Thuê nhà rộng 18m2 bên Nhật, chàng trai 9X chi hẳn 200 triệu cho góc đặc biệt này

Cẩm Tú - Ngày 04/01/2024 05:57 AM (GMT+7)

Phòng trọ tuy nhỏ nhưng anh Phi vẫn dành riêng một góc để thỏa mãn đam mê của mình.

Với nhà thuê, nhất là với những căn phòng trọ nhỏ hẹp, hầu hết mọi người đều chỉ cố gắng giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng. Ít người đầu tư trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ chứ đừng nói gì đến chuyện dành riêng một góc sưu tầm thứ gì đó.

Tuy nhiên ngày càng có nhiều người cởi mở hơn trong vấn đề nhà thuê, phòng trọ. Với họ, sự thoải mái, tiện nghi cần đặt lên hàng đầu, dù là nhà thuê cũng không thể xuề xòa được. Nếu mình coi đó là nhà, thì đó chính là tổ ấm của mình.

Chính vì vậy, họ không tiếc tiền để biến phòng trọ của mình thành nơi thật đẹp, thật ấm áp. Hay như anh Hà Hồng Phi (đến từ Thanh Trì, Hà Nội) lại biến phòng trọ của mình thành nơi để trở về với tuổi thơ, là nơi “ôm” lấy anh sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Anh Hà Hồng Phi.

Anh Hà Hồng Phi.

Anh Phi cho biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh cũng đi thi đại học như bao người nhưng không đỗ. Lúc đó, nhu cầu sang Nhật Bản du học đang khá phổ biến, cộng thêm ngày xưa anh cũng có ấn tượng tốt đẹp về đất nước mặt trời mọc nên anh quyết định sang Nhật.

Lần đầu sang Nhật, anh sống hơn 4 năm ở Kasai (thuộc quận Edogawa, Tokyo, Nhật Bản). Sau đó, anh lại chuyển tới tỉnh Chiba và tới đợt cuối năm 2023 vừa rồi, anh lại quay về sống ở Kasai.

Căn phòng trọ của anh Phi khi nhìn từ ngoài cửa vào.

Căn phòng trọ của anh Phi khi nhìn từ ngoài cửa vào. 

Anh Phi cho biết, mỗi tháng anh tốn khoảng 8,3 triệu cho tiền thuê nhà. “Ngày trước ở Chiba, phòng trọ tôi kẹp giữa hai phòng. Anh chàng hàng xóm một tuần cứ vài lần hát hò rồi nhậu nhẹt, cãi nhau với vợ, con khóc,… đủ thứ tiếng ồn. Nhiều lần tôi sang đập cửa phản ánh, anh ta có xin lỗi nhưng được tuần lại đâu vào đấy.

Do đó khi quay về Kasai, tiêu chí đầu tiên của tôi khi thuê phòng trọ là không chọn phòng kẹp giữa 2 phòng. Căn phòng này tuy hơi bé nhưng đáp ứng được tiêu chí của tôi, tiền thuê nhà lại vừa túi tiền nên tôi khá ưng ý”, anh Phi cho hay. Ngoài ra, nơi anh ở rất gần chỗ làm nên anh chỉ cần đạp xe khoảng 7 phút là tới nơi.

Phòng được trang bị điều hòa và anh có treo một lá cờ tổ quốc ở vị trí bắt mắt nhất, mở cửa ra là thấy để luôn nhớ về quê hương.

Phòng được trang bị điều hòa và anh có treo một lá cờ tổ quốc ở vị trí bắt mắt nhất, mở cửa ra là thấy để luôn nhớ về quê hương. 

Chia sẻ về phòng trọ của mình, anh Phi cho biết căn phòng này chỉ rộng khoảng 17-18m2. Mở cửa ra, ở hai bên lối vào, một bên là khu vực nấu nướng, một bên là nhà vệ sinh.

Khu vực nấu nướng và bồn rửa rất nhỏ, bên trên là kệ tủ đựng bát đũa, gia vị và dụng cụ nấu nướng. Tuy nhiên đó là một khu vực khá tách biệt với bên trong nhà, nhờ đó khi nấu nướng hạn chế được phần nào mùi thức ăn bay vào bên trong, ám mùi lên đồ đạc.

Khu vực bếp. Vì thiết kế bồn rửa và bếp theo kiểu dọc, khác biệt theo kiểu ngang như thông thường nên rất bất tiện khi sử dụng. Vì vậy, anh Phi đã dùng bếp của riêng mình chứ không dùng bếp này.

Khu vực bếp. Vì thiết kế bồn rửa và bếp theo kiểu dọc, khác biệt theo kiểu ngang như thông thường nên rất bất tiện khi sử dụng. Vì vậy, anh Phi đã dùng bếp của riêng mình chứ không dùng bếp này. 

Nhà vệ sinh tuy nhỏ nhưng có đầy đủ bồn cầu, bồn rửa mặt và có cả bồn tắm. Ngoài ra còn có một ban công nhỏ chỉ đủ rộng để treo đồ. 

Khu vực nhà vệ sinh.

Khu vực nhà vệ sinh. 

Phòng không có phòng khách hay phòng ngủ mà chỉ có một gian duy nhất. Dọc theo tường, anh đặt bàn làm việc, tủ quần áo. Vì diện tích phòng nhỏ nên anh ngủ ở giữa nhà. Khi ăn thì trải tấm nilong ra rồi đặt đồ ăn lên trên. Đến lúc đi ngủ thì trải đệm ra, khi ngủ dậy thì gấp gọn lại để một góc phòng.

“Phòng bé cũng có nhiều cái bất tiện, nhưng chưa có điều kiện để ở nhà to hơn nên đành cố gắng thôi. Nhưng tôi ở một mình, riết rồi cũng quen với phòng nhỏ”, anh Phi chia sẻ.

Tủ để giày và một số dụng cụ vệ sinh.

Tủ để giày và một số dụng cụ vệ sinh. 

Thuê nhà rộng 18m2 bên Nhật, chàng trai 9X chi hẳn 200 triệu cho góc đặc biệt này - 7

Đặc biệt, phòng trọ tuy nhỏ nhưng anh Phi vẫn dành riêng một góc để trưng bày các mô hình siêu nhân và nhân vật Anime. Chia sẻ về góc yêu thích của mình, chàng trai 9X cho hay: “Tôi thích mô hình siêu nhân và các nhân vật Anime này vì nó gắn liền với tuổi thơ của tôi. Khi đợt dịch Covid-19 bùng phát, tôi ở nhà nhiều nên lúc đó đã tìm hiểu về chỗ mua và cách mua chúng. Dần dần tôi mua không kiểm soát được. Tuy đã hạn chế vì nhà chật nhưng thỉnh thoảng không kìm nổi đam mê nên lại mua. Góc này tôi đã đầu tư vào đó khoảng 200 triệu rồi”.

Mặc dù phòng nhỏ nhưng anh Phi đã dành một góc để trưng bày các mô hình siêu nhân và nhân vật Anime.

Mặc dù phòng nhỏ nhưng anh Phi đã dành một góc để trưng bày các mô hình siêu nhân và nhân vật Anime.

Các mô hình được xếp gọn gàng, ngay ngắn trong tủ.

Các mô hình được xếp gọn gàng, ngay ngắn trong tủ. 

Thuê nhà rộng 18m2 bên Nhật, chàng trai 9X chi hẳn 200 triệu cho góc đặc biệt này - 10

Thậm chí, anh Phi còn trang bị hẳn cọ trang điểm để phủi bụi cho các mô hình của mình.

Thậm chí, anh Phi còn trang bị hẳn cọ trang điểm để phủi bụi cho các mô hình của mình. 

Thuê nhà rộng 18m2 bên Nhật, chàng trai 9X chi hẳn 200 triệu cho góc đặc biệt này - 12

Với sở thích này của anh Phi, có người khen kẻ chê, nhưng anh Phi không để tâm, miễn sao mình thích và cảm thấy thoải mái là được. “Người cùng đam mê với tôi thì sẽ thốt lên rằng đây là căn phòng mơ ước, căn phòng tuổi thơ, rồi cố gắng phấn đấu để có được nó. Nhưng những người không cùng đam mê thì bảo là phí tiền. Tuy hơi phật lòng một chút nhưng tôi mặc kệ, miễn sao mình vui, không ảnh hưởng tới ai là được”, anh Phi tâm sự.

Ngắm những bình hoa đồng nội của cô giáo Quảng Ninh: Cây cỏ xước, hoa xấu hổ cũng đẹp đến động lòng người
Tuy chỉ là những loài cỏ dại, hoa đồng nội trong vườn nhà, ngoài đồng nhưng qua bàn tay của chị lại trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo làm...

Cắm hoa đẹp

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về