Quý tử nhà Hiếu Hiền giống bố y đúc

Ngày 21/04/2014 09:13 AM (GMT+7)
Hiếu Hiền chia sẻ: 'Tôi muốn khi con buồn bất kỳ chuyện gì, con có thể chia sẻ với ba mẹ, để ba mẹ biết cách giúp. Hồi nhỏ, ba mẹ dạy tôi không nhiều nhưng rồi khi lớn dần lên, đi theo ba mẹ suốt nên cách ba mẹ nói chuyện với mọi người dần dần ngấm vào tôi. Ba mẹ không bao giờ dạy tôi phải làm thế này, thế kia cặn kẽ. Tôi nghĩ rằng nếu ba mẹ tốt thì con sẽ tốt, đơn giản vậy thôi!'.

Hiếu Hiền chia sẻ: "Tôi muốn khi con buồn bất kỳ chuyện gì, con có thể chia sẻ với ba mẹ, để ba mẹ biết cách giúp. Hồi nhỏ, ba mẹ dạy tôi không nhiều nhưng rồi khi lớn dần lên, đi theo ba mẹ suốt nên cách ba mẹ nói chuyện với mọi người dần dần ngấm vào tôi. Ba mẹ không bao giờ dạy tôi phải làm thế này, thế kia cặn kẽ. Tôi nghĩ rằng nếu ba mẹ tốt thì con sẽ tốt, đơn giản vậy thôi!".

C.Bon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con