Các bà mẹ ở Sài Gòn lo sợ rỉ tai nhau chuyện "bắt cóc trẻ lấy nội tạng"

Ngày 02/04/2016 13:34 PM (GMT+7)

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra 2 vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ra liên tiếp trên địa bàn. May mắn, cả hai vụ đều “hụt”.

Sự thật

Vụ mới nhất xảy ra hôm 18/3 tại quận Tân Bình (TP.HCM). Chị Nguyễn Thị Bé Hai (35 tuổi, trú quán Cần Thơ, tạm trú Q. Tân Bình), đang đi bộ về nhà cùng con trai tên Nghĩa (5 tuổi) sau giờ tan lớp mầm non trên đường Âu Cơ, thình lình có hai thanh niên lạ mặt đến gây chuyện và giật bé Nghĩa.

Trong lúc giằng co, chị Bé Hai la to cầu cứu nên hai nhân viên bảo vệ gần đấy chạy đến, thấy tình hình không ổn nên hai kẻ lạ mặt vội lên xe gắn máy tẩu thoát.

Trước đó, sáng 28/2, ngay góc đường Bùi Viện-Đề Thám (Q.1), bé gái tên N. (7 tuổi) rời vòng tay mẹ là chị N. (đang làm ở nhà hàng tại góc đường) để mua quà vặt cũng bị kẻ lạ mặt lừa bắt cóc. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, bé N. được một người dân tìm thấy khi đang ngồi chờ kẻ bắt cóc trên đường ở Q.6.

Theo lời bé N., kẻ bắt cóc bảo bé ngồi chờ trên đường để đi sửa xe, sau đó quay lại đón. Trong khi bé N. chờ đợi thì người dân phát hiện và trình báo công an sở tại.

Hôm 16/3, Công an phường Phạm Ngũ Lão (nơi xảy ra vụ bắt cóc bé N.) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Đội điều tra tổng hợp thuộc Công an quận 1 thụ lý điều tra.

Đối với vụ bắt cóc vừa xảy ra hôm 18/3, tin từ công an Q. Tân Bình cho hay, hôm 20/3, đã cử cán bộ xuống hiện trường xác nhận, làm rõ thông tin vụ việc.

Các bà mẹ ở Sài Gòn lo sợ rỉ tai nhau chuyện quot;bắt cóc trẻ lấy nội tạngquot; - 1

Chị Bé Hai, người mẹ trẻ đã may mắn giữ được con trai trong cuộc giằng co dữ dội với hai kẻ lại mặt.

Và tin đồn hoang mang

Cách đây rất lâu, hồi 28/8/2014, một tờ báo điện tử chạy tin “Phát hiện xác nam sinh nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè”, mô tả cảnh người dân phát hiện xác một học trò trường THCS Trần Phú. Trong bản tin ấy, không có câu chữ nào miêu tả nam sinh bất hạnh kia “bị mất nội tạng”.

Vẫn bản tin này, gần 2 năm sau, ngày 21/2/2016, một trang tin có tên ...Times đăng tiêu đề “Tin sốc: phát hiện xác chết em bé bị mất nội tạng ở kênh Nhiêu Lộc trưa nay”. Nội dung bản tin này bê nguyên xi bản tin “Phát hiện xác nam sinh nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè” của báo điện tử kia, kể cả tên tác giả.

Sau đó, nhiều bà mẹ ở Sài Gòn đang không ngừng rỉ tai nhau về nạn "bắt cóc trẻ lấy nội tạng”. Một bà mẹ trẻ ở Q. Thủ Đức, chị M.T.T, một mực chắc chắn về thông tin này: “Không tin thì cứ tra Google khắc biết".

Quả thực, với từ khóa “bắt cóc trẻ con” và “bán nội tạng trẻ em”, các bản tin liên quan nối nhau hiển thị, trong đó có tin về 2 vụ bắt cóc vừa nêu trên và cả “Tin sốc phát hiện xác chết em bé bị mất nội tạng ở kênh Nhiêu Lộc trưa nay” của ...Times.

Sự hoang mang này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ ngày càng lan rộng, gây nhiều hệ lụy khó lường. Các cơ quan chức năng cần sớm thông báo kết quả điều tra hai vụ bắt cóc trẻ em gần đây, đồng thời xử lý thích đáng các trang tin cố tình tung ra những chuyện gây sốc khiến người dân lo lắng.

Đỗ Bá – Chí Thạch
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ