Được bạn gái hứa cho căn nhà nếu cho cô đứa con, 9X phải xét nghiệm ADN 2 lần để làm bố

Lyly - Ngày 22/02/2025 19:16 PM (GMT+7)

Cho đến khi sinh con thứ ba, cặp đôi mới chính thức đăng ký kết hôn. 

Không phải cặp đôi nào bên nhau cũng muốn hướng đến hôn nhân, có một số cặp đôi đích đến của họ là con cái, mãi sau này mới nên duyên vợ chồng. Câu chuyện tình yêu của anh Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, quê Thái Bình, hiện làm kinh doanh) và chị Nguyễn Thị Thu Hồng (33 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện kinh doanh chăn ga gối đệm) là một ví dụ.

Anh Thắng và chị Hồng.

Anh Thắng và chị Hồng.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2017. Năm đó, anh Thắng kinh doanh ngành nuôi trồng thủy sản, mưa bão mái nhà bị tốc, chăn ga gối đệm bị ướt hết, nên anh đành đi sắm đồ mới. Và rồi, anh tới cửa hàng của chị Hồng.

Ban đầu, anh Thắng tưởng chị Hồng là nhân viên bán hàng hoặc con gái chủ cửa hàng vì chị quá trẻ, lúc đó mới 25 tuổi. Đến khi nhận hóa đơn, anh mới biết chị Hồng là chủ cửa hàng.

Thấy chị Hồng dễ thương, anh Thắng xin số điện thoại làm quen. Vài ngày sau, nhân lúc có men say trong người, anh mới có bản lĩnh, lấy hết can đảm gọi điện cho chị rủ đi uống cà phê nhưng bị từ chối. “Quê em 8h quán cafe đóng cửa rồi, 10 giờ còn quán nào mở cửa nữa đâu mà anh rủ đi uống café. Tuy nhiên, thấy anh là khách hàng nên em cả nể từ chối, nhưng anh gọi miết 3 tháng”, chị Hồng chia sẻ.

Chàng trai được cô gái kém tuổi xin có con, hứa tặng nhà (Video: Vợ chồng son).

Trong suốt 3 tháng đó, anh Thắng gọi điện cho chị Hồng vào lúc 10h tối mỗi ngày. Bực quá, chị Hồng bảo thẳng đừng gọi vào ban đêm thì anh Thắng chuyển sang gọi ban ngày.

Thấy anh kiên trì như vậy, chị Hồng mới đồng ý đi gặp anh Thắng ở quán nhậu vào giữa trưa, nhưng khi đó chị đi cùng hai người bạn. Sau buổi đó, chị không gặp anh Thắng lần nào nữa. Nhưng một tháng sau, chị lại chủ động hẹn gặp anh Thắng đi uống café. Lần này, chị đề nghị một việc khiến anh Thắng ngỡ ngàng.

“Tôi đề cập muốn có một đứa con nhưng không kết hôn hay làm đám cưới. Tôi hỏi anh ấy ‘có chịu hay không?’, sau khi chần chừ thì anh cũng chịu”, cô nàng 9X kể lại.

Chia sẻ lý do đề cập chuyện muốn có con với anh Thắng, chị Hằng nói: “Tôi thấy anh nói giọng Bắc nên nghĩ không có gia đình trong này, như vậy nếu có con thì không có tranh chấp về con cái. Nếu tôi chọn người trong Nam, có ba mẹ trong này vì thương cháu nên dễ giành con của tôi hơn”.

Chị Hồng cho biết thêm, chị từng trải qua 1 cuộc hôn nhân cay đắng. Vì không thể có con nên đôi bên đã xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Sau này, chị chỉ ước ao có một đứa con chứ không muốn lấy chồng, vì không muốn đi vào vết xe đổ nữa. “Tôi cũng có công việc ổn định nên tôi không muốn lập gia đình nữa, chỉ cần một đứa con để bầu bạn thôi”, chị Hồng nói.

Về phía anh Thắng, anh cũng rất bất ngờ trước yêu cầu của chị Hồng. “Lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ, vì một người phụ nữ lại nói như vậy, nhưng mình là đàn ông mà mình có mất cái gì đâu. Nguyên văn của vợ tôi khi đó là: ‘Nếu anh cho em đứa con thì em sẽ cho anh cái nhà’. Lúc đó tôi mới 27 tuổi, cũng thích con mà chưa muốn lập gia đình, nên tôi đồng ý và bảo vợ là: ‘Nếu em cho anh đứa con thì anh cho em cái xe’”, anh Thắng chia sẻ.

Chàng trai được cô gái kém tuổi xin có con, hứa tặng nhà (Video: Vợ chồng son).

Sau khi quen Thắng, việc có con với chị Hồng vẫn rất gian nan. Chị cứ có bầu rồi lại sảy, tổng cộng 6 lần. Ngay cả khi cùng nhau đi làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), cả hai vẫn không thể có con như ý muốn.

Quá nản lòng, chị Hồng quyết định bỏ cuộc, chia tay với anh Thắng và muốn đi tu. Sau 1 tháng gọi điện không được, anh Thắng nói rằng nếu chị muốn đi tu thì gặp anh lần cuối để chia tay. Nhưng lần đó gặp nhau, chị Hồng đã có bầu. Và lần này, chị may mắn giữ được con.

“Cách 1 tuần, tôi đưa vợ đi khám 1 lần. Mỗi lần lên xe, xuống xe, mình phải dìu vợ một cách rón rén. Vợ cần đi đâu là tôi chở đi. Tới 3 tháng, khi bác sĩ khẳng định đã giữ được bé, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm”, anh Thắng kể.

Anh cũng thẳng thắn nói rằng, thời gian đầu anh không có tình cảm với chị Hồng, nhưng thấy chị suy sụp sau mỗi lần sảy nên rất thương. Anh cũng thương chị Hồng ở tính nghị lực vì chị tự lập rất sớm.

Được bạn gái hứa cho căn nhà nếu cho cô đứa con, 9X phải xét nghiệm ADN 2 lần để làm bố - 3

Khi con đầu lòng chào đời, cặp đôi chưa đăng ký kết hôn nên giấy khai sinh của con chỉ có tên mẹ. Sau này, anh Thắng quyết định làm xét nghiệm ADN để đủ điều kiện đưa tên mình vào giấy khai sinh của con. Đến khi chị Hồng sinh con thứ hai, anh chàng một lần nữa làm xét nghiệm ADN để xác nhận quyền làm bố.

“Khi có bầu đứa thứ 2, anh ấy năn nỉ quá. Anh bảo em một đứa, anh một đứa. Đứa đầu xét nghiệm ADN để cho tên bố trên giấy khai sinh, chứng tỏ là con của anh, còn đứa trong bụng là con của em. Anh dụ tôi như vậy đó, tôi suy nghĩ cũng đúng. Bây giờ mình dụ người ta có bầu rồi bỏ thì cũng tội. Nhưng sinh con thứ 2 được 2 ngày, anh cho người vào bệnh viện làm xét nghiệm ADN luôn. Giờ nghĩ lại tôi thấy bị anh dụ dần dần, vì anh thừa biết tôi không muốn có chồng nữa”, chị Hằng nói.

Cho đến khi sinh con thứ ba, cặp đôi mới chính thức đăng ký kết hôn. “Anh ấy nói với mình ‘bây giờ em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh. Con gái thấy anh có 3 đứa con rồi thì không thèm lấy anh, em không thể nào bỏ anh như vậy được, chỉ có một con đường là em phải đăng ký kết hôn với anh’. Và chúng tôi chính thức kết hôn trước khi con thứ 3 chào đời 1 tháng”, mẹ 3 con kể lại.

Sau khi kết hôn, anh Thắng đưa mọi tài sản từ nhà, xe, tiền, quỹ đen cho vợ giữ, anh chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất là để tên 3 người con trong hộ khẩu của gia đình mình. 

Trong cuộc sống thường ngày, đôi bên vẫn có những lúc xảy ra mâu thuẫn. Chị Hằng cho biết, tật xấu của chồng là hay ghen, trong khi đó anh Thắng cho biết vợ dễ tính với tất cả mọi người, ngoại trừ chồng. Vì thế, anh muốn vợ dễ tính với mình hơn, quan tâm tới chồng hơn, nhất là vào những ngày lễ.

Tuy nhiên, vì trải qua nhiều biến cố mới có được ngày hôm nay nên cặp đôi rất trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại. “Anh yêu em, mãi bên nhau em nhé”, anh Thắng nhắn nhủ với vợ sau hơn 4 năm đồng hành bên nhau.

30 tuổi vẫn chưa có bạn trai, cô gái muốn độn thổ khi thấy người bố mẹ giới thiệu cho mình
Cô nàng chết sững ngay tại chỗ, thậm chí quên cả nuốt miếng thịt đang nhai trong miệng, một lúc sau mới phản ứng lại.

Câu chuyện tình yêu

Theo Lyly Nguồn: Vợ Chồng Son
Nguồn: [Tên nguồn]22/02/2025 18:10 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu