Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm "thay da đổi thịt" đã tự đi trên đôi chân của mình

Ngày 01/02/2020 16:25 PM (GMT+7)

Những hình ảnh mới nhất về cô bé này khiến nhiều người không khỏi xúc động, vui mừng cho em.

Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 1

Pàng nhanh nhẹn, đã chập chững biết đi

Những ngày cuối năm 2017, cộng đồng mạng đã không khỏi ám ảnh, day dứt trước hình ảnh của bé Vàng Thị Pàng (hiện 8 tuổi, ở Mường Lát, Thanh Hóa). Đó là cảnh một bé gái bị tật ở 2 chân, không thể tự đi lại mà lết từng chút bằng đầu gối và tay được một tài xế lái xe ghi lại. Trên người em không một mảnh áo quần giữa giá lạnh xứ Thanh.

Pàng có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, bố mất khi em mới tròn 1 tuổi, mẹ của Pàng bị bệnh thần kinh.

Hơn 2 năm sau, khi những hình ảnh hiện tại của bé Pàng được mẹ nuôi tên Ngọc Phương đăng tải trên trang cá nhân đã khiến nhiều người rưng rưng. Nhiều người gọi hành trình 2 năm ấy của em là quãng thời gian "thay da đổi thịt".

Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 2

Hình ảnh Pàng cách đây 2 năm khiến người ta không khỏi xót xa.

Hiện tại, Pàng được ba mẹ nuôi cho theo học tại trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật (quận 3, TP.HCM) để cô bé tiếp tục trị liệu đôi chân và học chữ.

Chị Phương nhớ lại câu chuyện của hơn 2 năm về trước: "Khi ấy mình mang bầu và từ Sài Gòn ra Thanh Hóa tìm gặp con. Điều khiến vợ chồng mình trăn trở là tình trạng của con khá tồi tệ và kế hoạch của hai vợ chồng thay đổi từ một cuộc ghé thăm thành xin mang Pàng theo để chữa lành đôi chân cho con rồi sẽ mang con về lại với gia đình".

"Thế nhưng lúc Pàng còn đi chưa được thì mẹ đã mất, ông nội của Pàng cũng mất cách đó không lâu. Rồi vợ chồng quyết định cho con đi được rồi tính tiếp, nuôi con theo đúng cách mình hứa với mẹ của bé".

Những ngày đầu Pàng được chữa trị cũng là hành trình vô cùng chật vật và đau đớn. Chị Phương nhớ lại: "Pàng đã trải qua những ngày rất tệ. Những cơn đau quá sức với một đứa trẻ, cùng lúc vồ lấy bé. 

Chân Pàng bị đau, tay vì thiếu chất nên co quắp lại, đầu cũng có bị tổn thương nữa. Có lần, nửa đêm cả nhà đang ngủ, nghe tiếng con thở hổn hển, bật đèn lên thì máu mũi, tràn ra đầy khắp mặt. Bác sĩ bảo, cứ để tình trạng như vậy thêm 3 tháng nữa, con sẽ không qua khỏi".

Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 3

Hình ảnh bé Pàng xinh xắn.

Giữa tháng 1/2018, Pàng bước vào ca phẫu thuật đầu tiên để tách sỏi khỏi bàng quang. Ngoài đôi chân bị tật nguyền, bị sỏi thận, Pàng còn mắc nhiều chứng bệnh khác như trĩ, viêm đường máu.

Hành trình đi đi về về bệnh viện bắt đầu, các cuộc thăm khám lẫn phẫu thuật tiếp nối nhau. Chồng chị Phương phải bỏ dở dang công việc đang làm, lẫn bỏ rất nhiều tiền bạc để chạy chữa cho con.

Được biết, sau gần 2 năm vật lý tri liệu và tập luyện, hiện tại đôi chân của Pàng đã phục hồi được hơn 50%, em đã có thể đi chập chững. Còn việc đi đứng vững vàng, đó là mong ước, không biết chính xác khi nào Pàng sẽ đạt được.

     Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 4          Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 5 

Hình ảnh đáng yêu của Pàng.

     Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 6           Bé gái Mường Lát: Sau 2 năm amp;#34;thay da đổi thịtamp;#34; đã tự đi trên đôi chân của mình - 7

Cô bé có phần ngang bướng, nhưng nghị lực, tình cảm

Những ngày đầu nhận nuôi Pàng, chị Phương tiết lộ, khi ấy bé 6 tuổi nhưng không biết sử dụng thìa. Pàng cũng không nói chuyện với mọi người và rất khó khăn trong việc giao tiếp. Thế rồi, những ngày sau đó, qua những hình ảnh mà chị Phương cập nhật, cô bé ngày càng nhanh nhẹn hơn và thường quấn ba mẹ nuôi cũng như các bé nhà chị Phương.

Vợ chồng anh chị cũng cho biết, Pàng là một đứa trẻ bướng, càng la con lại càng chống đối, ai nói cũng không nghe. Nếu kiên quyết bắt bé đứng lên đi thì con lại càng nằm dài ra.

Khi ấy, ba nuôi phải nói ngọt với bé "ba mẹ mang con về là để chữa chân, là để con tập đi, nếu con không chịu nghe lời, ba mẹ chỉ con cách trả con về" thì bé ngẫm nghĩ, rồi tự gượng dậy tập đi.

Cặp vợ chồng này cũng nhận thấy Pàng là một cô bé nghị lực: "Không hề dễ dàng, chân bị thốn, rồi té lên té xuống, nhưng con vẫn nỗ lực cố từng chút một".

Trên những bước chân chập chững của Pàng hiện tại, ai ai theo dõi bé đều thấy ấm lòng khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của em ở thời điểm hiện tại.

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng
Nhìn những bức hình hiện tại của bé Đức Lộc, nhiều người không khỏi xót xa và cầu nguyện cho bé.
Theo Minh Nguyệt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi