Xấu không phải là một cái tội!

Ngày 24/07/2015 13:48 PM (GMT+7)

Dành tặng những anh chàng luôn nói: "Anh không quan trọng vẻ đẹp bề ngoài".

"Tôi là một cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn và được nhiều người yêu quý. Trước đây tôi cũng như bao người khác, miệng thì nói: “Yêu hay kết bạn không bao giờ phân biệt giàu nghèo, đẹp hay xấu… Chỉ cần tính nết đánh chết cái đẹp. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nhưng thực tế thì nói cũng chỉ để cho hay nhưng làm được lại là cả một vấn đề. 

Khi tôi nhập vai diễn thành một cô gái xấu xí Chippy Polla mà khiến cả cộng đồng mạng hoang mang, tôi mới hiểu và nhận ra được nhiều bài học quý giá. 

Ngày đầu tiên tôi đăng nhập một nick yahoo khác và vào phòng chat chính thuộc khu vực Hà Nội rồi viết dòng chữ màu đỏ thật to: “Có ai làm bạn với tôi không? Tôi thực sự rất buồn..."

Khoảng ba phút sau đó có một bạn tên nick là X trả lời tôi bằng một dòng chữ rất thân thiện: “Có người muốn làm bạn với bạn nè!” Và thế là tôi và anh bạn X trên mạng đó nói chuyện với nhau qua mạng. Chẳng hiểu sao càng nói chuyện càng thấy thú vị và rất hợp nhau. 

Một tuần đã trôi qua, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Bạn ấy nói cho tôi biết tên thật là T.A là sinh viên trường X và ở Hà Nội. Tôi còn nhớ trong những cuộc nói chuyện điện thoại, bạn trai đó nói chuyện rất tình cảm và chân thành nên tôi rất quý mến. T.A rất hay gửi cho tôi xem hình ảnh hoặc video của bạn ấy chụp trực tiếp từ webcam cho tôi. Và cũng yêu cầu tôi gửi hình ảnh của mình cho cậu ấy xem mặt nhưng tôi luôn từ chối khéo.

- Tớ xấu xí lắm vì vậy tớ không tự tin gửi ảnh của mình cho cậu xem đâu. Để khi nào cậu gặp mặt tớ sẽ thấy.

Thấy tôi nói như vậy, T.A từ tốn trả lời tôi:

- Bạn biết không tớ không phải là người quan trọng vẻ bề ngoài đâu. Tớ thích bạn, thích nói chuyện với bạn. Tớ thích con người của bạn. Nghe giọng nói của bạn rất nhẹ và ấm áp nên tớ nghĩ bạn là một cô gái rất hiền hậu và thân thiện. Chỉ cần như thế là đủ rồi, tớ không quan tâm vẻ bề ngoài. Những người chỉ quan trọng vẻ bên ngoài thì tớ không tôn trọng. 

Nghe T.A nói vậy tôi thấy rất cảm kích và vui sướng vì tôi nghĩ rằng đâu phải ai cũng chỉ yêu vẻ bên ngoài. Còn rất nhiều người yêu vẻ đẹp tâm hồn như T.A. Tôi nghiêm túc nói:

- T.A này! Chủ nhật này mình gặp nhau nhé?

- Ok tớ đồng ý! Tớ mong chờ ngày này lắm rồi. 

- Được, vậy hẹn 9h sáng chủ nhật gặp cậu.

Nghe trong cuộc nói chuyện thấy anh bạn có vẻ rất nóng lòng muốn gặp mặt tôi. Tôi càng thấy hồi hộp vì thử thách của tôi tạo ra đang sắp bắt đầu.

Hôm ấy là ngày chủ nhật. Thay vì với quần áo đẹp phong cách tiểu thư kiêu kì dễ thương thì tôi lại hoàn toàn thay đổi biến thành một cô nàng vô cùng xấu xí. Khi chính tôi tự hóa trang thành một Chippy Polla thực sự (Khi đó tôi chưa từng công bố hình ảnh xấu xí của mình trên mạng nên tại thời điểm ấy chẳng ai biết Chippy Polla xấu xí đó là ai).

Tôi đội tóc giả màu đen víc ngắn, đeo răng giả cho cái miệng vẩu chìa, dùng phấn nâu…Đánh cho gương mặt  đen sạm, đeo cặp kính giả mình bị cận cộng với bộ quần áo cực kì giản dị… Lúc này tôi không thể nhận ra được gương mặt xấu xí trong gương kia chính là tôi nữa và tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. 

Xấu không phải là một cái tội! - 1

Có lẽ không ai có thể xấu hơn tôi trong diện mạo này...

Khi tôi leo lên xe bus mọi người xì xào nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt soi mói đến từng chi tiết. Bất ngờ tôi nghe được tiếng của một bạn nam nói nhỏ với nhóm bạn ngồi cạnh trên xe bus rằng: “Thật là v** luyện…! Em Phượng Thời Thượng gọi con này bằng cụ".

Cả nhóm cười phá lên khiến nhiều người hiểu ý cũng cười tủm tỉm theo. Tôi biết và tôi cũng hiểu mọi người đang cười và ám chỉ điều gì. Nhưng tôi đâu có quan tâm vì tôi đang là một diễn viên đóng vai một cô gái xấu xí phản cảm mà.

Sau 35 phút, tôi xuống xe và đi về phía điểm hẹn cách đó khoảng 200m. Chỉ có 200m đi bộ thôi nhưng mọi người nhìn tôi như một  vật thể lạ với những nụ cười mỉa mai. Tôi còn nhớ có hai anh chàng đang rửa xe ở gara ô tô gần bên đường. Trong đó có một anh nhìn tôi chằm chằm rồi cười phá lên nói mỉa:

-  Toàn ơi! Người yêu mày kìa…! Xinh v** chưởng, haha...!

-   Tao tuổi gì mà yêu được gái xinh th ếkia, chắc là vợ của mày đấy! 

Hai người đó vẫn tiếp tục dùng tôi làm trò cười mà không hề nghĩ tới cảm giác của tôi như thế nào khi bị họ đem ra làm thú vui chế diễu. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiếp tục đi về phía cổng công viên.

Cuối cùng tôi cũng đã đến được đúng chỗ như đã hẹn. Lúc này là 9h sáng tôi tìm cho mình một ghế đá để ngồi. Chỗ tôi ngồi gần phía hồ của công viên nơi có bóng cây to xòe bóng mát. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Tuấn Anh như đã hẹn (mọi ngày tôi dùng smartphone nhưng riêng hôm nay tôi dùng máy đen trắng để gọi). 

- Tớ đến rồi! Bạn đã đến chưa? Tớ mặc chiếc áo màu trắng quần đen, đeo túi xách màu nâu, tóc ngắn màu đen và đeo kính cận nè…! Bạn nhìn thấy là nhận ra liền mà!

Trong tiếng điện thoại thì giọng nói của T.A vẫn ngọt ngào:

- Ừ tớ đang đến nhé! 

Lúc này tôi cúp máy, xa xa tôi nhận ra một anh chàng khá đẹp trai, gương mặt phúc hậu, dáng người cao cao trắng trẻo trông rất phong cách. Đó chính là anh chàng T.A có nụ cười thánh thiện  trong những tấm ảnh và webcam. 

Lúc đó T.A đi cùng với vài người bạn còn tôi đang ngồi ở một chỗ có thể nhìn thấy bạn ấy dễ dàng. Tôi cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cuộc gọi của bạn ấy nên vội nghe thì đột nhiên không thấy đầu giây bên kia nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi cúp máy. Bấy giờ tôi mới để ý rằng tôi không còn nhìn thấy T.A như  trước đó. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin: “Bạn nhận ra mình chưa? Sao vừa nãy mình nhìn thấy bạn rồi mà giờ lại không thấy vậy?”

Lúc này tôi không nhận được tin nhắn trả lời nhanh như mọi lần nữa. Tôi liên tiếp gọi lại cho T.A và nhắn tin cho cậu ấy nhưng đều không thấy tín hiệu trả lời. Tôi chờ một hồi lâu và quan sát xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy.

Đến bây giờ thì tôi đã hiểu điều gì đã và đang xảy ra. Tôi vẫn tiếp tục nhắn tin và gọi điện cho T.A nhưng vẫn không  thấy hồi âm. Cuối cùng tôi quyết định nhắn cho cậu ấy một tin nhắn: “Tớ sẽ chờ bạn đến 5h chiều, vì tớ có chuyện rất quan trọng muốn cho bạn biết. Nếu sau 5h chiều mà bạn không đến thì tớ sẽ về". 

Cuối cùng cũng 5h chiều nhưng T.A vẫn không xuất hiện. Cậu ấy không trả lời bất kì cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của tôi, mà làm ngơ như xa lạ. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn một tin nhắn cuối cùng  rằng: “Dù tớ xấu không đẹp về ngoại hình nhưng tình bạn mà tớ dành cho bạn vẫn là thật. Chẳng lẽ bạn không thể tiếp tục coi tớ là bạn? Những gì bạn nói với tớ trước kia thật là giả tạo.”

Tôi ngồi im lặng trong một góc xe bus và suy nghĩ tới những gì xảy ra của ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất rõ ràng sự hờ hững của mọi người dành cho tôi. Những nụ cười mỉa mai, những câu nói châm biếm, giễu cợt… Vẫn in sâu trong đầu tôi. Cái cảm giác ấy có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.

Khi về đến nhà, rũ bỏ lớp xấu xí nhờ hóa trang của mình, tôi nhìn gương mặt mộc trong gương và thầm cám ơn ông trời đã ban tặng cho tôi gương mặt của hiện tại. Gương mặt không phải đẹp như mỹ nhân nhưng ít ra tôi còn may mắn hơn rất nhiều người khác và mình cần phải trân trọng.

Xấu không phải là một cái tội! - 2

Tôi cảm thấy may mắn với ngoại hình của mình...

Tôi bật khóc to! Giá như chính tôi có thể cảm nhận và trải nghiệm được điều này sớm hơn thì có lẽ trước kia chính tôi cũng không là một trong những người hay vào hùa những trò lố hay giễu cợt người khác khi thấy họ không bằng mình. Giá như tôi có thể hiểu được cảm giác của họ thì có lẽ chính tôi cũng không là con người trước kia từng buông ra những lời làm tổn thương người khác và trong đó có người bạn thân nhất của tôi.

Ngày hôm sau tôi chính thức hóa thân thành Chippy Polla thực sự để cảm nhận sâu sắc hơn nữa, không chỉ riêng cá nhân một người mà tôi muốn hàng triệu người biết đến tôi thì sẽ như thế nào và chờ xem có xuất hiện một tình bạn thật sự hay không?

Cùng thời điểm đó tôi có dùng tên yahoo chính thức của mình để chủ động làm quen với bạn T.A kia. Tôi dùng hình đại diện là nhan sắc thật của mình, một cô gái khá ưa nhìn với một con người khác, phong cách khác. Tôi chủ động cùng T. A trao đổi WC và hình ảnh cho nhau, tôi biết sau khi nhìn thấy hình ảnh của tôi thì cậu ấy sẽ có cảm tình. Và tôi đã đạt được những gì tôi muốn chỉ sau một tuần tôi và anh bạn này gặp nhau.

Hôm nay là chủ Nhật tôi đã gặp lại T.A bằng một con người mới. Với T.A thì đây là buổi gặp đầu tiên vì cậu ấy không hề nhận ra tôi chính là cô gái xấu xí trước kia cậu ấy đã cho 'leo cây'.

Lúc đầu tôi cũng rất bối rối và lo lắng, sợ rằng T.A nhận ra tôi. Nhưng thật may mắn T.A không thể phát hiện bởi lẽ tôi đã hoàn toàn lột xác với mái tóc dài xoăn sóng nhẹ màu hạt dẻ, Bộ váy màu vàng kết hợp với đôi hài nơ vàng duyên dáng và nữ tính. Khi gặp tôi thì T.A là một anh chàng rất tự tin khi giao tiếp, nụ cười duyên phong cách và cá tính. Nếu mới gặp thì có vẻ như cô gái nào cũng sẽ rất thích thú và cuốn hút vào con người này.

Nhưng với tôi thì không vì bản thân tôi đang đóng một vai diễn rất quan trọng và biết rất rõ về con người của T.A. T.A luôn chủ động nói chuyện với tôi. Từ ánh mắt và cử chỉ của cậu ấy, tôi nhận thấy cậu ấy đã có cảm tình với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay thật là thú vị bởi lẽ nó giúp tôi hiểu rõ hơn về con người này. 

- Anh nghĩ sao về buổi gặp mặt em ngày hôm nay?

- Anh thấy rất vui vì em là một cô gái rất xinh xắn và dễ thương. Anh rất hi vọng chúng  ta sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn.

- Anh khá là điển trai về ngoại hình. Em khẳng định anh chẳng thiếu gì các cô gái xinh đẹp thích anh. Vậy tại sao anh lại thích gặp mặtvà làm quen em- một cô gái qua mạng. Anh không sợ bị lừa à?

-  Ha ha…! Anh có gì đâu để người ta lừa. Anh thích thỏa mãn trí tò mò thôi, thế mới thú vị. Nếu như cái gì cũng biết hết rồi anh không thấy hấp dẫn mấy đâu. Anh thích sự mới mẻ. Với lại anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp nhau đấy chứ! 

Tôi nở một nụ cười duyên nhìn Tuấn Anh rồi nói:

-  Có nghĩa vì em có ngoại hình khá ưa nhìn? Nếu em xấu xí như thị nở chắc anh sẽ bỏ chạy mất dép ấy nhỉ?

T.A nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, gương mặt hiền với giọng nói ngọt ngào: 

-  Anh đâu phải người như vậy! Dù em có như thế nào với anh đâu có quan trọng vì anh không phải là mẫu con trai chỉ yêu vẻ bên ngoài. Đẹp có mài ra ăn được không?

-  Anh nói hay nhỉ! Em có một đứa bạn quen một anh chàng trên mạng lúc nói chuyện điện thoại thì rất hợp nhau và giọng nói anh này rất ngọt ngào, ấm áp. Nhưng khi gặp ngoài đời thì anh chàng này vừa đen vừa xấu, thấp bé nhẹ cân. Bạn em chạy mất dép luôn. Không thèm gặp lại còn cho anh đó leo cây cả một ngày.

T.A nhìn tôi cau mày rồi thể hiện vẻ không đồng tình:

- Khiếp! Sao cô bạn em cư xử tệ thế! Xấu hay đẹp thì vẫn là một con người mà. Lại giống bạn anh hôm nọ cũng quen một cô bé trên mạng lúc nói chuyện điện thoại thì giọng cô bé ấy ngọt ngào dễ thương lắm nhưng cho tới khi nó cùng rủ bọn anh đi gặp cô bé ấy thì thấy cô bé ấy quá xấu và quê lắm nên nó cũng cho ngươi ta leo cây. Tại thằng bạn anh bảo nó đẹp trai mà bé kia nhìn xấu, quê vậy đi cùng thể loại ấy hãm lắm nên next cho nhanh vì người khác nhìn vào mất hết cả thể diện.

Tôi cười, hạ giọng châm biếm:

-  Là bạn anh hay là anh vậy ?

-  Em nói gì thế ? Anh đang bảo là bạn anh cơ mà. 

-  Em đùa mà! Em biết anh tốt bụng như thế nào mà.

Lúc này tôi chỉ muốn cho T.A một cái tát và vạch mặt những lời nói dối trá đó nhưng tôi đã cố gắng kìm lại để giải quyết mọi chuyện êm đẹp theo ý mình. Nói chuyện với T.A hồi lâu tôi xin phép với lý do có việc bận đột xuất nên tôi phải về. T.A tiễn tôi ra chỗ bắt taxi  và vẫy tay chào tạm biệt tôi, nhìn theo tôi cho tới khi tôi lên xe ra về. 

Buổi hẹn hò của tôi và anh bạn này đã kế tthúc. Tôi trở về nhà với gương mặt trĩu nặng đầy cảm xúc. Giọng nói đó của T.A vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Cho tôi cảm giác khinh bỉ bởi những ánh mắt, nụ cười, cử chỉ…Những câu nói ngọt ngào đó thật là giả tạo. Và tôi nghĩ đó cũng chỉ là một trong vô số những chàng trai hiện nay. Điều đó càng khiến tôi thực hiện vai diễn Chippy polla này.

Cứ thế thời gian trôi đi ngày nào tôi cũng dùng hai số điện thoại. Một số 096 tôi đóng vai là một cô gái xấu xí  nhắn tin cho T.A nhưng không bao giờ cậu ấy nhắn lại. Còn số 097 là chính tôi thì luôn để chế độ im lặng thì ngày nào T.A cũng nhắn tin gọi điện thoại quan tâm bằng những dòng tin nhắn ngọt ngào: “Em đang làm gì thế? Em đã ăn cơm chưa my lov? Anh nhớ em lắm…” Nhưng tôi chẳn gthích trả lời con người đạo đức giả này.

Cho đến một hôm vào một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại của T.A gửi vào số 096: “Từ giờ mày đừng bao giờ nhắn tin làm phiền thằng T.A nữa. Nó bảo nhìn cái mặt mày trông bữa và tởm lắm… Cút đi ! Bạn bè đ** gì mày!" Tôi vô cùng bức xúc, tiếp tục với tin nhắn thứ hai thì nói những câu nói nặng lời hơn. Hai tin nhắn ấy khiến tôi vô cùng thất  vọng và càng coi thường T.A hơn. Có thể không thích thì thôi  hoặc nói không thích, đâu nhất thiết phải nói xúc phạm làm tổn thương người khác như vậy? 

Lúc đó, tôi nhận được hai tin nhắn mới mà T.A gửi cho tôi vào số 097 rất ngọt ngào rằng: “Em à! Anh nhớ em lắm…! Sao thời gian gần đây anh gọi cho em toàn không thấy em nghe máy. Em bận học? Hãy cho anh thời gian để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn em nhé?” và “Em hãy cho cơ hội để anh chứng minh…Em nhé! Anh thích em…Tất cả những gì thuộc về em…Em luôn ở trong tâm trí anh!”

Sau khi đọc được những dòng tin nhắn này tôi ném cả hai chiếc điện thoại vào một góc giường và suy nghĩ. Chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ rơi xuống lăn dài trên má…Cũng là con người mà hai cách đối xử khác nhau rõ rệt. Một bên số 097 thì ngọt ngào nhưng toàn giả tạo. Còn một bên thì những lời nói khinh bỉ, những câu nói sỉ nhục vô văn hoá. 

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định cầm điện thoại lên và nhắn tin cho T.A một câu rất ngắn gọn: “Từ giờ chúng ta kết thúc, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Tin nhắn kết thúc tôi tắt máy chẳng quan tâm tới anh chàng này. Và cứ thế thời gian cũng qua đi, kể từ thời điểm tôi hóa thân thành nhân vật Chippy Polla đã gần ba tuần. Sau khi tìm lại được nick facebook bị hack trước đó, tôi đã công khai hình ảnh thật của mình trên mạng. 

Xấu không phải là một cái tội! - 3

Chippy Polla thật có khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng và vóc dáng cân đối.

Sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số điện thoại lạ 09…. Nhưng tôi nhận ra giọng nói đó là của T.A trong điện thoại:

- Anh nghe mọi người bàn tán rất nhiều về Chippy Polla. Sáng hôm qua anh mới đọc báo trên mạng, hầu như báo nào cũng nói về ChippyPolla với gương mặt thật của cô gái xấu xí ấy. Anh nhận ra đó chính là em cô gái trong tấm hình. Gương mặt khi em chưa hóa trang thành Chippy Polla. Anh thực sự rất sốc. Anh không dám tin đó lại là em. Khi xem hình ảnh đó và nghe giọng nói của em trên video ở trên mạng anh mới thực sự tin là thật.

- Vậy sao? Tôi cũng chẳng quan tâm.

- Anh biết báo họ bảo em câu like  giả xấu để nổi tiếng nhưng anh biết em không phải là người như vậy đâu. Anh hiểu em mà, anh cũng cùng chung suy nghĩ giống em. Anh cũng rất khinh thường những ai chỉ yêu cái vẻ bên ngoài…

- Anh nói anh hiểu tôi? Anh nói anh chung suy nghĩ giống tôi? Anh nói anh rất khinh thường những ai chỉ yêu vẻ bên ngoài ngoài à? Thật buồn cườ ! Vậy anh nên khinh thường chính bản thân anh đi vì anh chính là một trong những người như thế đây!

Tôi cảm thấy quá coi thường những lời dối trá của T.A. Tôi cười mỉa mai và bắt đầu quyết định nói ra sự thật. 

- Sao em lại nói như thế với anh? Anh không hiểu?

- Anh có hiểu đấy vì chính anh cũng là người  đã từng làm tổn thương, xúc phạm những người xấu xí kém may mắn về ngoại hình còn gì. Anh còn nhớ cô nàng dùng số 096... không? Cô gái ấy chính là tôi đấy!

- Em đang nói cái gì thế?

- Tại khi ấy tôi đeo kính giả cận và không vẽ nốt ruồi lại đội tóc giả víc ngắn nên hơi khó nhận ra. Anh nghĩ kĩ lại đi Chippy Polla chỉ khác là có hai nốt ruồi và không có tóc ngắn thôi. Ngay từ đầu tôi đã thử lòng anh. Nhưng anh đã hành động như thế nào? Thậm chí sau này còn nhắn những tin nhắn xúc phạm tôi chắc anh còn nhớ? 

-  Nhưng sao giọng nói của em và cô gái kia khác nhau vậy?

-  Bởi vì tôi có một đặc điểm có thể nói được rất nhiều giọng. Bây giờ tôi sẽ gọi cho anh  bằng số 096 đó  để cho anh tin.

Ngay lập tức tôi cúp máy và dùng số điện thoại 096 đó gọi cho T.A với một giọng nói khác. Lúc này Tuấn Anh chẳng biết nói gì ngoài sự im lặng và nghe tôi nói. Được một lúc thì T.A mới  lên tiếng. Câu đầu tiên mà T.A nói với tôi sau một hồi im lặng là:

- Anh thực sự xin lỗi em!

- Anh nói xin lỗi bây giờ cũng quá muộn rồi. Nếu như hôm nay tôi không nói cho anh biết chuyện này thì anh cũng vẫn giữ cái thái độ đó, vẫn coi thường cái cô bé xấu xí kia. Và nếu tôi không công bố tôi chính là Chippy Polla cô gái xấu xí kia thì có lẽ anh vẫn cùng nhiều người tiếp tục hùa nhau chế giễu tôi.

- Anh biết anh đã sai, hãy cho anh xin lỗi em nhé! Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé?

- Tình yêu và tình bạn chỉ đến với những ai xứng đáng được tôn trọng. Là sự chân thành chứ không  phải những lời nói ngọt ngào đầy giả tạo. Lời xin lỗi đáng được tôn trọng nhưng không phải lời xin lỗi nào cũng có thể được chấp nhận. Thà khốn nạn một cách công khai còn hơn giả nai một cách phát tởm. Chào anh!

Tôi cúp máy và không muốn nói thêm một lời nào nữa. Có lẽ sau cuộc nó ichuyện này tôi cũng đã nói đúng vào suy nghĩ của Tuấn Anh nói riêng cũng như nhiều bạn trẻ nói chung. Cũng sẽ phải thay đổi rất nhiều về quan điểm sống của chính mình về cách cư xử của mình đối với người khác.

Xấu xí thiệt thòi không phải là một cái tội và họ cũng có quyền được sống, được yêu thương bình đẳng như ai. Miễn sao bạn có ý thức làm mình luôn đẹp trong mắt người khác bằng học vấn, tri thức, hành động, cử chỉ,... Chỉ có khi bạn từ một người đang có tất cả rồi bất ngờ mất đi tất cả, bạn sẽ hiểu được cảm giác của những người gặp bất hạnh và kém may mắn như họ". 

Hãy chia sẻ câu chuyện, nhật ký, tâm sự, kinh nghiệm làm đẹp của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ tuvanlamdep@khampha.vn hoặc tham gia Hội đau đầu vì làm đẹp. Những câu chuyện hay sẽ được trích đăng trên khampha.vn và có mức nhuận bút thoả đáng. 

LoanDD Chippy Polla
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện làm đẹp