Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền

Huyền Đỗ - Ngày 31/01/2022 12:00 PM (GMT+7)

Tết năm nay vô cùng đặc biệt với gia đình Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân, là cái Tết đoàn viên đúng nghĩa, được ăn mừng trên đất Việt sau hơn một năm định cư nước ngoài.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ của nhà Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân. Sau hơn 1 năm xa cách khi mẹ con Kỳ Hân sống ở Cộng hoà Séc, còn Mạc Hồng Quân ở Việt Nam, gia đình nhỏ đã được đoàn tụ. Tháng 10/2021, Mạc Hồng Quân sang nước ngoài đón vợ con về quê hương. Cả nhà đã có khoảng thời gian cuối năm ở bên nhau, đặc biệt hơn cả là cùng chuẩn bị đón năm mới Canh Dần 2022.

Từng có khoảng thời gian xa quê, không được ở gần chồng, một mình nuôi 2 con nhỏ và trải qua những ngày Tết nơi xứ người, Kỳ Hân cảm thấy trân quý cảm giác được đón Tết Việt trên đất Việt và cảnh gia đình sum vầy. Dành chút thời gian trong những ngày cuối năm tất bật, người đẹp sinh năm 1995 kể chuyện làm mẹ, nuôi con, chuẩn bị Tết cho gia đình và cả những dự định trong năm mới.

Gia đình Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân có cái Tết đoàn viên sau hơn 1 năm xa cách.

Gia đình Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân có cái Tết đoàn viên sau hơn 1 năm xa cách.

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 2

Chào Kỳ Hân, sau hơn 1 năm sống ở nước ngoài, vì sao chị quyết định đưa cả nhà về Việt Nam?

Vì cả gia đình Hân là con dân Việt Nam nên chắc chắn một điều là đi đến đâu cũng sẽ chỉ mong được về nhà. Nhà là nơi yêu thương đong đầy mà.

Chị chia sẻ về Tết năm ngoái của gia đình mình ở nước ngoài nhé? Có điều gì làm chị chạnh lòng khi đón Tết xa quê hương?

Năm vừa qua là thời điểm dịch bùng lên rất mạnh ở Việt Nam, và lúc ấy cũng là thời điểm Hân vừa sinh em bé nên dù rất muốn về quê hương cũng không thể. Thật sự mà nói thì ai cũng sẽ nghĩ như mình thôi, Tết của người Việt thì đương nhiên phải ở đất Việt mới có không khí Tết được. Còn những người con xa quê, đang ở trời Tây thì chỉ có nỗi buồn, nỗi nhớ quê hương vô cùng lớn. Năm đầu tiên ăn Tết xa quê, cảm giác rất buồn chán. Những ngày Tết trôi qua như những ngày bình thường.

Mình sống chung với bố mẹ chồng ở nước ngoài nên cũng có có chuẩn bị bánh chưng, giò chả, mâm cỗ cúng Tết. Dù vậy, mình cảm thấy vẫn thiếu mất không khí sum vầy của gia đình và hàng xóm chúc mừng nhau. Vì ở nước ngoài nên mọi người không được nghỉ làm, thành ra ngày Tết còn bận rộn hơn cả ngày chủ nhật. Mỗi người chỉ quây quần với gia đình nhỏ của mình thôi. 

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 3

Tết năm ngoái, gia đình chị không được ở bên nhau, mình có hoạt động chúc mừng gì không?

Vì cách biệt múi giờ, mẹ con Hân ở nước ngoài, còn anh Quân ở Việt Nam nên gia đình không thể đón giao thừa cùng nhau. Cả nhà chỉ biết gọi điện video để chúc mừng năm mới thôi. Thật ra khi ở nước ngoài, nhà mình gọi video cho nhau mỗi ngày nên cũng không có hoạt động nào quá đặc biệt. 

Sau một năm ăn Tết xa quê, Kỳ Hân chắc hẳn rất mong chờ Tết Canh Dần 2022? Chị có dự trù kinh phí sắm Tết của gia đình mình?

Năm nay gia đình mình khá vui vì được sum họp và đón Tết ở quê chồng Hải Dương. Mình sẽ chuẩn bị cây đào và cây quất, chuẩn bị tất tần tật mọi thứ để đón Tết cổ truyền ấm áp bên gia đình. Mình đặc biệt mua rất nhiều loại hoa vì muốn ngày Tết tươi như hoa. Đồ ăn thức uống mình cũng lên kế hoạch chất đầy tủ lạnh từ 23 tháng Chạp rồi. Những ngày cận Tết vô cùng bận rộn nhưng mình vui lắm vì cảm nhận được không khí rộn ràng mà năm ngoái đã bỏ lỡ.

Chi phí thì không có là bao đâu mà quan trọng nhất là phải chuẩn bị đầy đủ nhất có thể. Tiền mua sắm Tết mình không đặt ra cụ thể, cái nào hợp lý là mua vì một năm chỉ có 3 ngày Tết thôi mà.

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 4

Chị kinh doanh online nên những ngày Tết chắc hẳn còn tất bật hơn. Chị có lo lắng sẽ không có đủ thời gian chuẩn bị Tết cho các con?

Việc kinh doanh của mình chỉ là nho nhỏ, "giết" thời gian thôi. Năm nay, mình quyết định nghỉ Tết khá sớm để dành thời gian chuẩn bị đón Tết, sửa soạn đầy đủ nhất cho gia đình. Trên thực tế, mình đã nghỉ Tết từ giữa tháng Chạp rồi cơ (cười). 

Các con của chị là bé Tỏi và bé Dưa Hấu bày tỏ cảm xúc như thế nào đối với khoảng thời gian Tết đến Xuân về?

Các con khi biết Tết sắp đến đều rất vui và háo hức, nhất là bé Tỏi. Từ hôm được mẹ mua cho chiếc áo dài là ngày nào con cũng hỏi: "Mẹ ơi bao giờ mới Tết, sao mà mãi vẫn chưa đến Tết hả mẹ?". Các con đều mong đến Tết để được nhận lì xì, đáng yêu lắm (cười).

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 5

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 6

Ở nước ngoài chị được gia đình chồng hỗ trợ chăm cháu, vậy khi về Việt Nam thì sao? Chị có tất bật hơn trước?

Hồi còn ở Cộng hoà Séc, ông bà nội giúp mình chăm con rất nhiều. Về Việt Nam thì mình có chị gái và vú em hỗ trợ nên cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi so với trước đây. Về Việt Nam, anh Quân vẫn bận rộn công việc nên có khi một tuần, một tháng mới về thăm nhà được. Những lúc đó, anh thường chơi cùng 2 con. Mình thấy mãn nguyện nhất là khi về Việt Nam thì vợ chồng, bố con được gặp nhau thường xuyên hơn.

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 7

Bé Tỏi phải thay đổi môi trường sống liên tục, từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại, chị có lo lắng con gặp khó khăn trong việc kết giao bạn bè?

Đúng là mình có nghĩ đến việc đó. Tỏi là một cậu bé hiếu động, tuy nhiên thời điểm con sang nước ngoài, con vẫn còn khá nhỏ, vốn đã quen với "phong cách" Việt Nam lại chưa thạo tiếng nên con cũng gặp khó khăn khi giao tiếp với bạn bè và thầy cô ở nước ngoài. Con nghe hiểu mọi người nói chuyện nhưng vẫn chưa diễn đạt đầy đủ suy nghĩ của mình. May mắn là trước khi sang nước ngoài, Tỏi đã rất sõi tiếng Việt, lại sống trong gia đình Việt Nam nên con dễ dàng "bắt nhịp" hơn khi trở về quê hương. 

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 8

Con trai Kỳ Hân có hơn 2 năm sống ở nước ngoài, từ khi bé được 3 tuổi.

Con trai Kỳ Hân có hơn 2 năm sống ở nước ngoài, từ khi bé được 3 tuổi.

Năm mới sắp đến rồi, chị chia sẻ dự định của gia đình mình trong năm 2022 nhé?

Trong năm 2022, Hân quyết định sẽ di cư vào Quy Nhơn sinh sống để gia đình được ở gần nhau hơn vì anh Quân hiện đang làm việc ở Bình Định. Sau hơn một thời gian sống xa nhau thì mình thích cảm giác chồng ở đâu vợ ở đó. Bên cạnh đó, mình cũng để bé Tỏi học trường quốc tế ở Quy Nhơn để con trau dồi tiếng Anh thật tốt, chuẩn bị cho tương lai con sang nước ngoài học tập sau này. 

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh, gia đình mình có dự đinh sinh thêm con không?

Có thể năm 2023 mình sẽ lên kế hoạch mang thai và sinh em bé vào năm 2024. Mình thích gia đình đông con và các bé cách nhau 3 - 4 năm để có thể chăm chút và nuôi dạy con một cách tốt nhất. Dù vậy tất cả chỉ là dự định vì không ai biết trước tương lai sẽ như thế nào mà (cười).

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền - 10

Cảm ơn Kỳ Hân đã chia sẻ. Mến chúc chị và gia đình một năm mới như ý, an khang!

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kỳ Hân