Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng

Ngày 18/12/2019 18:52 PM (GMT+7)

Nhìn những bức hình hiện tại của bé Đức Lộc, nhiều người không khỏi xót xa và cầu nguyện cho bé.

Mới đây, trên fanpage mái ấm Đức Quang đã có những hình ảnh và thông tin cập nhật tình hình về cậu bé Đức Lộc khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Theo chia sẻ, hiện tại sức khỏe của bé đang yếu dần, "lượng oxy trong máu của con giảm sâu, mạch chập chờn, các bác sĩ đang cấp cứu cho con. Xin các cha mẹ các mẹ cùng cầu nguyện cho con được vượt qua cơn nguy kịch này".

Thêm vào đó là hai hình ảnh bé Đức Lộc đang được điều trị tích cực trên giường bệnh với dậy dợ chằng chịt quanh người. Bé vẫn mở mắt, thân hình đã gầy sọp đi trông thấy.

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 1

Bé Đức Lộc đang trong tình trạng yếu dần. (Ảnh: Mái Ấm Đức Quang)

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 2

Cơ thể gầy sọp trông thấy. (Ảnh: Mái Ấm Đức Quang)

Hình ảnh và thông tin khiến các cha mẹ xôn xao và lo lắng, kèm theo đó là những lời cầu nguyện, chúc cho Đức Lộc mạnh mẽ vượt qua được cơn nguy kịch này.

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 3

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2019, mọi người đều vô cùng xúc động khi nhìn những hình ảnh Đức Lộc được chia sẻ bụ bẫm và béo trắng đến ngỡ ngàng. Thậm chí bé còn mỉm cười và ý thức khá tốt. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau cho đến thời điểm hiện tại, mái ấm Đức Quang đã phải chia sẻ tin buồn tới tất cả mọi người.

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 4

Hình ảnh Đức Lộc béo trắng, bụ bẫm và vô cùng đáng yêu.

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 5

Cậu bé từng có những chuyển biến tốt về sức khỏe.

Đức Lộc chính là đứa trẻ bị bỏ lại trước cổng chùa vì mắc phải căn bệnh não úng thuỷ năm 2016. Bé được thầy Thích Lệ Hiếu (37 tuổi) trụ trì chùa Vạn Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cưu mang và chăm sóc, sau đó báo cáo với chính quyền địa phương nhưng không ai đến nhận. Cậu bé được nhà chùa nhận nuôi và đặt tên là Phạm Đức Lộc.

Thời điểm đó, bé Lộc có những triệu chứng bất thường, hay lên cơn sốt, đặc biệt đầu lại to hơn những đứa bé khác. Bé Lộc gần đầy tháng thì có một bác sĩ ở thành phố về chùa khám từ thiện, phát hiện bé Lộc có dấu hiệu bị bệnh não úng thuỷ. Đến lúc này, nhà chùa lập tức đưa em nhập viện.

Sau khi được các bác sĩ trong nước tận tình cứu chữa, tình hình sức khoẻ của bé Lộc không mấy khả quan. Hạnh phúc đã mỉm cười với Lộc khi bé được mọi người giúp đỡ đưa đến một bệnh viện tốt bên Singapore để điều trị về căn bệnh này. Đầu tháng 7/2019 vừa qua, Đức Lộc cũng đã có chuyến sang Singapore cùng các mẹ để tái khám định kì. Tại đó bé còn được tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng.

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 6

Bé được các mẹ đưa đi khám định kỳ và tổ chức sinh nhật. (Ảnh: Mái Ấm Đức Quang)

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 7

(Ảnh: Mái Ấm Đức Quang)

Từng béo trắng, bụ bẫm, nhìn ảnh hiện giờ của bé Đức Lộc, mẹ nào cũng lo lắng - 8

Gương mặt điển trai, khôi ngô như soái ca của Đức Lộc. (Ảnh: Mái Ấm Đức Quang)

Bé Đức Lộc bị bỏ rơi 3 năm trước giờ béo trắng chuẩn soái ca, biết thổi nến sinh nhật
Những hình ảnh mới nhất của cậu bé Đức Lộc được chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Đặc biệt, thời điểm này chính là lúc cậu bé tròn 3 tuổi.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi