3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ "không nhà", bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3

Ngày 04/01/2019 14:35 PM (GMT+7)

Không máu mủ ruột rà, những bà mẹ nuôi nhân hậu vượt ngàn cây số xa xôi đón những đứa trẻ cô đơn về làm con nuôi, chăm sóc cho bé có một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Video: 3 đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi

Mẹ Sài thành nhận nuôi em bé Mường Lát bị liệt 2 chân

Trong một chuyến chở hàng tại Mường Lát (Thanh Hóa) cuối tháng 12/2017, anh Nguyễn Văn Duẩn (lái xe tại Hà Nội) đã vô tình gặp một bé gái không mặc quần áo, bị liệt hai chân, ngồi bên lề đường giữa trời lạnh nên quay clip và chia sẻ trên trang cá nhân.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 1

Những hình ảnh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó có vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (SN 1987) và anh Huỳnh Quốc Tín đang sống tại TP Hồ Chí Minh. Anh chị đã quyết định ra tận nơi để nhận đứa trẻ về nuôi.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 2

Vợ chồng chị Phương trong lần đầu tiên gặp gỡ bé Pàng.

Chị Phương cho biết thêm thông tin về bé: em tên là Vàng Thị Pàng (6 tuổi), cao 80cm, nặng 10kg chân không đi lại được, phải lết từng chút một bằng đầu gối và tay.

Những ngày đầu Pàng về đến nhà mới nhìn xung quanh với bao điều lạ lẫm được chơi đồ chơi điện tử, thú nhồi bông, xem tivi, có các bạn múa hát Pàng tỏ ra hào hứng lắm. Pàng không cầm được đũa, thìa và cũng không quen ăn cơm nên chị Phương phải bắt đầu tập cho bé làm quen.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 3

Anh Tín thường xuyên trò chuyện với con nuôi để bé không lạ lẫm.

Tuy nhiên, bé Pàng đã có thể bắt đầu chập chững đầu tiên sau hơn 3 tháng được chăm sóc và điều trị. Hình ảnh cô bé đã cứng cáp hơn, đôi mắt sáng với nụ cười thường trực trên môi đang vịn tay vào bàn để đi đã khiến bao người vỡ òa trong hạnh phúc.

Sau hơn 4 tháng đằng đẵng chữa trị, ngày 6/5, mẹ nuôi của bé không giấu nổi niềm hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Nay ba Tín Mẹ Phương xin làm thủ tục nhận nuôi Pàng luôn rồi cô chú ơi. Lý do là vì phát hiện ra con lì quá lì không ai trị được chỉ ba mẹ trị được con thôi. Chuyến này mệt với mẹ rồi nha con, coi còn lì đến đâu nha. Mình bên nhau suốt cuộc đời này rồi con nha”.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 4

Bé Pàng chơi đùa với con chị Phương

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 5

Bé Pàng được đi học

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 6

Cậu bé 4 tuổi ngủ ngoài đường được mẹ Bắc Giang nhận nuôi

22h đêm ngày 11/9/2018, anh Gia (30 tuổi) đi qua thôn Trù Lủng Dưới (xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) thì thấy một bé trai đang ngủ giữa đường. Lay mãi mà không dậy, anh Gia bế đưa bé về nhà ngủ và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 7

Hình ảnh cắt từ video

Chị Hạnh Nhân, ở TPHCM (một trong hai người đang nhận chăm bé) cho biết, cậu bé người Mông, tên thật là Vừ Mí Hùng, sinh tháng 3/2012, nhưng chỉ trông như 4 tuổi. Bố mất, mẹ đi lấy chồng khác, bé Hùng sống cảnh lang thang nay nhà bác này, mai nhà chú kia.

Sau khi đoạn video được lan truyền, bé Hùng đã được cha mẹ nuôi nhận về và hiện đang sinh sống tại Bắc Giang. 

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 8

Trước đó, khi vào bệnh viện huyện, bé Hùng trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, nhiễm giun sán, bụng chướng to. Bé đã được cho ăn uống, truyền dịch, uống thuốc sổ giun và tắm gội.

9X xinh đẹp nhận nuôi bé gái Lào Cai bị suy dinh dưỡng

Hồi cuối tháng 6/2016, những hình ảnh "da bọc xương" đầy xót xa của bé Yến Nhi 14 tháng tuổi, bị suy dinh dưỡng, chỉ nặng 3,5 kg tại bản Cát Cát, Sa Pa được một nhóm tình nguyện viên phát hiện và chia sẻ trên mạng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận xã hội và cộng đồng mạng.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 9

Bé Yến Nhi bị suy dinh dưỡng nặng

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 10

Chị Thanh Tâm đã nhận nuôi cô bé Yến Nhi

Trong hành trình tìm lại sự sống cho bé gái Lào Cai 14 tháng từng chỉ nặng 3,5kg ấy, không thể không nhắc đến dấu ấn công lao to lớn của Phạm Thị Thanh Tâm - người mẹ 9x đã dũng cảm lên tiếng nhận nuôi Yến Nhi. Chị Thanh Tâm cũng khiến khá nhiều người nhạc nhiên vì lúc ấy chị mới chỉ là một cô gái chưa chồng, chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, xinh đẹp và tương lai còn mở rộng phía trước.

Thế nhưng, bằng sự cố gắng và tình yêu thương của mình dành cho Yến Nhi, bao năm qua Thanh Tâm chứng minh cho mọi người thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 11

Thậm chí khi lên xe hoa về nhà chồng, Thanh Tâm cũng quyết mang con gái nuôi theo cùng để chăm sóc.

3 mẹ Việt nhận nuôi những đứa trẻ amp;#34;không nhàamp;#34;, bệnh tật, bất ngờ nhất là mẹ số 3 - 12

Yến Nhi trong ngày cưới của mẹ nuôi.

Hình ảnh mới của bé Lào Cai bị suy dinh dưỡng: Ai cũng choáng vì béo bụ bẫm, xinh xắn
Khác xa so với những ngày đầu được nhận nuôi, giờ đây Yến Nhi bụ bẫm, béo khỏe và có ý thức, phản xạ rất tốt.
Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi