10 năm trời một mình nuôi con với bao vất vả khó khăn nhưng chưa bao giờ Lê Thanh - một bà mẹ đơn thân đầy nghị lực hiện đang sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu cảm thấy cô đơn hay bất hạnh. Cuộc sống của Lê Thanh và bé Hưng - cậu con trai nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp. 10 năm bên con, 8 năm làm mẹ đơn thân, bộ "ảnh cưới" mà Lê Thanh thực hiện cùng con trai mình như một sự khẳng định: chuỗi ngày làm mẹ không phải là chuỗi ngày mệt mỏi mà là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Bộ ảnh của Lê Thanh và con trai ngay khi vừa đăng tải đã ngay lập tức thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.
Chị Kim Oi - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này cho biết " Bộ ảnh đơn giản kể về cuộc sống hàng ngày của chị và bé Hưng con trai chị ,những khoảnh khắc hạnh phúc nhất,tự nhiên nhất được Kim ghi lại qua những dòng tâm sự của chị phần nào làm cho bộ ảnh toát lên được cái Tình.Cái tình của người mẹ độc thân khi phải nuôi con một mình."
Chị Lê Thanh 32 tuổi, hiện đang là một doanh nhân tại Vũng Tàu, con trai nhỏ tên Nguyễn Minh Hưng 10 tuổi.
20 tuổi Lê Thanh lấy chồng nhưng do bản thân khi đó còn bồng bột, chưa đủ chín chăn, cuộc hôn nhân của Lê Thanh nhanh chóng kết thúc. Năm 2005, khi con trai nhỏ được 2 tuổi cũng là lúc chị ly hôn và một mình nuôi con.
Vào vai cô dâu chú rể, bà mẹ đơn thân 32 tuổi muốn gửi gắm thông điệp " Với tôi, người đàn ông mang đến hạnh phúc thật sự chỉ có con trai"
''HƯNG VÀ MẸ''Mẹ cám ơn ông trời đã mang con đến cho mẹ.Thấm thoát đã 10 năm con và mẹ bên nhau rồi đó con trai ah!Mẹ nhớ mãi cái ngày ba và mẹ bất đồng về quan điểm dẫn đến ly hôn.Cái ngày mà mẹ tự nhũ mình phải mạnh mẽ lên,nghị lực và kiên cường hơn nữa để bảo vệ thiên thần nhỏ của mẹ đang lớn lên từng ngày.
Mẹ không kể công con ah! Với mẹ,con là điều kỳ diệu nhất mà thế giới ban tặng.Nhưng mẹ muốn trãi lòng cho con hiểu những nổ lực của mẹ khi chỉ có hai mẹ con mình cùng nhau trải qua những vui buồn trong cuộc sống
Từ khi có con mẹ hiểu mẹ không sống cho riêng mình mà còn con nữa,mẹ cố gắng mạnh mẽ như một người đàn ông để cho con cảm giác không thấy thiếu thốn tình cha.
Hưng mẹ nay đã 10 tuổi rồi,con đã bắt đầu nhận thức được sự thiếu thốn một người đàn ông trong gia đình. Con đã biết hỏi mẹ '' Sao ba và mẹ không dọn về ở chung như nhà hàng xóm hả mẹ,ba và mẹ giận nhau ah.Con muốn ba đưa mẹ đi làm như ba bạn Tâm đưa mẹ bạn Tâm đi làm a'''
Nghe con hỏi mà lòng mẹ quặn đau,mẹ tự trách mình đã không mang đến cho con một gia đình trọn vẹn và mẹ yêu Hưng mẹ biết bao khi đã thấu hiểu sự cô đơn của mẹNhưng Hưng ah!mẹ không cô đơn!
Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần bờ vai nương tựa.Nhưng hiện tại mẹ cảm thấy bình an khi sống một mình.
Độc thân chưa chắn không hạnh phúc con ah!Khó có cặp vợ chồng nào thuận vợ thuận chồng'Xây lâu đài tình ái' như ông bà mình nói. Không phải mẹ không tìm được mà có lẻ mẹ chưa đủ phước như bao người phụ nữ khác để tìm cho mình một người đàn ông như thế.
Nhưng thật sự mẹ không cô đơn,mẹ cảm thấy hạnh phúc khi có con.Mẹ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại khi có con bên cạnh che chở,bầu bạn cùng mẹ khám phá những ngày dài sắp tới.
Đối với mẹ người đàn ông mang đến hạnh phúc thật sự chỉ có con và mẹ chỉ cần con thôi con trai ah. MẸ YÊU CON!VŨNG TÀU 7/04/2014