Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà

Huyền Đỗ - Ngày 20/10/2021 14:39 PM (GMT+7)

Đằng sau thành công đáng mơ ước của chị Thanh Nhi chính là những nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm khởi nghiệp khi đang là mẹ bỉm sữa.

Thời gian gần đây, câu chuyện cô dâu Việt có thu nhập gấp 5 lần chồng Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của động đảo công chúng. Nhân vật chính của câu chuyện là chị Dương Thị Thanh Nhi (sinh năm 1996, quê Bình Phước). Tay trắng sang Hàn Quốc theo tiếng gọi tình yêu, cô dâu Việt đã đạt được những thành công đáng mơ ước - là chủ của 2 công ty ở Việt Nam và Hàn Quốc, sở hữu nhiều bất động sản, xe hơi và hàng hiệu. 

Nhìn cơ ngơi hiện tại, không ai nghĩ Thanh Nhi từng trải qua những tháng ngày cảm thấy tủi thân nơi xứ người, làm mẹ khi mới 19 tuổi, gửi con trai nhỏ đi rửa bát thuê. 9X Việt đã vun đắp thành công của mình từ những viên gạch nhỏ, bằng sự cố gắng không ngừng, nỗ lực 100% cho mọi công việc mình đang làm - dù là kinh doanh hay làm mẹ để có được "trái ngọt" như hiện tại.

Tổ ấm nhỏ của 9X Việt thành công trên đất Hàn.

Tổ ấm nhỏ của 9X Việt thành công trên đất Hàn.

Bật khóc khi biết tin làm mẹ ở tuổi 19

Chị Thanh Nhi và ông xã người Hàn Quốc - anh Lee Yoo Sung (sinh năm 1980) chính là điển hình của "tình yêu sét đánh". 9X Việt còn nhớ rõ, lần đầu gặp chồng là khi cô vừa mới học xong lớp 12, đang nghỉ hè và chờ kết quả thi đại học. Bố anh Lee Yoo Sung là sếp của cậu chị Thanh Nhi, cả 2 gặp nhau ở nhà cậu và chàng trai Hàn Quốc đã yêu cô gái Việt Nam kém mình 16 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Ban đầu, cặp đôi chỉ có thể giao tiếp qua phiên dịch viên, rồi tự dùng phần mềm dịch thuật để nói chuyện. Bất đồng ngôn ngữ là thế nhưng anh Lee Yoo Sung vẫn yêu tha thiết và chinh phục chị Thanh Nhi bằng sự chân thành.

Chị Thanh Nhi và ông xã (đứng giữa) nhận được nhiều chú ý sau khi tham gia chương trình dành cho cặp đôi quốc tế ở Hàn Quốc.

Chị Thanh Nhi và ông xã (đứng giữa) nhận được nhiều chú ý sau khi tham gia chương trình dành cho cặp đôi quốc tế ở Hàn Quốc.

"Lúc đầu mình không đồng ý yêu đâu vì mình không biết tiếng Hàn, lạ nước lạ cái. Thế nhưng anh ấy nói nếu không kết hôn với mình, anh sẽ về Hàn Quốc và không bao giờ lấy vợ nữa. Chị phiên dịch viên bảo sẽ làm mai cho anh những người bạn Việt Nam xinh đẹp nhưng anh cũng không chịu. Nghe vậy mình thấy cảm động lắm" - 9X chia sẻ.

Sau khi anh Lee Yoo Sung trở về Hàn Quốc, cặp đôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Chị Thanh Nhi nhận lời yêu và kết hôn với ông xã người Hàn khi vừa tròn 18 tuổi. Cả hai tổ chức đám cưới ở Việt Nam năm 2014 và sang Hàn vào năm 2015. Quá trình lần đầu gặp gỡ đến kết hôn diễn ra trong vài tháng, từng vấp phải không ít hoài nghi từ mọi người xung quanh.

Thanh Nhi nhớ lại: "Lúc đầu gia đình, thầy cô lẫn bạn bè đều không ủng hộ việc kết hôn vì ông xã là người nước ngoài, lại còn cách biệt tới 16 tuổi. Bản thân mình cũng không rành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Ai cũng sợ mình khổ nên ngăn cản nhiều lắm, nhất là ba mình. Ba nói: 'Ở nhà có cơm ăn cơm, có mắm ăn mắm chứ không đi đâu hết. Qua đó ba biết đường nào mà kiếm'. Thế nhưng mình rất kiên quyết, mình đã nói cuộc sống của con, con muốn tự quyết định, sướng khổ con tự chịu. Gia đình mình tin tưởng con gái nên cũng đồng ý". 

Cô gái quê Bình Phước cho biết, tình yêu của ông xã chính là điều giúp chị thêm vững tin. "Anh ấy rất hiền, thật thà, lương thiện. Người ta thương mình từng cái hành động, cử chỉ, xem mình là tất cả. Mình muốn cái gì anh cũng cho mình hết, chưa cần nói là anh đã biết rồi".

Thanh Nhi cho biết ông xã lớn hơn 16 tuổi rất thương và chiều chuộng mình. Sau 6 năm kết hôn, anh vẫn nâng niu cô như ngày mới yêu.

Thanh Nhi cho biết ông xã lớn hơn 16 tuổi rất thương và chiều chuộng mình. Sau 6 năm kết hôn, anh vẫn nâng niu cô như ngày mới yêu.

Có tình yêu từ chồng nhưng cô gái Việt Nam không tránh khỏi khoảng thời gian đầu đầy khó khăn và hụt hẫng khi sang Hàn Quốc. Ở xứ người vài tháng, Thanh Nhi có con khi mới 19 tuổi và đã bật khóc khi biết tin làm mẹ. "Mình bị trễ kinh nên đi bệnh viện thì bác sĩ nói là có em bé. Mình đã khóc nức nở luôn vì lúc đó mình chưa sẵn sàng làm mẹ. Khi sang Hàn Quốc, mình có nhiều hoài bão, muốn đi du lịch, trải nghiệm, tìm kiếm một công việc,... Thế nhưng chưa kịp làm gì hết, mình đã có con. Lúc đó, mình chỉ mới 18 - 19 tuổi thôi nên rất sợ, lo lắng đủ thứ hết", nàng dâu Việt trải lòng.

Thời điểm đó, Thanh Nhi sụt cân từ 45kg xuống còn 39kg ngay trong thai kỳ vì ăn không quen món Hàn. "Thứ nhất là mình ăn không được món Hàn. Thứ 2 là vì mới sang nên không biết chỗ bán đồ ăn Việt, một phần mình cũng tiếc tiền khi biết giá một tô phở lên đến 180.000 đồng. Sau cùng mình còn nhỏ quá nên lo lắng, không biết sinh em bé như thế nào, chăm con ra sao", Nhi tâm sự.

Cách đây vài năm, Thanh Nhi từng khóc trên sóng truyền hình vì những khó khăn trong ngày đầu mới sang Hàn Quốc, làm vợ và làm mẹ khi mới 19 tuổi.

Cách đây vài năm, Thanh Nhi từng khóc trên sóng truyền hình vì những khó khăn trong ngày đầu mới sang Hàn Quốc, làm vợ và làm mẹ khi mới 19 tuổi.

Vậy mà bản năng làm mẹ vẫn thôi thúc Thanh Nhi hoàn thành trọng trách làm mẹ. Mẹ đẻ của cô vì không xin được visa nên không thể sang Hàn Quốc chăm con. Cô gái 18 - 19 tuổi khi đó vẫn một mình xoay xở việc bỉm sữa, quán xuyến gia đình. Cô kể: "Lúc mình mới sinh con, cả chồng và bố mẹ chồng đều đi làm từ 6 giờ sáng đến tối mới về nhà. Ngày nào mình cũng quần quật làm cơm, thay tã, cho con bú,... tất cả đều theo bản năng chứ không qua trường lớp nào hết. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy stress lắm, vừa áp lực chuyện con cái, vừa áp lực chuyện tiền nong vì dự định của mình là sang đây đi làm để gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam".

Vất vả là thế nên khi nhìn bạn bè đồng trang lứa vẫn đang tuổi vui chơi và ăn học, Thanh Nhi không khỏi chạnh lòng: "Mình tủi thân khi thấy bạn bè học chung cấp 2, cấp 3 đi học đại học, đi chơi rồi đăng hình lên trang cá nhân. Lúc đó mình đã nghĩ tại sao người ta hồn nhiên như thế mà mình đã làm vợ, làm mẹ. Mình chạnh lòng nhưng chưa bao giờ hối hận".

Khởi nghiệp khi con mới 3 tuổi, thu nhập gấp 5 lần chồng

Trong một khoảng thời gian dài, Thanh Nhi chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm sóc cho gia đình và chồng con. Đến khi con trai được gần 3 tuổi, cô quyết định gửi bé vào nhà trẻ để đi làm. Ban đầu, gia đình chồng Thanh Nhi phản đối quyết định này. Cô cho biết: "Nhà chồng không muốn mình đi làm, muốn mình ở nhà chăm con và vẫn đưa mình tiền sinh hoạt đều đặn. Nhưng mình không chấp nhận được, mình không muốn phụ thuộc, muốn phát triển bản thân và phụ giúp ba mẹ ở Việt Nam nữa".

Sự quyết tâm của Thanh Nhi đã thuyết phục được ông xã và bố mẹ chồng. Vì là gia đình đa văn hoá có bố hoặc mẹ là người ngoại quốc nên cô được tạo điều kiện gửi con đi nhà trẻ sớm. Công việc đầu tiên của Thanh Nhi là bán hàng online, cô tự gầy dựng tệp khách hàng nhưng lại bị mất trang cá nhân, không có nơi mua bán. Chán nản, Thanh Nhi đi làm trong cửa hàng tiện lợi và nhà hàng buffet, công việc vô cùng vất vả.

"Công việc thứ 2 là làm ở cửa hàng tiện lợi, một tiếng chỉ được 6000 won (khoảng 120.000 đồng), làm từ 6 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Một hộp cơm cũng có giá 6000 won nên mình tiếc tiền, chỉ ăn mì gói vào buổi trưa. Trước đây mình chưa từng có mụn nhưng vì ăn mì nhiều quá mà mụn nổi dề dề khắp lưng. Thấy cực quá nên làm vài tháng thì mình nghỉ, chuyển qua làm bán thời gian cho nhà hàng buffet. Mình làm quần quật, hết thêm đồ ăn rồi rửa chén, không lúc nào ngơi tay. Mệt mỏi lắm nhưng mình không dám than vì sợ nhà chồng kêu mình nghỉ ở nhà".

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 5

Trước khi đạt được thành công như hiện tại, Thanh Nhi từng gặp không ít khó khăn.

Trước khi đạt được thành công như hiện tại, Thanh Nhi từng gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, cô gái trẻ quê Bình Phước tự cảm thấy những công việc chân tay không bền, dù 10 hay 20 năm nữa vẫn dậm chân tại chỗ nên quyết định gom hết tiền tiết kiệm được 20 triệu đồng để khởi nghiệp. Thanh Nhi quay lại với công việc kinh doanh, tự mày mò để phát triển công việc. Cô gửi hàng trăm lời chào mời mua hàng mỗi ngày, hơn một tháng trời mới bán được đơn đầu tiên nhưng không nản lòng. Bằng sự kiên trì và nỗ lực, 9X Bình Phước giờ đây đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, với thu nhập gấp 5 lần ông xã - vốn cũng là Giám đốc một công  ty Hàn Quốc. 

Không chỉ kinh doanh, Thanh Nhi còn làm mẫu ảnh, nhận quảng cáo cho các nhãn hàng, đầu tư bất động sản, chứng khoán,... Cô không ngừng phát triển bản thân và nỗ lực trong mọi việc mình làm. Giờ đây Nhi đã có vài căn nhà ở Việt Nam, xe riêng, mua mọi món đồ mình thích và dư tiền biếu bố mẹ 2 bên.

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 7

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 8

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 9

Công việc quan trọng nhưng không thể bỏ bê con

Nhìn cuộc sống hiện tại của Thanh Nhi, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi vì quá viên mãn. Ở tuổi đời còn rất trẻ, Thanh Nhi có cả nhan sắc, công việc ổn định lẫn khối tài sản "khủng". Dù vậy cô vẫn tâm niệm, gia đình là quan trọng nhất: "Kinh doanh quan trọng nhưng chăm con cũng rất quan trọng, phải cân bằng cả hai thứ. Không thể mà mê bán hàng rồi bỏ bê con được. Mình kinh doanh và vẫn dành thời gian cho con mình".

Người mẹ trẻ chia sẻ, con trai yêu mẹ nhất nhà, rất gần gũi và hiểu chuyện. Không có nhiều thời gian bên con nên 9X Việt luôn dành trọn yêu thương trong mỗi khoảnh khắc ở cùng em bé. "Mình không bao giờ la mắng mà luôn giải thích cho con hiểu đúng - sai. Trước giờ ngủ, mình thường kể cho con nghe về khoảng thời gian mang thai, con nằm ở vị trí nào, rồi 2 mẹ con cùng thở, đi đâu cũng có nhau như một cặp đôi thân thiết. Mình luôn để con cảm nhận được mẹ rất thương con, nếu con đau, mẹ sẽ đau hơn nhiều lần. Khi con hiểu được tình thương của mẹ, con cũng đáp trả lại và yêu mẹ thật nhiều", Thanh Nhi chia sẻ về cách nuôi dạy con.

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 10

Thanh Nhi và con trai thân thiết, gần gũi.

Thanh Nhi và con trai thân thiết, gần gũi.

Những tưởng Thanh Nhi là tuýp người của công việc nhưng nữ doanh nhân lại rất yêu trẻ con. Cô bộc bạch mong muốn có 4 người con cho vui nhà vui cửa và đặc biệt thích sinh đôi để "chăm một lần cho khoẻ (cười)". Cô gái đến từ Bình Phước thổ lộ: "Đến khi công việc thực sự ổn định, mình sẽ lui về phía sau, giao lại cho nhân viên và sinh thêm con. Mình rất thích gia đình đông người để các con không cô đơn, luôn có người chơi cùng".

Tuy nhiên hiện tại, Thanh Nhi vẫn tập trung vào sự nghiệp với mong muốn con có điều kiện phát triển tốt nhất. Người mẹ trẻ tâm sự: "Trước đây gia đình mình không giàu có nên nhiều lúc mình cũng thiếu thốn. Mình mong con sẽ không phải khổ như mẹ, có thể làm được mọi điều con yêu thích mà không bị vướng mắc tiền bạc". 

Con trai đầu lòng của Thanh Nhi đang học mẫu giáo, được bố mẹ đầu tư hết mực. Bé có gia sư riêng dạy kèm tiếng Anh và tiếng Hàn. Chị Nhi cũng thích sắm quần áo và đồ chơi cho con trai, bà mẹ trẻ bật mí tiền đồ chơi của con từ bé đến hiện tại trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 12

Con trai chị Nhi - cậu bé Lee Je Hui được 6 tuổi, rất ngoan ngoãn, biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà và hiểu chuyện.

Con trai chị Nhi - cậu bé Lee Je Hui được 6 tuổi, rất ngoan ngoãn, biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà và hiểu chuyện.

Nữ doanh nhân trẻ tuổi cũng cảm thấy may mắn vì nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình chồng. Sau khi bố chồng nghỉ hưu, ông đã nhận chăm sóc cháu trai và làm việc nhà tươm tất. Nàng dâu Việt chỉ cần nấu cơm và rửa chén sau giờ làm. Các thành viên trong gia đình cũng thường xuyên hỗ trợ nhau, luân phiên đón em bé từ nhà trẻ về. Thương bố chồng vất vả nên chị Nhi và ông xã chia nhau chăm con vào cuối tuần để ông được nghỉ ngơi. Nhờ khéo ứng xử mà 9X Việt được cả gia đình chồng yêu thương.

Nàng dâu Việt có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng người Hàn Quốc.

Nàng dâu Việt có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng người Hàn Quốc.

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà - 15

Gia đình Việt - Hàn hạnh phúc của người mẹ trẻ giỏi giang và xinh đẹp.

Gia đình Việt - Hàn hạnh phúc của người mẹ trẻ giỏi giang và xinh đẹp.

Cuộc sống trong mơ nào cũng bắt đầu từ đời thực, đó là những tháng ngày chăm chỉ làm việc, chịu thương chịu khó, không bỏ cuộc. Khởi nghiệp khi đang là mẹ bỉm sữa, Thanh Nhi giờ đây viên mãn về cả sự nghiệp lẫn gia đình.

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada
Sau 5 tháng định cư nước ngoài, chị Phước có cuộc sống ổn định bên người chồng tâm lý cùng cô con gái lai xinh xắn. Hơn thế, chị còn sắp bắt đầu công...

Mẹ đảm, con ngoan

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan