Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood tiết lộ, chính sự ủng hộ hết mình của bố mẹ là nền tảng giúp cô có được những thành công hiện tại.
Đọc dòng tin nhắn của con trai nuôi, bà Mai bật khóc.
Lực lượng chức năng phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã đăng tin, tìm người thân của cháu bé bị bỏ rơi trong đêm. Trường hợp không tìm được người thân cháu bé, lực lượng chức năng...
Ngày 11/10, UBND xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đại bàn, hiện chính quyền đang tìm kiếm cha, mẹ và người thân của bé.
Một sư thầy phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng bức thư của người mẹ để lại.
Bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Linh Quang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cùng mảnh giấy ghi "do không có điều kiện để nuôi bé, nhờ anh chị nuôi giúp".
Bé gái sơ sinh nặng 3,4kg bị bỏ rơi ven đường may mắn được người dân phát hiện, báo chính quyền địa phương đồng thời đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi câu chuyện tìm mẹ được chia sẻ, một người phụ nữ đã lên tiếng cho rằng Cẩm Vân có thể là con gái của bà.
Người mẹ ẵm con trai vào bến xe Miền Đông nhờ người bán nước trông giữ giúp để đi vệ sinh. Tuy nhiên sau đó không thấy người mẹ quay lại đón con.
Theo tiết lộ, bé Hope mới nhận được giấy khen học sinh chăm ngoan nhất lớp mặc dù em có khó khăn về thính giác và phát âm.
Anh cảnh sát bùi ngùi nhớ lại khoảnh khắc nói chuyện với cậu bé: "Khi đó trái tim tôi như thắt lại. Thân là một người cha, tôi rất thương cậu bé".
Đại diện lãnh đạo xã Đông Cường (Thái Bình) cho biết, UBND xã vừa có thông báo tìm thân nhân cho một cháu bé bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Hưng Phúc.
Nội dung tờ giấy viết: "Con là một bà mẹ đơn thân! Con sinh em bé vào ngày 17 tháng 3 - 2024. Do hoàn cảnh và điều kiện mẹ không đủ để nuôi con vậy mẹ mong cô dì chú bác ai có duyên gặp con...
“Các con trộm vía ăn khỏe, mỗi cữ hết tầm 90ml sữa, sau đó mơ màng vào giấc ngủ. Tôi nhìn chúng ngủ ngoan mà cảm giác thật khó tả, giống như một người mẹ ngắm nhìn các thiên thần ngủ ngoan",...
Trong lúc đợi chính quyền tới xác minh, chị D. vì không chịu được cảnh 2 đứa trẻ khóc vì khát sữa liền nói cha bế hai đứa trẻ lên để cho bú sữa.
Nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi, người đàn ông thương xót nhận làm con nuôi. Ông đâu ngờ 24 năm sau mình lại nhận cái kết đau lòng.
Vào một đêm mưa cách đây 28 năm, Dũng bị mẹ ruột bỏ rơi trong phiên chợ thuộc quận 11 (TP.HCM). Khi ấy có một người phụ bán vé số nghe thấy tiếng khóc đã chạy vào xem rồi “nhặt” về nuôi...
Bà Nga cứ ngỡ người thuê mình trông con sẽ sớm gửi tiền về để mua tã sữa, trả lương… Ngờ đâu người mẹ đi biệt tích, không cuộc gọi hỏi thăm xem con đang sống như thế nào, có khoẻ mạnh hay...
Theo lãnh đạo xã Tân Ước (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cháu bé tuy 5 tuổi nhưng không nhớ tên bố, mẹ hay địa chỉ nhà ở đâu. Khi chính quyền hỏi cháu không nói gì đến bố mẹ.
Câu chuyện là bài học về lòng hiếu thảo và lời nhắn nhủ cho những bố mẹ vứt bỏ con cái.
Thấy chó hoang đang ngậm túi rác với tiếng kêu kỳ lạ, người dân đã kiểm tra và cứu sống được một sinh mạng.
Yoga và đi bộ là những cách tập luyện được nhiều người nghĩ tới khi muốn tập thể dục buổi sáng hay bắt đầu hành trình thay đổi lối sống lành mạnh. Không ít người tự đặt câu hỏi giữa đi bộ và...