Hình ảnh hài hước về giấc ngủ của bà mẹ hai con

Ngày 30/11/2014 00:00 AM (GMT+7)
Khi làm mẹ, tôi trở nên nhạy cảm với mọi tiếng động dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng đủ đánh thức tôi dậy để chạy đến chỗ con, lúc đó trông tôi như một con gấu mẹ sẵn sàng để bảo vệ gấu con. Rất tiếc là chồng tôi không có khả năng nhạy bén này.

Tôi mở to mắt và căng tai để nghe ngóng động tĩnh. Và tôi dần phát hiện ra những âm thanh quen thuộc này.

Khi làm mẹ, tôi trở nên nhạy cảm với mọi tiếng động dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng đủ đánh thức tôi dậy để chạy đến chỗ con, lúc đó trông tôi như một con gấu mẹ sẵn sàng để bảo vệ gấu con. Rất tiếc là chồng tôi không có khả năng nhạy bén này.

Tôi mở to mắt và căng tai để nghe ngóng động tĩnh. Và tôi dần phát hiện ra những âm thanh quen thuộc này.

Thanh Loan (Crappypictures)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé