Hình ảnh hài hước về giấc ngủ của bà mẹ hai con

Ngày 30/11/2014 00:00 AM (GMT+7)
Và tôi chào mừng ngày mới vào lúc 7h sáng nhờ cậu con trai cả của tôi. Cậu bé mở cửa phòng và bắt đầu hát bài ca 'sáng rồi! Dậy đi nào'. Chính bài hát này cũng khiến cậu út nhà tôi tỉnh giấc và hai đứa bắt đầu nhảy đùa trên giường.

Nhưng tôi thấy lạ là trước những tiếng động ồn ào của con mà chồng tôi vẫn có thể ngủ ngon lành mà không hay biết gì. Thậm chí, có lúc tôi phải nhìn chăm chú vào ngực xem chồng mình có còn thở hay không. 

Và tôi chào mừng ngày mới vào lúc 7h sáng nhờ cậu con trai cả của tôi. Cậu bé mở cửa phòng và bắt đầu hát bài ca "sáng rồi! Dậy đi nào". Chính bài hát này cũng khiến cậu út nhà tôi tỉnh giấc và hai đứa bắt đầu nhảy đùa trên giường.

Nhưng tôi thấy lạ là trước những tiếng động ồn ào của con mà chồng tôi vẫn có thể ngủ ngon lành mà không hay biết gì. Thậm chí, có lúc tôi phải nhìn chăm chú vào ngực xem chồng mình có còn thở hay không. 

Thanh Loan (Crappypictures)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé