Cô dâu Việt 1m47 choáng với chiều cao chú Hàn Quốc 1m87, cả họ mừng sinh con cải thiện gen

Hạ Mây - Ngày 26/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Sau khi sang Hàn Quốc một thời gian, chị Huệ sinh con trai đầu lòng kháu khỉnh đáng yêu.

Chị Thái Thanh Huệ (sinh năm 1998 ở TP. HCM) nên duyên cùng chồng là anh Kim Jae Min (sinh năm 1984) đến từ Incheon, Hàn Quốc qua Facebook và hiện tại đã có một cậu con trai chung tên Kim Sojin (sinh năm 2021). 

Cách nhau không chỉ 14 tuổi, chị Huệ và ông xã còn vượt qua những khác biệt về văn hóa, lối sống, từ "yêu qua mạng" đến cuộc sống hôn nhân, sinh con và nuôi con, mà cặp đôi còn có chiều cao rất “khác biệt” nhau. Nếu như chị Huệ chỉ cao chưa tròn 1m5 thì anh Jae Min lại sở hữu chiều cao gần 1m9, câu chuyện gia đình nhỏ của cặp đôi "đũa lệch" này cũng vì thế mà vô cùng thú vị.

Cô gái Việt "trúng tiếng sét ái tình" chàng trai Hàn trên Facebook

Cặp đôi Hàn - Việt đã có cơ hội làm quen và trò chuyện thông qua Facebook.

Cặp đôi Hàn - Việt đã có cơ hội làm quen và trò chuyện thông qua Facebook.

Chị Huệ và anh Jae Min gặp nhau ở Việt Nam vào năm 2017 lần đầu tiên sau thời gian dài quen biết và tìm hiểu nhau qua Facebook. “Mình với chồng quen nhau qua Facebook vào giữa năm 2017, sau thời gian dài 3 tháng tìm hiểu thấy hợp nhau quá nên anh Jae Min bay sang tận Việt Nam để tìm gặp mình. Lần đầu tiên hai đứa hẹn nhau ra… quán cafe vỉa hè để gặp mặt”. Ngay lần đầu tiên gặp bạn trai “quen qua mạng”, chị Huệ đã phải lòng anh chàng Kim Jae Min bởi anh chàng sở hữu vẻ ngoài cực điển trai.

Cả hai có thời gian dài nói chuyện trước đó nhưng cho đến khi gặp bạn trai, chị Huệ vẫn không hết bất ngờ và "choáng váng" vì chồng mình ngoài đời đô con và trông như nhân vật "người khổng lồ" trong phim điện ảnh. Khi quen nhau qua Facebook, anh Jae Min không chia sẻ quá nhiều hình ảnh trên trang cá nhân khiến chị Huệ dù mường tượng "chàng trai trên mạng" của mình dù khá cao, không ngờ lại cao đến thế, với chiều cao 1m87 ấn tượng. Trong khi đó chị Huệ cao 1m47, trông hai anh chị cực “đáng yêu” với độ chênh lệch chiều cao lên đến 40cm. "Sau này khi về chung một nhà, dù đi đâu mình cũng xách theo đôi giày cao gót 10cm nhưng cũng chỉ đến vai của chồng, vừa đủ làm “cái gác tay” của anh ấy” - Chị Huệ chia sẻ.

Đặc biệt, khi giới thiệu người yêu cho gia đình mình, chị Huệ cảm thấy rất vui vì bố mẹ mình rất "ưng bụng" chàng rể người Hàn to lớn. "Bởi mình khá nhỏ con nên bố mẹ cứ chọc mình phải lấy chồng cao to như anh Jae Min để... cải thiện nòi giống, sau này sinh con mới có thể cao hơn mẹ được" - Chị Huệ kể lại. Có ông xã cao lớn rất lợi thế, ví dụ như khi cần treo đồ lên cao hay lấy gì đó, thay vì kệ nệ lấy thang hay kê ghế thì chị Huệ lại... bắt ông xã cõng. Chưa kể ra đường với ông chồng cao lớn, khi nào chị Huệ cũng có cảm giác an toàn vì được chồng che chở.

Cặp đôi chênh lệch nhau tới 40cm chiều cao.

Cặp đôi chênh lệch nhau tới 40cm chiều cao.

Chỉ sau lần gặp mặt nhau đầu tiên, anh Jae Min và chị Huệ phát hiện ra có nhiều điểm chung và dần dần nảy sinh tình cảm. Chị Huệ cũng chia sẻ thêm rằng trong thời gian đầu chị chưa sẵn sàng sang Hàn Quốc sống nên từ chối bởi ngoại ngữ của chị Huệ chưa thật sự tốt, có nhiều vấn đề giữa hai người về khác biệt văn hóa. Trước đó, chị từng có thời điểm vô cùng khó khăn khi phải trở thành trụ cột của gia đình, nuôi ba mẹ nên không thể từ bỏ hết mọi thứ ở Việt Nam để sang Hàn theo tiếng gọi của tình yêu.

Anh Kim Jae Min rất thân thiết với bố mẹ chị Huệ cùng các chị em trong nhà.

Anh Kim Jae Min rất thân thiết với bố mẹ chị Huệ cùng các chị em trong nhà.

Thế nhưng, anh Jae Min đối xử rất tốt với gia đình và bố mẹ của chị Huệ, anh “bám trụ” ở Việt Nam nhiều tháng liền để “cưa cho bằng được” cô nàng nấm lùn thua mình 14 tuổi. Những ngày ở Việt Nam, chị đã đi chơi khắp nơi cùng anh và cảm nhận được sự chân thành mà người đàn ông Hàn Quốc dành cho mình.

Lúc ấy mình chỉ nghĩ có duyên thì tính lâu dài còn không cứ hạnh phúc là được. Mình đồng ý xong anh ấy giới thiệu với gia đình và bạn bè luôn, công khai bằng hình đại diện trên Facebook. Điều này khiến chị Huệ mình càng yên tâm về sự thật lòng của anh”, chị Huệ nhớ lại.

Cô dâu Việt 1m47 choáng với chiều cao chú Hàn Quốc 1m87, cả họ mừng sinh con cải thiện gen - 4

Đám cưới theo thủ tục truyền thống Việt Nam được diễn ra.

Đám cưới theo thủ tục truyền thống Việt Nam được diễn ra.

Tháng 12/2018 một đám cưới nhỏ được anh chị tổ chức tại quê nhà, mọi chuyện được tiến hành nhanh chóng với sự đồng ý của cả hai bên gia đình. Sau khi đám cưới, chị Huệ theo anh Jae Min sang định cư tại Hàn Quốc, có dịp mới về quê ngoại. Thời gian đầu đến một nơi xa lạ, cô dâu Việt không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và lạ lẫm bởi không thể hiểu được mọi người nói gì, không quen khí hậu, đơn cử như mùa đông vì quá lạnh nên chị không thể đi lại được.

Được gia đình chồng yêu chiều hết mực, sinh con được chồng chăm từ A tới Z

Sau khi sang Hàn Quốc một thời gian, chị Huệ có vào học việc tại một salon tóc tại Hàn Quốc. Nhờ sự chăm chỉ và vốn tiếng Hàn khá tốt, công việc của chị Huệ tại đây tiến triển. Thế nhưng, chị Huệ đã quyết định tạm dừng mọi việc lại vì dự định có em bé.

Cặp đôi dành rất nhiều thời gian khám phá Hàn Quốc.

Cặp đôi dành rất nhiều thời gian khám phá Hàn Quốc.

Tháng 5/2021, em bé Kim Sojin (nam) chào đời, là kết tinh tình yêu của bố và mẹ. Chị Huệ cho biết, chị nghén nhiều hơn, có thể vì khác khẩu vị và thời tiết ở Hàn khiến cơ thể chị rất yếu, không thể tiếp tục đi làm, phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Chồng chị Huệ làm nhân viên tại một công ty tại tỉnh Incheon, Hàn Quốc. Trong suốt quá trình mang thai, anh Jae Min và bố mẹ chồng chăm sóc chị Huệ rất kỹ càng, mẹ chồng chị Huệ còn cùng con dâu tham gia lớp học thai giáo vì anh Jae Min bận rộn công việc. 

Sợ vợ ở nhà buồn, anh Jae Min khi có thời gian thường xuyên dắt chị đi chơi khắp nơi, khám phá xứ sở Kim Chi bằng những địa điểm nổi tiếng, ăn những món ăn truyền thống của Hàn Quốc để vợ không quá bỡ ngỡ. Biết vợ nhớ đồ ăn Việt Nam, anh Jae Min còn thường xuyên đưa chị tới các nhà hàng Việt ở tại Hàn Quốc dù có hơi xa, cùng vợ thưởng thức các món ăn như phở, bánh xèo, gỏi cuốn, bánh mì… của Việt Nam.

Bộ ảnh bầu của chị Huệ, lúc này chị đang mang thai 27 tuần.

Bộ ảnh bầu của chị Huệ, lúc này chị đang mang thai 27 tuần.

Được sự hỗ trợ của hai bên gia đình, Sojin chào đời khỏe mạnh và rất bụ bẫm. Đặc biệt, Sojin chào đời khá "bự con" so với các bạn, cậu bé nặng hơn 3,5kg và dài hơn 50cm, nhỉnh hơn các bé sơ sinh khác một chút, dù anh chị không đặt áp lực vào các chỉ số này của con, chỉ mong con chào đời khỏe mạnh. Chị Huệ và cả gia đình đều hy vọng, cậu bé có thể theo gen của bố cao lớn hơn trong tương lai, như vậy sẽ rất lợi thế, đặc biệt khi Sojin là con trai. 

Mới 2 tháng tuổi nhưng cậu bé đã tăng gần 6kg, sở hữu gương mặt với đôi mắt một mí giống hệt bố, dự là lớn lên sẽ cực kỳ điển trai. Chị Huệ chia sẻ, “Ai cũng nói Sojin rất giống bố, nên mình tự nhận thấy mình mang kiếp “đẻ thuê”, chỉ tò mò không biết sau này nếu có con gái thì liệu cô bé có giống mình không hay lại giống hệt chồng, như thế thì mẹ sẽ... lỗ vốn".

Cô dâu Việt 1m47 choáng với chiều cao chú Hàn Quốc 1m87, cả họ mừng sinh con cải thiện gen - 8

Sojun ở hiện tại, chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng đã trông rất giống bố.

Sojun ở hiện tại, chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng đã trông rất giống bố.

Hiện tại, chị Huệ cho em bé sử dụng cả sữa mẹ và sữa công thức vì cậu bé khá “háu ăn” nên sữa mẹ không đủ, chỉ riêng sữa công thức Sojin đã uống hết 80ml/lần, cách hai tiếng uống một lần. Thấy con chào đời khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, chị Huệ rất hạnh phúc. Trong tương lai, chị và ông xã cũng sẽ đầu tư nhiều sản phẩm sữa công thức giúp con phát triển toàn diện, đặc biệt là chiều cao. Chị Huệ chia sẻ, mong rằng cậu bé có thể cao lớn và tận dụng lợi thế chiều cao để chơi tốt các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá... như vậy sẽ rất tuyệt vời.

Chia sẻ về chuyện cùng chồng chăm con, chị Huệ cho biết anh Jae Min chăm con rất khéo dù đây là lần đầu tiên anh làm bố. Anh có thể hoàn toàn đảm nhận việc thay tã cho con, cho con ăn sữa, thậm chí ru em bé ngủ và chơi với con mỗi ngày. Dù đã có kinh nghiệm chăm con trước đó nhưng chị Huệ vẫn yên tâm giao con cho chồng vì anh rất chịu khó tìm hiểu kiến thức và kiên nhẫn chơi với con.

Chị Huệ kể lại kỷ niệm vui khi chị vừa đi sinh về, anh Jae Min đã gọi điện hỏi bác sĩ liên tục về những vấn đề khi chăm con, hỏi nhiều tới mức bác sĩ “phát cáu”. Cậu bé Sojin nằm gọn trong lòng ông bố "khổng lồ", khi nào trông cũng cực kỳ nhỏ bé và được bảo bọc an toàn nhất, chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc này thôi là chị Huệ lại tan chảy.

Cô dâu Việt 1m47 choáng với chiều cao chú Hàn Quốc 1m87, cả họ mừng sinh con cải thiện gen - 10

Ông xã chăm con trai cực khéo léo.

Ông xã chăm con trai cực khéo léo.

Có chồng và bố mẹ chồng tham gia hỗ trợ vào quá trình chăm em bé, nhưng chị Huệ cho biết không có mâu thuẫn hay tranh cãi nào về khác biệt trong cách chăm con của người Hàn và mẹ Việt. Bởi theo chị Huệ, cả gia đình ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho em bé, nên sẽ luôn tìm cách thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ nhau. Hơn nữa, Sojin cũng còn nhỏ, nên không xảy ra bất đồng quan điểm gì trong việc nuôi con, chăm cháu. Chị Huệ cũng rất tôn trọng và cảm kích sự giúp đỡ của bố mẹ chồng trong việc đóng góp ý kiến vào quá trình chăm sóc Sojin.

Chị Huệ cho biết dù Sojin sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nhưng chị vẫn muốn dạy con nói cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt, để em bé sau này có dịp về Việt Nam thăm ông bà ngoại có thể cùng trò chuyện với mọi người.

Cô dâu Việt 1m47 choáng với chiều cao chú Hàn Quốc 1m87, cả họ mừng sinh con cải thiện gen - 12

Cậu bé trộm vía háu ăn, rất ngoan và chóng lớn.

Cậu bé trộm vía háu ăn, rất ngoan và chóng lớn.

Hiện tại, vợ chồng chị Huệ sống rất hạnh phúc. Chị Huệ ở nhà lo chuyện cơm nước và chăm con. Anh Jae Min mong muốn vợ ở nhà chăm con, không cần phải đi làm vì anh có thể lo được cho cả hai mẹ con. Khi được hỏi về vấn đề thu nhập, chị Huệ cho biết chị cảm thấy may mắn vì tìm được một người chồng tốt, dù không quá giàu có nhưng lại rất yêu thương vợ con, luôn là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.

 Theo chị, điều để khiến cho hôn nhân của mình luôn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười thì cả hai phải hiểu, thông cảm và chia sẻ cho nhau. Hai vợ chồng phải cho đối phương có không gian riêng, sở thích riêng.

Mẹ Việt xuất ngoại lấy chồng Hàn Quốc, có 2 con ra đường vẫn bị trai Hàn xin làm quen
Đã có hai con nhỏ nhưng chị Hương vẫn bị hiểu lầm là cô gái độc thân và bị xin số tán tỉnh. Không ít lần chị phải đưa ảnh gia đình để chứng minh.

Mẹ bỉm sữa vẫn đẹp như hotgirl

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội