỏng rất thích thú. Mỗi lần nhìn thấy vợ con vui đùa bên vườn hồng lộng gió ngập sắc màu và hương thơm là mình cảm thấy thực sự rất hạnh phúc. Con gái rất yêu thích khu vườn của bố mẹ. Bé có thể tha thẩn chơi hết góc này đến góc kia trong vườn mà chẳng bao giờ chán”.

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 15

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 16

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 17

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 18

Mẹ Vũng Tàu dựng nhà gỗ 15m2 làm chốn lui về, trồng 50 khóm hồng bao quanh như thiên đường - 19

Con gái của chị Bích có thể tha thẩn chơi hết góc này đến góc kia trong vườn mà chẳng bao giờ chán.

3 năm trọ 3 nơi, vợ chồng 9X vay tiền xây nhà ai cũng phản đối, thành quả vỡ òa
Chị Thảo cho rằng, nhà nhỏ nhà lớn không quan trọng, quan trọng là phải ấm cúng và sạch sẽ.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về