Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi

Ngày 06/06/2018 11:00 AM (GMT+7)

Sau 5 tháng đón con yêu chào đời, hiện tại Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh đang hạnh phúc viên mãn với tổ ấm nhỏ của mình.

Video: Con gái Yến Trinh trò chuyện cùng bố

Huỳnh Yến Trinh (SN 1990) từng đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 2015. Cô cũng nhiều lần tham gia các cuộc thi người đẹp, trở thành mẫu ảnh được các nhà thiết kế săn đón. Nàng Hoa hậu từng thử sức trong một vài vai diễn của bộ phim “Hoa hướng dương”, “Nàng men chàng bóng”, “Để mai tính” và được đánh giá rất tài năng.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 1

Khi đang ở độ tuổi đẹp của người thiếu nữ, con đường sự nghiệp đang đà phát triển, Yến Trinh quyết định bước sang một con đường mới, đó chính là làm vợ và làm mẹ. Người đẹp kết hôn với anh chàng điển trai Quang Tuấn và đã làm mẹ của cô con gái 5 tháng tuổi, kháu khỉnh, đáng yêu – An An. Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Điện ảnh hiện đang sinh sống tại TP. HCM.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 2

- Chào Yến Trinh, xin chị chia sẻ đôi chút về cuộc sống làm mẹ hiện tại của mình?

Xin chào độc giả, cuộc sống hiện tại của Trinh bên chồng và con có thể nói là viên mãn. Cháu bé nhà Trinh bụ bẫm, đáng yêu, quan trọng nhất là con khỏe mạnh. Chồng của Trinh là một người nhẹ nhàng quan tâm chia sẻ và yêu thương vợ con hết lòng. Anh ấy hầu như dành thời gian cho gia đình là nhiều nhất.

Đặc biệt nhất là gia đình nhà chồng của Trinh luôn cho Trinh cảm giác ấm áp, yêu thương và chăm sóc Trinh như con gái ruột thịt trong gia đình vậy.

- Trước đây chị có chia sẻ, khoảng thời gian mang bầu, thai nhi trong bụng được chẩn đoán khó giữ. Vậy cảm xúc của chị những ngày đầu làm mẹ, được ôm bé An An trong vòng tay như thế nào?

Lần đầu tiên ôm bé An An vào lòng, Trinh rưng rưng nước mắt hỏi bác sĩ “đây là con của em phải không?” vì trong khoảnh khắc đấy Trinh vẫn chưa tin mình đã có thể làm được một điều kỳ diệu như vậy.

Sau khi sinh bé An tuy rất mệt và kiệt sức nhưng đêm đầu tiên Trinh đã thức cả đêm để ngắm con mình. Mừng nhất là khi sinh con ra con khỏe mạnh lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 3

Yến Trinh rưng rưng nước mắt trong giây phút đón con yêu chào đời.

- Còn bây giờ, sau khi đã làm mẹ được 5 tháng, chị thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?

Thật sự mà nói sau khi trở thành mẹ bỉm sữa Trinh cảm thấy mình trưởng thành và trở nên có trách nhiệm hơn, cuộc sống có mục tiêu rõ ràng, ý nghĩa. Biết chính xác mình muốn gì và cần gì cho cuộc sống bây giờ nhiều hơn so với thời kỳ độc thân.

Một điều đặc biệt là sau khi trải qua quá trình mang nặng đẻ đau, sinh con tự nhiên và trở thành người mẹ, Trinh đã biết yêu thương mẹ của Trinh nhiều hơn vì bây giờ khi đã làm mẹ thì mình mới hiểu được xưa kia mẹ đã yêu và chăm sóc bằng tình yêu bao la như thế nào khi mình còn bé. Khi chưa có con Trinh yêu mẹ 100, thì khi sinh con xong Trinh yêu mẹ gấp 1000 lần (cười).

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 4

- Công việc một ngày của chị hiện tại diễn ra như thế nào? Các cữ ăn ngủ của bé, chị rèn luyện ra sao?

Hiện Trinh đang tập trung vào việc chăm sóc tốt cho An An và quan tâm đến các bữa ăn dinh dưỡng cho chồng khi ở nhà.

Bé nhà Trinh còn nhỏ nên mình cũng không có rèn luyện bé theo khuôn khổ gì cả chỉ cho bé bú theo nhu cầu, quan sát bé nóng lạnh ra sao có điều gì bất thường không, thường xuyên nói chuyện với bé chơi trò chơi với bé, cho bé xem hình các con thú. Thường xuyên hát cho bé nghe, nhảy cho bé xem, ẵm bé đi quanh nhà, chỉ cho bé xem các đồ vật và nói cho bé biết đấy là cái gì.

- Chỉ nói thôi thì khá đơn giản nhưng chắc hẳn trong khoảng thời gian chăm con, chị cũng có những lần gặp biến cố, trục trặc? Chị đã xử lý nó như thế nào?

Trong thời kỳ mang thai Trinh có cơ hội được mời đến dự các buổi hội thảo ở bệnh viện nói để trang bị kinh nghiệm cho mình như là cách dẫn sữa, cho bé bú, chăm sóc trẻ nhưng cho đến khi vào thực tế Trinh vẫn bị bối rối.

Mỗi lần đi siêu âm thai thì ba bé sẽ là người quan tâm nhịp tim thai, cân nặng, các chỉ số là bao nhiêu để so sánh…

- Yến Trinh - 

Điều Trinh nhớ nhất là ngày thứ 2 về nhà từ bệnh viện, lúc đó không có bác sĩ hay y tá chỉ dẫn nữa và Trinh chưa biết cách thông tuyến sữa như thế nào cho đúng để giọt sữa non ra nhiều hơn cho con bú.

Vì sợ con mình đói không có đủ sữa, đêm đó Trinh bị stress và ngồi khóc quá trời vì cảm thấy bế tắc. Chồng Trinh chạy ra xem thế nào rồi an ủi Trinh, anh ấy gợi ý bảo y tá đến nhà giúp Trinh thông tuyến sữa 3 ngày liên tục để tránh bị tắc tuyến sữa và áp se vú. Nhờ đó mà Trinh bình tĩnh hơn nhiều.

- Quả thực sự chăm sóc của người chồng trong và sau khi sinh vô cùng quan trọng. Giống như cách anh Quang Tuấn đã động viên và luôn ở bên cạnh chị. Vậy bình thường trong cuộc sống, anh Tuấn còn thể hiện là một ông chồng, ông bố đảm như thế nào nữa, thưa chị?

Ông xã đã cùng Trinh đồng hành từ lúc chuẩn bị mang thai cho đến lúc sinh con ra với lượng kiến thức giỏi đến ngạc nhiên, một phần do ba bé làm bên ngành dược phẩm. Một phần nữa do tính quan tâm chi tiết và tinh tế của ba bé, ba bé chăm google tìm hiểu đọc thông tin nữa.

Vì vậy mà hầu như không phải nhắc nhở hay suy nghĩ gì cả mà toàn là chồng Trinh nhắc nhở Trinh thì nhiều.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 5

Còn Trinh khi đi khám bác sĩ bảo thai khoẻ là an tâm rồi không quan tâm đến vấn đề chuyên môn cho lắm (cười).

Việc ông xã Trinh làm tốt nhất đó là cách anh ấy làm cho Trinh yên tâm trong thời kỳ mang thai, anh ấy luôn ở nhà với Trinh để chăm sóc và không để Trinh một mình sợ Trinh bị trầm cảm, chồng Trinh luôn biết cách làm cho Trinh vui như là tặng hoa, quà chắc sợ vợ buồn sinh con ra xấu thì phải. Và sau khi mình sinh, anh cũng vẫn luôn là ông bố tận tâm với mẹ và con như thế.

- Vậy khoảnh khắc ấn tượng nhất của anh Tuấn khiến chị nhớ và xúc động là gì?

Đó là khi ở bệnh viện biết tin con không khoẻ, ba bé đã chạy ngay vào và trong lúc bác sĩ bảo có thể sẽ phải đưa đi mổ và không giữ được bé thì ba bé nói với bác sĩ là “mẹ bé quan trọng nhất nếu có điều gì cần gấp để quyết định bác sĩ hãy làm gì tốt nhất cho mẹ”.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 6

Ba bé là người bên đạo, chủ nhật nào cũng đi nhà thờ nên khi biết tin con không khoẻ, ba bé nguyện làm từ thiện và đến một nhà thờ nổi tiếng và khá xa với chỗ mình ở, khi đến đó mình thấy trưa nắng mà ba bé quỳ xuống cầu nguyện thành tâm lắm. Chưa bao giờ mình thấy ba bé đến chỗ đấy mà quỳ xuống như thế cả. Làm mình cũng cảm động thấy thương.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 7

- Chúc mừng chị về những tình cảm mà anh Tuấn dành cho. Vậy còn An An, đã 5 tháng kể từ khi chào đời, cô bé là đứa trẻ như thế nào, thưa chị?

Bé An An nhà mình hoạt bát lắm, bé thích nói chuyện. Thích chơi đùa và thích được đi loanh quanh để bé quan sát khám phá. Nếu như ngồi kế bên mà không nói chuyện với bé, bé sẽ khóc ré lên. Cả nhà ai cũng phải thay nhau nói chuyện với bé đến khản cả cổ và phải uống nhiều nước (cười).

Bé thích quay phim chụp hình lắm nhưng mình cũng hạn chế cho bé tiếp xúc với điện thoại, vì bé còn nhỏ sẽ không tốt cho sức khỏe.

Và rồi vì trong mắt mình bé đáng yêu quá nên những khoảnh khắc dễ thương của bé mình tranh thủ chụp lại để gửi cho cả nhà ông bà và các bác xem. Mọi người trong gia đình rất thích thú khi xem clip của bé An lắm.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 8

- Một cô bé bụ bẫm, đáng yêu và kháu khỉnh như thế ai cũng phải thích. Chị có bí quyết gì mà con gái luôn bụ bẫm như thế?

Thấy mọi người thích và khen An An, mình thật là vui. Mình không có bí quyết gì cả vì hiện giờ bé còn đang bú sữa chưa ăn dặm nên chắc do cơ địa bé mát và hợp với loại sữa mà bé đang bú. Hồi đầu cả nhà còn sợ bé béo phì nên cứ bảo hỏi bác sĩ cho yên tâm. Bác sĩ khuyên trong độ tuổi này cứ cho bé bú theo nhu cầu không lo gì cả.

Bé nhà mình bú bình thường nhưng không hiểu sao lại tròn trịa dễ thương vậy. Ở nhà hay chọc bé là An ú.

Trẻ nhỏ ú ú xíu cũng được miễn là bé khoẻ mạnh và bác sĩ bảo bình thường, đừng để bị béo phì và nếu bác sĩ không cảnh báo thì không có gì đáng phải lo cả.

- Yến Trinh - 

- Bé An An sắp bước vào thời kỳ ăn dặm, chị đã chuẩn bị hành trình này cùng con như thế nào?

Mình đang nôn nao chờ đến thời điểm cho con ăn dặm lắm nè, vì con sẽ được thưởng thức nhiều món ngon do chính tay mẹ bé chế biến thay vì ngày nào cũng uống sữa chán ngắt.

Trinh vẫn đang trong quá trình tìm hiểu qua sách báo và trên mạng rồi chắt lọc xem cái nào phù hợp và tốt cho con mình thì áp dụng thôi. Bây giờ mỗi khi Trinh ăn những loại trái cây gì thì cũng cho vào miệng bé hờ hờ cho bé nếm thử vị, bé thích lắm rồi lấy ra không cho nữa thì bé khóc ré lên đòi.

Mới có 3 - 4 tháng mà háu ăn vậy đó. Sau này chủ yếu Trinh sẽ dùng những thực phẩm oganic và thực phẩm bò, gà, heo phải được nuôi trồng theo công nghệ sạch không hoá chất. Khi bé trong bụng, Trinh cũng áp dụng ăn uống sạch như thế để thai nhi khoẻ mạnh.

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 9

- Quan điểm của chị như thế nào trong việc dạy bé An An trong khoảng thời gian trưởng thành sắp tới của bé?

Bé An là con gái nên việc dạy dỗ bé gái Trinh nghĩ sẽ khá phức tạp hơn bé trai vì tâm lý phụ nữ mình lúc nào cũng phức tạp hơn nam giới mà đúng không.

Ngoài việc đọc sách chăm con kiểu Nhật, kiểu người Do thái để cho mình có kiến thức Trinh còn trang bị cho mình thêm một khoá học về tâm lý để sau khéo léo dạy con bằng tâm lý dẫn dắt cho bé ngoan ngoãn nghe lời đúng cách hơn là dùng đòn roi để dạy con.

Có rất nhiều cách dạy nhưng phải xem khi bé lớn bé biểu hiện tính cách như thế nào để mình áp dụng vào việc dạy bé. Vì mỗi bé mỗi tính cách khác nhau mà.

Trinh có một quan điểm nhỏ của mình đó là để dạy con tốt trước tiên mẹ phải có tinh thần lạc quan và vui vẻ, như thế mình sẽ có đưọc nhiều năng lượng tốt để truyền cho con gái của mình. 

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 10

Trong suy nghĩ của Trinh, Trinh muốn hướng đến cách dạy cho bé An biết yêu thương và thể hiện tình cảm của mình với mọi người trong gia đình, mọi người xung quanh như là những hoàn cảnh khó khăn hơn bé bằng việc tạo điều kiện cho bé làm bác ái, giúp đỡ mọi người từ khi bé còn nhỏ. Nuôi dưỡng cho bé một trái tim nhân hậu từ khi còn bé.

- Bao lâu nữa thì chị có dự định sinh thêm bé cho An cho chị có em nhỉ?

Trinh dự định sẽ có bé thứ 2 hoặc thứ 3 trong vòng 5 năm tới. Nhưng còn giờ thì đang nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục và dành thời gian chăm sóc cho bé An được tốt nhất có thể.

Một điều mình nghĩ quan trọng không kém, là mình sẽ ăn uống tập tành ăn mặc và nghỉ ngơi thế nào cho có sức khỏe và giữ được xuân sắc của bản thân, để có một gia đình hạnh phúc bên người chồng luôn yêu và chăm sóc vợ con.

Xin chúc Trinh đạt được những mong ước trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh: Từng khóc nguyên đêm vì sợ con đói, đến giờ thì viên mãn rồi - 11

Màn đối đáp của con gái Hoa hậu Điện ảnh với bố khiến 1,2 triệu người vừa xem vừa khen
Vẻ bụ bẫm, đáng yêu và sự kháu khỉnh của cô con gái Hoa hậu Điện ảnh Yến Trinh khiến nhiều người không ngừng yêu mến.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Huỳnh Yến Trinh